06/09/2025 - 05:55

Ở hai đầu nỗi nhớ... 

Tùy điều kiện, hoàn cảnh gia đình, yêu cầu công việc, nhiều cặp đôi phải sống xa nhau trong một khoảng thời gian dài. Điều này tạo ra nhiều thách thức cho mối quan hệ của họ, đòi hỏi sự nỗ lực và thấu hiểu lẫn nhau để duy trì tình cảm. Trên thực tế, cũng có nhiều cặp đôi tuy xa nhưng vẫn duy trì tình cảm khắng khít, luôn yêu thương, tôn trọng, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi để "ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn; ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình đằm thắm hơn".

Gia đình chị Lẽ trong một dịp sum vầy, mừng sinh nhật con gái út. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Vợ chồng anh Thanh ở xã Phong Điền, TP Cần Thơ từng có một gia đình hạnh phúc với hai con gái ngoan hiền. Trước giờ anh Thanh là lao động chính trong gia đình, với nghề bốc vác, chị H - vợ anh ở nhà nội trợ, chăm sóc con. Cách đây 3 năm, trong xóm có nhiều người đi làm xa, thu nhập khá, chị H bàn với chồng sẽ đi làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh để có điều kiện lo cho các con học hành. “Thời gian đầu vợ gởi tiền, thường xuyên liên lạc hỏi thăm tôi và hai con. Nhưng dần dà những cuộc gọi cứ thưa dần. Bẵng đi một thời gian, vợ cho hay đã hết tình cảm, ba cha con tự lo liệu cuộc sống. Tôi tìm cách níu kéo tình cảm nhưng vô vọng. Giờ tôi chỉ biết cố gắng gạt nỗi buồn riêng để lo cho các con thơ…”.

Gia đình chị Ngọc Hân ở phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ cũng từng rơi vào hoàn cảnh “vực thẳm hôn nhân” khi vợ chồng ở xa. Chị Hân kể, vợ chồng chị yêu nhau từ thời sinh viên; sau ngày cưới họ từng có những ngày tháng ấm êm, hạnh phúc. Khoảng 6 năm trước, công ty chồng chị mở thêm chi nhánh ở tỉnh và chồng chị được đề bạt vị trí quản lý. Thời gian công tác xa nhà, chồng chị có quan hệ trên mức bình thường với đồng nghiệp chi nhánh cũng là người đã có gia đình. Biết chuyện chị Hân rất đau khổ, đã từng muốn ly hôn. Được hai bên gia đình khuyên giải, nhất là thương hai con, chị nuốt ngược cay đắng vào lòng để hàn gắn tình cảm. Nhận ra lầm lỗi của mình, chồng chị cũng chấm dứt mối quan hệ bất chính. Mấy năm trôi qua, nhìn hạnh phúc gia đình do anh chị vun vén ngày càng đơm hoa, chị biết mình đã quyết định đúng và luôn nhắc bản thân phải trân trọng, giữ gìn.

Chị Cao Thị Kim Thanh và chồng là Võ Thành Công ở phường Cái Răng, TP Cần Thơ cũng trong tình cảnh “vợ chồng Ngưu - Chức” hơn 6 năm qua. Chị Kim Thanh chia sẻ: “Trước kia, kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng tôi chủ yếu làm mướn kiếm sống. Còn nhớ, năm con trai lớn đậu đại học, nhưng niềm vui không trọn vì kinh tế gia đình quá khó khăn. Con tôi đành gác lại ước mơ, đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ…”. Trước tình cảnh đó, anh Công day dứt khôn nguôi. Khi họ hàng đề nghị bảo lãnh làm hồ sơ để anh Công sang Đài Loan làm việc, anh quyết định nhận lời.

Trong thời gian chồng đi làm xa, chị Kim Thanh chu toàn việc nhà, chăm sóc, dạy dỗ các con chu đáo. Chị Thanh kể: “Lúc rảnh rỗi, vợ chồng tôi điện thoại cho nhau. Anh hay hỏi thăm sức khỏe tôi, dặn dò các con phải hiếu thảo, đỡ đần mẹ những việc nặng nhọc”.

Biết chồng vất vả nơi xứ người để mưu sinh, chị Kim Thanh chi tiêu tiết kiệm, dành dụm tiền tích lũy. Bên cạnh đó, chị Kim Thanh phụ tiếp chị chồng kinh doanh quán ăn để có thêm thu nhập. Hiện tại, với số tiền tích lũy, chị đã cất nhà cửa khang trang, xây nhà trọ cho thuê. Đồng thời, chị tham gia công tác hội, đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 6, phường Cái Răng. Chị Kim Thanh chia sẻ: “Tôi cố gắng sống tốt và chu toàn trách nhiệm để ông xã yên tâm làm việc nơi xứ người. Tôi xem đó là sự nỗ lực của cả hai để cùng chăm lo tổ ấm. Vợ chồng tôi hẹn nhau 2 năm nữa sẽ đoàn tụ”.

Theo nhiều cặp đôi, việc sống xa nhau do yêu cầu công việc, nhưng vẫn duy trì tình cảm khắng khít nhờ tuân thủ những “gia quy”, thể hiện tình cảm và trách nhiệm dành cho nhau. Chị Văn Thị Tiền Lẽ và chồng là anh Minh Tấn ở phường Hưng Phú, TP Cần Thơ là một ví dụ. Vợ chồng chị Lẽ quen biết và bén duyên nhau trong quá trình học tập, làm việc tại TP Cần Thơ. Cách đây 5 năm, anh Tấn được cử đi tăng cường cho cơ sở mới của đơn vị, cách nhà khoảng 300km. Chị Lẽ bày tỏ: “Thật ra, hồi mới cưới, chồng tôi từng được cử đi tu nghiệp ở nước ngoài. Do lúc đó còn quá trẻ, chưa có đủ niềm tin, nên tôi có ngăn cản. Lần này, biết chồng nhận công tác xa, được đề bạt vào vị trí cán bộ quản lý, tôi ủng hộ chồng vì tương lai của cả gia đình”.

Hiện tại, sau 5 năm phấn đấu, chồng chị Lẽ đã có vị trí xứng đáng, với đãi ngộ cao. Cách một, hai tuần anh Tấn về thăm vợ con. Những ngày sum họp, cả nhà cùng tổ chức dã ngoại, vui chơi để kết nối, vun đắp tình cảm. Chia sẻ kế hoạch tương lai, chị Lẽ bộc bạch: “Tôi từng có dự định đưa cả nhà lên sống cùng chồng nhưng xét thấy điều kiện tại quê nhà vẫn tốt cho các con học tập, phát triển. Vậy nên vợ chồng tôi quyết định "yêu xa", miễn là trong lòng vẫn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp.

Theo các chuyên gia tâm lý, một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng gia đình hạnh phúc là sự đồng hành chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn của các thành viên. Trong trường hợp phải sống xa nhau, các cặp đôi cần có ý thức và thái độ sống, ứng xử phù hợp, tuân thủ những “gia quy”, xây dựng lòng tin, gắn kết tình cảm, nhằm hóa giải những nguy cơ phát sinh từ sự xa cách để bảo vệ hạnh phúc gia đình…

ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết