Là phụ nữ nhưng họ mang trên vai trọng trách về kinh tế và là chỗ dựa tinh thần của cả gia đình. Bằng sự chịu thương chịu khó và nỗ lực không ngừng, họ đã vượt lên nghịch cảnh, xây đắp cho mình một tổ ấm và tích cực đóng góp công ích cho xã hội.
1. Gần 20 năm qua, Công ty may mặc Tuyết Trinh ở khu vực Thới Hưng, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy đã tạo điều kiện giúp các chị em phụ nữ ở địa phương có việc làm, thu nhập ổn định. Tuy chỉ là công ty nhỏ với khoảng 20 công nhân nhưng đây là tâm huyết và công sức mà chị Phạm Thị Tuyết Trinh, sinh năm 1979, gầy dựng và phát triển nhiều năm qua.
Nhắc đến chị Trinh, bà con địa phương đều khen ngợi vì chị là điển hình vượt khó vươn lên. Gia đình chị có 6 anh chị em, hoàn cảnh khó khăn. Là con gái thứ hai trong nhà, nên chị Trinh sớm phụ cha mẹ làm việc nuôi các em. Chị học nghề may, đi làm công nhân may ở TP Hồ Chí Minh được vài năm thì mẹ mất, chị về quê mở tiệm may ở nhà để thuận tiện chăm sóc gia đình. Vài năm sau, cha chị cũng qua đời. Gánh nặng kinh tế đè lên vai chị. Lúc này, chị tìm hiểu thị trường, nắm bắt thời cơ, vay tiền thành lập cơ sở may, thuê vài nhân công, nhận đồ về may gia công và may đồng phục cho các công ty, xí nghiệp, trường học, áo nhóm, áo lớp.

Chị Phạm Thị Tuyết Trinh tại công ty may của mình.
Vượt qua khó khăn ban đầu, công việc dần đi vào ổn định và ngày càng phát triển. Chị mở rộng cơ sở, quy mô sản xuất, tuyển thêm công nhân và 2 năm gần đây, nâng lên thành công ty tư nhân. 5 người em dần trưởng thành và có công việc ổn định. Trong đó, có 2 người tốt nghiệp đại học và 1 người tốt nghiệp trung cấp. Chị Trinh chia sẻ: “Ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi còn được chồng và 2 người em phụ tiếp, giúp đỡ trong việc làm kinh tế, chăm lo cho các thành viên trong gia đình. Vợ chồng, anh chị em đều hòa thuận, đoàn kết nên mọi việc dễ dàng hơn”.
Gia đình chị Trinh tích cực ủng hộ, đóng góp kinh phí cho các hoạt động từ thiện xã hội của địa phương. Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 trước đây, khi địa phương thiếu khẩu trang, chị và các công nhân may đã gấp rút hoàn thành hàng trăm cái khẩu trang tặng cho các lực lượng tuyến đầu, góp phần vào công tác phòng chống dịch ở địa phương. Gia đình chị Trinh là gia đình văn hóa tiêu biểu của phường Thới An Đông nhiều năm liền, riêng chị Trinh được UBND quận Bình Thủy khen thưởng là gương “Người tốt, việc tốt” năm 2024.
2. Ở tuổi 62, cô Dương Thị Chính, ngụ khu vực 2, phường An Bình, quận Ninh Kiều vẫn năng nổ tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Hiện cô là chi ủy viên Chi bộ khu vực 2 và là Tổ phó tổ nhân dân tự quản.

Cô Dương Thị Chính (thứ 2 từ trái sang) tặng gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Cô Chính là giáo viên tiểu học đã về hưu. Không còn đến trường, cô tăng cường tham gia các hoạt động xã hội, như cùng cấp ủy tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; vận động và tham gia cùng nhân dân dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh đường phố, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết; điều tra dân số; tham gia biểu diễn phục vụ văn nghệ ở phường, khu vực… Đặc biệt, hằng năm, vào dịp rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10, cô cùng một người bạn thân tổ chức tặng gạo cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực và những vùng lân cận, mỗi đợt từ 70-100kg gạo.
Niềm vui lớn nhất của cô Chính là con gái duy nhất đã có 2 bằng đại học và có công việc ổn định. Cô Chính tâm tình: “Do hôn nhân không hạnh phúc nên một mình tôi vừa nuôi con ăn học, vừa chăm sóc mẹ già đau yếu nằm một chỗ. Có những lúc khó khăn cùng cực nhưng tôi cố gắng vượt qua, sắp xếp công việc, thời gian để chu toàn. Điều tôi mãn nguyện là cuối cùng tôi cũng dành dụm đủ tiền để sửa lại căn nhà cũ, để mẹ tôi sống những năm cuối đời trong căn nhà mới khang trang hơn. Giờ con gái đã trưởng thành, có công việc ổn định, tôi đã về hưu và còn khỏe, còn cống hiến được cho xã hội nên làm được gì cho địa phương thì mình cứ làm, để cuộc sống thêm vui và thêm ý nghĩa”.
* * *
Dù hoàn cảnh khác nhau nhưng cô Dương Thị Chính và chị Phạm Thị Tuyết Trinh đều có chung nghị lực và sự kiên cường để sống tốt, sống đẹp.
Bài, ảnh: LỆ THU