06/10/2023 - 20:26

Niềm vui tuổi già

Mấy năm nay, vợ chồng ông Năm về hưu, thong thả vui thú điền viên. Vợ chồng ông có 2 người con. Con gái lớn lấy chồng, lập nghiệp và định cư nơi đất khách. Con trai út là anh Hùng, hiện kinh doanh ở thành phố nên ít về quê, chỉ giữ thói quen cuối tuần gọi điện thoại hỏi thăm cha mẹ.

Khi con dâu cấn bầu đứa thứ 2, vợ chồng ông Năm quyết định khăn gói lên thành phố ở chung với gia đình anh Hùng để đỡ đần, phụ giúp các con chuyện nội trợ, đưa rước cháu nội. Được chăm lo con cháu, ông Năm thấy mình vui và khỏe hẳn ra. Tuy vậy, khoảng cách gia đình nhiều thế hệ cũng khiến ông có nhiều nỗi băn khoăn. Con dâu là nhân viên kế toán cho một công ty nước ngoài, công việc vô cùng bận rộn. Còn con trai ông tuy tháo vát, giỏi giang, kiếm nhiều tiền nhưng lại hay rượu chè, ít dành sự quan tâm vợ con. Ngay cả với ông, rất lâu rồi, hai cha con cũng không có thời gian ngồi lại với nhau trò chuyện. Cũng do vợ chồng Hùng bận rộn, ít quan tâm đến con cái nên đứa trẻ có dấu hiệu nghiện điện thoại. Ngoài giờ đến lớp, thằng bé “ăn ngủ” với điện thoại, không giao tiếp với người thân.

Điều này khiến ông Năm buồn lắm. Sau bao đêm trằn trọc, ông quyết định thẳng thắn trao đổi cùng con trai. Một lần không xong, ông chọn phương án “mưa dầm thấm lâu”, hết lời khuyên nhủ con hạn chế rượu chè, dành thời gian cho gia đình. Còn với cháu nội, ông quan tâm gần gũi, trò chuyện nhiều hơn. Mắt già tuy đã kém, ông vẫn mày mò học cách sử dụng smartphone, lập Facebook để tương tác, biết bọn trẻ làm gì, nghĩ gì, bè bạn ra sao trên không gian mạng. Mặt khác, ông hướng cháu nội tham gia vào những hoạt động ngoài trời và các trò chơi vui khỏe, bổ ích. Tận dụng “ngón nghề” lúc trẻ, vào những ngày cuối tuần, ông tập hợp bọn trẻ trong xóm tham gia làm các loại đồ chơi truyền thống. Chỉ cần ít giấy xốp, chỉ, bút lông, dây kẽm, đất sét... ông hướng dẫn bọn trẻ tạo hình các con vật dễ thương, nặn tượng, cắt vỏ lon nước ngọt làm những mô hình xe... Dịp Tết Trung thu vừa qua, ông còn dạy tụi nhỏ cách vót tre, trang trí lồng đèn. Ở từng công đoạn cắt giấy kiếng, vẽ màu sắc lên lồng đèn... bọn trẻ đều háo hức trải nghiệm. Những trò chơi tưởng chừng đơn giản nhưng giúp cháu ông dần trở nên năng động, hòa nhập với bạn bè nhiều hơn.

Nhìn cháu trai ngày càng ngoan ngoãn, siêng năng học hành, nhất là không còn mê lướt điện thoại như trước; rồi vợ chồng con trai út cũng biết nhìn nhận lỗi sai, từ từ sửa đổi, chăm lo gia đình, con cái, ông Năm mới nhẹ gánh lo.

MÂY HỒNG

Chia sẻ bài viết