(CTO) - Một học sinh lớp 1 ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nhặt được chiếc ví, bên trong có hơn 28 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân đã tìm đến cô tổng phụ trách đội để nhờ tìm người đánh rơi trả lại.
.webp)
Bé Trà My trả lại chiếc ví cho chị D, trong ví có hơn 28 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác.
Ngày 9-1, bà Trần Thị Mỹ Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, TP Phú Quốc, cho biết nhà trường vừa tổ chức xác minh và trao trả ví tiền mà một học sinh tiểu học của trường vừa nhặt được trong sân trường vào chiều hôm trước.
Khoảng 16 giờ 30 ngày 8-1, em Trần Trà My, học sinh lớp 1/2, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực đang đi trên sân trường thì phát hiện một chiếc ví màu đen ai đó đánh rơi. Em nhanh chóng nhặt và lập tức tìm đến cô tổng phụ trách đội để nhờ tìm người đánh rơi trả lại. Qua kiểm tra, trong chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký xe và hơn 28,7 triệu đồng. Nhận thấy đây là số tiền khá lớn, cô tổng phụ trách đội đã thông tin sự việc, tổ chức xác minh và tìm người đánh rơi ví trả lại.
Ngay tối hôm đó, chị N.T.T.D, ngụ TP Phú Quốc, đã liên hệ xin nhận lại chiếc ví. Tuy nhiên, cô tổng phụ trách hẹn 8 giờ sáng hôm sau đến trường xác minh làm rõ, nếu đúng là chiếc ví của chị D sẽ trao trả lại trước sự chứng kiến của lãnh đạo, giáo viên chủ nhiệm và em My.
Sáng 9-1, chị D cho biết bản thân rất mừng khi tìm lại tài sản, đặc biệt là các loại giấy tờ tùy thân trong ví. Chị D cho biết thêm chiều 8-1, chị vào trường để rước con. Sau đó chị về nhà ra cửa hàng bán và phát hiện bị mất ví. Chị D lập tức quay lại trường và rất mừng khi phía nhà trường cho hay có học sinh nhặt được ví và đã gửi lại cho cô giáo.
Sau khi nhận lại tài sản, chị D đã thưởng cho bé My 1 triệu đồng, đồng thời gửi nhà trường 1 triệu đồng để hỗ trợ học sinh nghèo.
Cô Trần Thị Mỹ Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, cho biết sẽ có khen thưởng, biểu dương em Trần Trà My vì có hành động đẹp, không tham của rơi.
Tin, ảnh: LÊ VINH