30/05/2024 - 11:44

Mong được sự tiếp sức của cộng đồng 

Hoàn cảnh của vợ chồng ông Phạm Văn Út (sinh năm 1958), bà Lê Thị Hoa (sinh năm 1959) ở ấp Trường Thuận, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Ông Út bị tai biến, liệt nửa người; bà Hoa thì thoái hóa đốt sống lưng, viêm khớp gối, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Gia đình không tiền lo thuốc thang điều trị, nên bệnh của ông Út, bà Hoa ngày thêm trở nặng...

Ông Út bị tai biến liệt nửa người, gia đình không khả năng để đưa ông đi điều trị.

Ðầu năm 2024, sức khỏe ông Út giảm sút nhiều, được gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, rồi chuyển đến Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ. Ông Út mắc nhiều chứng bệnh: nhồi máu não, đái tháo đường, trào ngược dạ dày thực quản… Từng là lao động chính trong nhà, sau cơn bạo bệnh, giờ đây, ông Út bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ người trợ giúp. Sức khỏe bà Hoa cũng chẳng khá hơn, bị thoái hóa đốt sống lưng, viêm khớp gối, đi lại rất khó khăn. Bà Hoa bộc bạch: “Lúc trước, vợ chồng tôi làm mướn để kiếm sống. Bây giờ tuổi cao, sức yếu, bệnh tật triền miên, chúng tôi không biết xoay xở như thế nào”.

Trước hoàn cảnh thắt ngặt của vợ chồng ông Út, bà con ở ấp Trường Thuận thường chia sẻ, giúp đỡ khi thì mớ rau, con cá hoặc vài ký gạo. Ông Huỳnh Văn Thịnh cho biết: “Gia cảnh ông Út quá khó khăn. Ông bà lại nay ốm, mai đau, cuộc sống rơi vào tình cảnh túng trước hụt sau”. Tài sản duy nhất của vợ chồng ông Út là căn nhà tình thương được cất nhiều năm về trước.

Gia đình ông Út không ruộng vườn. Ông bà có 4 người con; 2 người con đã dựng vợ, giả chồng, nhưng cũng nghèo nên không giúp đỡ được gì nhiều cho cha mẹ. Hiện tại, ông bà sống chung với 2 người con: chị Phạm Bạch Tuyết, trí não chậm phát triển, không nghề nghiệp; anh Phạm Thanh Vũ đi làm mướn giữ ao cá, thu nhập 4 triệu đồng/tháng. Tất cả chi phí ăn uống, thuốc men điều trị bệnh của ông bà đều do anh Vũ cáng đáng.

Ông Lâm Văn Út, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Thuận, nói: “Ðịa phương đã gắn gia đình ông Út với địa chỉ nhân đạo để hỗ trợ gạo; đồng thời, vận động các nhà hảo tâm tặng quà... Chúng tôi rất mong được sự tiếp sức của cộng đồng để giúp vợ chồng ông Út có tiền chữa bệnh”.

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24, đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, số điện thoại: 0292.3830.098, số tài khoản: 011.1.00.000760.5 Vietcombank Cần Thơ.

Bài, ảnh: Hiển Dương

Chia sẻ bài viết