Vừa có kết quả thi học kỳ I môn ngoại ngữ, Lan - con gái chị Cúc, được điểm 8. Kết quả trên dù chưa phải là xuất sắc nhưng minh chứng cho nỗ lực học tập của Lan trong hơn 2 tháng qua.
Năm nay, Lan học lớp 10. Còn nhớ, khi nhìn thấy kết quả điểm thi giữa học kỳ môn ngoại ngữ của con gái chỉ đạt 4 điểm, chị Cúc vô cùng tức giận, bởi ở những năm cấp 2, con gái chị luôn đạt điểm số tốt tất cả các môn. Trong lúc nóng giận, chị Cúc đã trách mắng con bằng những lời lẽ nặng nề. Chị đổ lỗi chắc do con ham chơi, không tập trung học hành nên mới bị điểm kém. Bị mẹ trách mắng, Lan bỏ về phòng khóc suốt. Đúng lúc này, trên nhóm chat Zalo của giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh, cô của Lan nhắn kết quả kiểm tra giữa học kỳ, nhiều học sinh đạt điểm chưa cao, trong đó có môn ngoại ngữ đạt rất thấp, phụ huynh hãy cảm thông, bởi năm học đầu cấp, các con chưa quen cách dạy và học ở môi trường mới, có thể ảnh hưởng kết quả… Đọc xong những dòng tin nhắn, chị Cúc bình tĩnh lại và nhận ra mình đã quá nóng nảy. Chị tìm con gái để nói chuyện thì mới hay con gái đã rời nhà tự lúc nào.
Hai vợ chồng chị cuống cuồng tìm con. Nhiều giờ trôi qua, dù đã liên lạc nhà người quen, bạn bè thân thiết nhưng không có thông tin gì về con, khiến chị Cúc thêm lo lắng. Mãi tận khuya, Lan mới về nhà. Trong tiếng nấc nghẹn, Lan bày tỏ: “Chiều giờ, con vừa buồn vừa sợ, ngồi trốn ở một góc chung cư. Có cô đi bộ tập thể dục, thấy con ngồi khóc một mình, đã khuyên con bình tĩnh, từ từ giải thích với cha mẹ; việc tốt nhất là nên về nhà, đừng để cha mẹ lo lắng…”. Chị Cúc thầm cảm ơn lời khuyên của người lạ giúp con chị bình tâm, sớm quay về nhà. Vợ chồng chị động viên con, bản thân chị Cúc cũng xin lỗi con vì đã lỡ lời trách mắng nặng nề.
Qua tìm hiểu, chị được con gái chia sẻ những khó khăn trong việc học ngoại ngữ. Rằng, giáo viên giảng bài rất nhanh, Lan không theo kịp nhưng chưa mạnh dạn hỏi lại… Liên hệ người bạn thân có con học tốt môn ngoại ngữ, chị Cúc bày tỏ nỗi niềm. Bạn chị Cúc giới thiệu một giáo viên có kinh nghiệm, chuyên kèm các bạn học yếu ngoại ngữ. Với nỗ lực của cô trò, kết quả học tập của Lan tiến bộ hẳn. Lan thường kể với mẹ, cô giáo dạy kèm rất gần gũi, dạy dễ hiểu, cô còn dành thời gian luyện phát âm và khuyến khích Lan đàm thoại để tăng khả năng tự tin nói trước đám đông. Mới đây, Lan chia sẻ với mẹ rằng, sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể trở thành giáo viên ngoại ngữ.
Trải qua sự việc, chị Cúc rút ra bài học cho bản thân, cần sự nhẫn nại khi dạy con. Cha mẹ cần dành thời gian gần gũi, hiểu được những khó khăn mà con gặp phải, đề từ đó đồng hành, chia sẻ, tìm gải pháp giúp con khắc phục khó khăn, tiến bộ trong học tập.
HẢI THƯ