06/10/2023 - 20:16

Nhiệt huyết với công tác Hội 

Năng nổ, nhiệt tình với công tác Hội và phong trào phụ nữ, chị Trần Huỳnh Bạch Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, được cán bộ, hội viên, người dân địa phương tin cậy, quý mến. Với sự năng động, sáng tạo, chị Bạch Vân cùng tập thể Ban Chấp hành (BCH) Hội LHPN phường xây dựng, nâng chất nhiều mô hình, góp phần chăm lo, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Chị Bạch Vân (bìa phải) thăm hỏi, tìm hiểu tình hình đời sống, sản xuất của hội viên.

Chị Bạch Vân (bìa phải) thăm hỏi, tìm hiểu tình hình đời sống, sản xuất của hội viên.

Chị Trần Huỳnh Bạch Vân có 5 năm gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ. Chị chia sẻ: “Tôi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN phường năm 2019. Trong quá trình công tác, tôi luôn trau dồi, học tập kinh nghiệm từ các cô, chị cán bộ Hội đi trước; đồng thời dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Trong 5 năm qua, chị Bạch Vân cùng tập thể BCH Hội LHPN phường xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ chị em nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Trong đó, mô hình Hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được Hội xây dựng và duy trì hiệu quả gần 3 năm qua. Mô hình thu hút 43 thành viên tham gia. Trước kia, chị Đỗ Thị Hồng Anh từng mở tiệm làm tóc, làm móng tại nhà. Do vốn liếng ít, tiệm nhỏ nên chị làm cầm chừng, thu nhập bấp bênh. Khoảng 2 năm nay, chị được Hội LHPN phường hỗ trợ làm hồ sơ đề nghị vay 50 triệu đồng. Chị Hồng Anh chia sẻ: “Có vốn, tôi mua sắm thêm máy móc hiện đại. Tôi cũng nỗ lực học hỏi, nâng cao tay nghề để phục vụ khách hàng tốt hơn. Nhờ vậy, tiệm dần đông khách. Hiện thu nhập của tôi khoảng 9 triệu đồng/tháng”. Trước đây, hoàn cảnh chị Trần Thị Diễm, thành viên mô hình, cũng rất khó khăn. Chồng làm hồ, chị Diễm ở nhà nội trợ, chăm sóc 2 con nhỏ. Năm 2021, được sự động viên của cán bộ Hội, chị Diễm vay 50 triệu đồng làm vốn bán tạp hóa, cải thiện kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, Hội LHPN phường xây dựng, duy trì các mô hình tương trợ hội viên phụ nữ, thu hút chị em tham gia. Tiêu biểu nhất có thể kể đến mô hình tiết kiệm nuôi heo đất gây quỹ, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên và tặng học bổng, tập vở cho con em hội viên hoàn cảnh khó khăn…

Mới đây, dịp năm học mới 2023-2024, chị Bạch Vân cùng BCH Hội LHPN phường vận động trao 150 phần quà, với tổng trị giá 45 triệu đồng, tiếp sức các em đến trường; đồng thời, vận động 50 phần quà để các em vui Trung thu. Chị Lê Thị Kim Thoa, phụ nữ khuyết tật, đơn thân nuôi con, kể: “Con gái tôi năm nay học lớp 2. Chồng mất sớm, tôi một mình nuôi con. Hằng ngày, tôi nhặt phế liệu, thu nhập rất bấp bênh. Dịp năm học mới, Tết Trung thu, con gái tôi đều được Hội tặng quà”. Gia cảnh chị Nguyễn Thị Huệ ở khu vực 6, cũng rất éo le. Chị Huệ làm công nhân, chồng làm thợ hồ, có 2 con nhỏ đang tuổi đi học. Khoảng 2 năm trước, con trai út của chị phát hiện bị mắc bệnh ung thư máu, việc điều trị kéo dài, tốn kém. Chị Huệ bộc bạch: “Từ khi con phát bệnh, tôi xin nghỉ làm để chăm sóc con. Cô Bạch Vân vận động chi phí thuốc men với số tiền hơn 5 triệu đồng, hỗ trợ làm hồ sơ để con tôi được nhận bảo trợ xã hội. Cô Bạch Vân cùng cán bộ Hội phường, khu vực thường xuyên đến thăm, tặng quà, nhu yếu phẩm. Gần nhất là dịp Trung thu, cô Bạch Vân đến tận nhà trao quà bánh, lồng đèn cho thằng út, khiến cả nhà ai cũng xúc động…”. 

Thời điểm năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, chị Bạch Vân cùng BCH Hội LHPN phường tích cực tuyên truyền, vận động chị em nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời, Hội đã vận động hơn 400 phần quà hỗ trợ người dân; tổ chức nấu trên 5.000 suất ăn phục vụ các lực lượng làm nhiệm phòng, chống dịch… Với sự đoàn kết và nỗ lực của chị Bạch Vân cùng tập thể BCH Hội LHPN phường, số hội viên nghèo phường giảm từng năm, đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đầu năm 2023, Hội còn 3 hội viên nghèo. Qua khảo sát mới đây, dự kiến đến cuối năm, Hội LHPN phường sẽ giúp tất cả 3 chị thoát nghèo.

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết