21/07/2011 - 21:48

Một cuộc chiến khốc liệt bị lãng quên

Từ nhiều tháng qua, thế giới dường như bị cuốn vào tình hình bất ổn chính trị và xung đột vũ trang ở các nước A-rập, những chuyện lùm xùm liên quan đến bê bối tình dục của người đứng đầu định chế tài chính hàng đầu thế giới giờ đã thành cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique-Kahn, khủng hoảng nợ lan rộng và ngày càng trầm trọng ở Khu vực đồng tiên chung châu Âu (Eurozone), cuộc đấu đá quyền lực giữa các đảng phái ở Mỹ xung quanh việc cắt giảm thâm hụt ngân sách và nâng mức trần nợ công khiến cả “chúa Chổm” lẫn nhiều chủ nợ đứng ngồi không yên, chuyện Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông, hay xì-căng-đan nghe lén điện thoại của một tờ báo lá cải chấn động nước Anh...

Tất cả những sự kiện ấy diễn ra liên tục, dồn dập làm lu mờ dần một cuộc chiến cũng khốc liệt không kém - cuộc chiến sinh tồn của hàng triệu người, nhất là người già và trẻ em, tại vùng Sừng châu Phi, đang vật vã trong cơn hạn hán được cho là chưa từng có trong 6 thập niên qua. Các tổ chức quốc tế ước tính khoảng 12 triệu người ở khu vực này cần được cứu trợ lương thực khẩn cấp, đặc biệt là tại “tam giác chết” Éthiopié-Kenya-Somalie. Somalie là nước chịu thảm họa nhiều nhất, khi tỷ lệ người thiếu lương thực và tử vong vì đói vượt xa ngưỡng giới hạn khủng hoảng của Liên Hiệp Quốc. Hàng triệu người Somalie ở các vùng nông thôn trồng cây lương thực số thì chạy đến các trung tâm đô thị kiếm cái ăn, số thì sang các nước láng giềng như Éthiopié, Kenya cầu cứu, nhưng tất cả gần như vô vọng không khác gì những người ở lại.

Các nước phương Tây cũng đã viện trợ và cam kết tiếp tục hỗ trợ cho khu vực này, nhưng số tiền ấy còn rất nhỏ so với nhu cầu, càng không thể sánh với chi phí chiến tranh mà một số quốc gia bỏ ra cho chỉ tính riêng cuộc chiến ở Libye, hay chỉ là “hạt muối bỏ biển” nếu nói đến các gói cứu trợ tài chính hàng trăm tỉ USD ở châu Âu, hoặc các khoản cắt giảm chi tiêu ngân sách trị giá hàng ngàn tỉ USD ở Mỹ. Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào ngày 25-7 tại Roma (Ý) theo yêu cầu của Pháp (nước giữ ghế chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới-G20), nhưng ít ai hy vọng nạn đói cùng cực ở khu vực này sẽ được sớm giải quyết.

PHÚC GIA AN
(Theo AFP, Le Figaro, AP)

PHÚC GIA AN (Theo AFP, Le Figaro, AP)

Chia sẻ bài viết