18/04/2023 - 17:22

Nối dài yêu thương, nữ sinh Đại học FPT Cần Thơ hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư 

Trần Cẩm Ngọc - cô nữ sinh tài sắc vẹn toàn chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện Đại học FPT Cần Thơ vừa có một hành động vô cùng ý nghĩa khi cắt đi mái tóc dài của mình để hiến tặng cho bệnh nhân ung thư. Cẩm Ngọc hiện đang là Á khôi 1 Miss FPTU Cần Thơ 2022.

Trần Cẩm Ngọc - Á khôi 1 Miss FPTU Cần Thơ 2022 bên mái tóc dài của mình

Được biết đến như một nữ sinh vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang của Đại học FPT Cần Thơ, cô nàng Trần Cẩm Ngọc còn gây ấn tượng bởi lối giao tiếp thông minh cùng tấm lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Trong cuộc thi Miss FPTU Cần Thơ 2022, Cẩm Ngọc đã xuất sắc chinh phục danh hiệu Á khôi 1 Miss FPTU Cần Thơ 2022 và bắt đầu những ngày trải nghiệm tuyệt vời trong nhiệm kỳ của mình.

Sau cuộc thi, Ngọc được truyền cảm hứng “cho đi” và muốn cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Cô bạn tìm hiểu về những hoạt động ý nghĩa mình có thể làm ngay và đã thấy chương trình nhân văn “Thư viện tóc” do Mạng Lưới Ung Thư Vú Việt Nam triển khai. Ngọc xin phép ba mẹ được cắt đi mái tóc đen dài đã theo cô từ nhỏ. Thoạt đầu, ba mẹ không đồng ý vì truyền thống gia đình thích con gái để tóc dài. Điều đó làm Ngọc trằn trọc cả đêm. Nhưng rồi Ngọc vẫn quyết định cắt vì biết đó là điều mà bản thân mình muốn. Tóc theo thời gian vẫn có thể dài lại như xưa, nhưng khi mình còn trẻ mà không làm được điều mình mong muốn thì bản thân về sau sẽ nuối tiếc lắm.

Gặp lại Ngọc với mái tóc ngắn, mọi người ai nấy cũng bất ngờ. Có người bảo tóc Ngọc lúc dài trông rất đẹp, bây giờ chỉ là đỡ đẹp hơn thôi. Tuy có hơi lạ lẫm với hình ảnh và tính cách trước giờ, nhưng mái tóc mới này khiến cô bạn cảm thấy mình mạnh mẽ và ngầu hơn. Và càng tự hào khi đó là mái tóc được cắt vì một mục đích ý cao cả.

Cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân: “Bạn có người thân phải chủ động cạo trọc tóc của mình khi tiếp xúc với hoá trị hoặc xạ trị không? Ngọc thì có. Đó là một người phụ nữ thật đẹp, từng quấn lô tóc điệu đà trước khi ngủ vào mỗi tối. Đối với người bệnh, đặc biệt khi bệnh nhân là phụ nữ, mất đi mái tóc như khác nào mất đi chính tâm hồn của mình.

Khi bạn tóc ngắn, bạn sẽ nhớ thương và trân quý về thuở tóc dài của mình thật nhiều. Nhưng bạn mạnh khoẻ, chúng ta mạnh khoẻ, tóc dài sẽ trở về không sớm thì muộn. Người bệnh nhân không giống bạn, không giống chúng ta, mái tóc bóng bẩy năm nào đã rụng rời theo từng đợt hoá trị. Bàn tay họ đã không còn được khẽ đung đưa hay chạm vào từng lọn tóc như cách mà họ đã làm trước đây.

“Tóc của Ngọc ơi, có phải bạn đã trở thành bồ công anh không? Chắc hẳn giờ này bạn ở ngoài kia và cùng những bồ công anh khác đang bay đến nơi mà có những người cần đến các bạn nhỉ?”

Cẩm Ngọc trong khoảnh khắc đăng quang Á khôi 1 - Miss FPTU Cần Thơ 2022

Trong thời gian tham gia cuộc thi Miss FPTU Cần Thơ 2022, Cẩm Ngọc cũng gây ấn tượng với mọi người qua các hoạt động cộng đồng như thăm viện dưỡng lão, tổ chức hoạt động và tặng quà cho trẻ em vào ngày Trung Thu, tham gia dọn rác ở Chợ Nổi,… Thông qua những hoạt động thiện nguyện, cô nữ sinh Đại học FPT Cần Thơ mong muốn được góp một phần sức cho xã hội và cộng đồng.

Chia sẻ bài viết