16/03/2024 - 16:11

Người dân gởi thư cảm ơn Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Cần Thơ 

​(CT) - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Cần Thơ vừa nhận được thư của chị N.T.T.T (ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) cảm ơn lực lượng đã không ngại khó khăn, nguy hiểm tổ chức vớt được xác của cha chị tự tử tại cống thoát nước ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều.

Thư cảm tạ của chị T.T. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ

​Trước đó, vào lúc lúc 18 giờ 35 phút ngày 2-3, Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH nhận được tin báo của chị T về việc cha ruột nhảy xuống cống thoát nước tự tử ở đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi.

Ngay sau đó, đơn vị lập tức điều động 1 xe CNCH cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình tìm kiếm cứu nạn. Khu vực nạn nhân tự tử là cống thoát nước, có chiều dài hơn 26m, rộng khoảng 8m, sâu trên 2m, rất nhiều rác, chất thải bẩn; nước cống màu đen, bốc mùi rất khó chịu, không gian hạn chế gây khó khăn cho việc triển khai đội hình… Các điều kiện bất lợi đó có thể gây nguy hiểm và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm nạn nhân. Chỉ huy lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tại hiện trường đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm, vận dụng kỹ, chiến thuật triển khai đội hình lặn mò tiến sâu vào bên trong cống để tìm kiếm. 

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ tìm kiếm nạn nhân tại khu vực cống. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ

​Sau khoảng 40 phút nỗ lực tìm kiếm dưới cống, đến hơn 19 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình nạn nhân và lực lượng chức năng xử lý.

Theo chị T, cha chị bị bệnh nặng, gia đình không có tiền điều trị nên nghĩ quẫn rồi vào cống thoát nước để tự tử. Gia đình chị tổ chức đi tìm và thấy đôi dép cha chị trước miệng cống, nhưng do cống quá sâu và tối nên việc tìm kiếm không có kết quả. Sau đó, gia đình đã báo công an và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt, tìm được xác. Chị T bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc và mong cán bộ chiến sĩ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết