Lẽ ra ở tuổi xế chiều các bậc ông bà được thanh thản nghỉ ngơi an dưỡng, thế nhưng vì sự dở dang hôn nhân của con cái mà họ phải gồng gánh nuôi cháu nội, cháu ngoại. Những đứa trẻ vốn đã chịu nhiều thiệt thòi khi cha mẹ ly hôn, lại phải sống trong cảnh chật vật khi trở về nương tựa bên ông bà...
Tuổi già vẫn chưa an yên...

Bà P.T.K.T ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, kể rằng chồng bà mất sớm, 6 người con của bà đã lập gia đình, ở riêng; bà sống cùng người con trai thứ 7 và cháu ngoại tên K.C. Cha mẹ em K.C chia tay nhau khi em mới lên 3 tuổi. Bao năm qua, bà T cố gắng làm lụng để kiếm tiền lo cho cháu ăn học. Hiện K.C đang học cấp 3. Bà T trải lòng: “Sau khi chia tay, con gái và con rể đều đi bước nữa. Cuộc sống riêng gặp nhiều khó khăn nên cả hai ít khi liên lạc thăm hỏi, hay giúp đỡ hai bà cháu. Hơn 10 năm nay, dù không nói ra, nhưng tôi biết cháu của mình mang nhiều mặc cảm. Vì vậy, tôi cố gắng chăm lo, mong bù đắp phần nào những thiệt thòi của cháu ngoại”.
Hoàn cảnh của vợ chồng bà M, quận Bình Thủy, cũng khó khăn không kém. Trước đây, con dâu của bà M là chị Ng.H, có gian hàng mua bán quần áo ở chợ, con trai làm tài xế. Nghe lời rủ rê của bạn hàng, chị Ng.H đi Trung Quốc làm ăn, từ đó tình cảm vợ chồng rạn nứt, rồi chính thức chia tay. Chị Ng.H giao con lại nhà nội, bỏ đi biền biệt đến nay. Còn anh K, con trai bà M cũng lập gia đình mới. Hiện tại, 3 đứa cháu nội đều do ông bà nuôi nấng. Bà M bộc bạch: "Chúng tôi có nghề làm tàu hủ. Hiện nay, tuổi cao, sức yếu nhưng vì 3 đứa cháu, vợ chồng tôi phải cố gồng gánh. Nhiều lúc mệt mỏi, nhưng để lo tương lai cho các cháu, cả hai không dám ngơi tay. "Mũi dại, lái chịu đòn", tuổi già, vợ chồng tôi lại gánh trách nhiệm “làm cha, làm mẹ” một lần nữa”.
Ông L.V.T và bà N.T.T ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, năm nay đều ngoài 60 tuổi nhưng hằng ngày vẫn nặng gánh mưu sinh. Ông bà bán vé số để lo cho 3 đứa cháu nội. Bà N.T.T kể, cách đây 8 năm, do mâu thuẫn gia đình, vợ chồng con trai bà ly hôn. Sau ngày chia tay, con dâu bà bỏ đi biền biện không hỏi han gì đến các cháu. Khi ấy, 3 đứa nhỏ đều còn thơ dại, đứa lớn nhất mới 6 tuổi, hai đứa nhỏ sinh đôi mới lên 3. Con trai bà cũng buồn chán chuyện gia đình nên theo các ghe đi buôn bán đường dài, thỉnh thoảng mới tạt về thăm nhà. Việc nuôi nấng, dạy dỗ các cháu dồn lên vai của ông bà, trong khi gia đình không có đất đai sản xuất, không vốn liếng mua bán, làm ăn. Để lo cho 3 đứa cháu, ông bà đi bán vé số. Bà M nói: “Ông nhà tôi đi bán gần, để kịp trở về nhà lo cho các cháu cơm nước. Điều vợ chồng tôi lo lắng nhất là sau này chúng tôi già yếu, không biết ai sẽ lo cho các cháu”.
Cần lắm sự quan tâm, chia sẻ
Căn nhà cũ của bà P.T.K.T ẩm thấp, dột nát nhưng do gia cảnh quá khó khăn, bà chưa có tiền sửa lại. Đầu năm 2022, địa phương đã cất tặng gia đình căn nhà Đại đoàn kết. Bà P.T.K.T cũng được hỗ trợ vay vốn để mua bán tạp hóa, có điều kiện nuôi cháu. “Điều an ủi là cháu tôi học rất giỏi, chăm ngoan, hiếu thảo. Cháu vẫn hay thủ thỉ tâm sự, nói tôi cố gắng giữ sức khỏe, chờ khi cháu học xong đại học, đi làm kiếm tiền để trả ơn. Nghe cháu nói mà lòng tôi thương lắm. Tôi chỉ cầu trời cho tôi khỏe mạnh để nuôi nấng cháu đến khi thành tài" - bà K.T chia sẻ.
Điều trăn trở của bà P.T.K.T cũng là nỗi lo hiện tại của vợ chồng ông L.V.T và bà N.T.T. Gần đây, sức khỏe ông bà suy yếu, thu nhập từ việc bán vé số giảm sút. Ông bà sợ sức mình không thể tiếp tục cưu mang 3 đứa trẻ. Bà N.T.T kể: “Hồi trước, vợ chồng tôi và mấy đứa nhỏ sống trong căn chòi nhỏ cất tạm trên kênh rạch. Cách đây mấy năm, vợ chồng tôi được hỗ trợ chỗ ở ổn định tại khu dân cư vượt lũ của xã, nên cũng yên tâm phần nào. Chính quyền địa phương, các đoàn thể luôn quan tâm hỗ trợ gia đình nhiều mặt. Đợt dịch COVID-19 vừa qua, gia đình tôi được nhận các suất hỗ trợ mất thu nhập đối với người bán vé số. Điều mà tôi đau đáu nhất là hiện tại vợ chồng tôi đều tuổi cao, sức yếu, không biết còn có thể lo cho các cháu tới đâu. Chỉ mong cha mẹ tụi nhỏ làm ăn ổn định, quay về chăm lo cho các con...”.
Gia đình tan vỡ, con trẻ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Thương các cháu thơ, ông bà sẵn sàng cưu mang, yêu thương bù đắp; thêm vào đó là sự sẻ chia của cộng đồng trước những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, không ai và không gì có thể thay thế được cha, mẹ và sự quan tâm, yêu thương của cha, mẹ. Vì vậy, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, các bậc cha mẹ hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, vừa tạo điểm tựa vững chắc cho con cũng là không tạo thêm gánh nặng cha mẹ ở tuổi xế chiều...
TÂM KHOA