02/05/2024 - 10:38

Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Võ Anh Tuấn 

Căn chòi nhỏ ở khu vực Tân Bình, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, được che chắn bằng tấm bạt, là nơi ở tạm của vợ chồng anh Võ Anh Tuấn (sinh năm 1976) và chị Lê Phà Ca. Còn chỗ nấu ăn, tắm giặt hằng ngày, anh chị tận dụng chuồng heo cũ... 

Vợ chồng anh Tuấn bên căn chòi tạm.      

Lúc mới cưới, anh Tuấn, chị Phà Ca được cha mẹ cho đất, cất nhà ra ở riêng. Tuy nhiên, do làm ăn thất bại, anh chị đã phải bán nhà, bán đất. Sau đó, anh chị đi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương, thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Nào ngờ, biến cố ập đến. Trên đường đi làm về, anh Tuấn chẳng may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu.

Sau thời gian dài điều trị, số tiền tích cóp của anh chị không còn; trong khi đó, thương tật của anh Tuấn còn phải thăm, khám thường xuyên. Trở về quê sau biến cố, anh chị che căn chòi tạm trên phần đất cặp hông nhà cha mẹ. Hằng ngày, chị Phà Ca đi làm mướn kiếm tiền lo thuốc men cho chồng.   

Từ ngày bị tai nạn, sức khỏe anh Tuấn suy giảm nhiều. Nhất là những hôm trời nắng gắt, anh thường bị những cơn đau đầu hành hạ. Anh Tuấn chia sẻ: “Sức khỏe tôi ngày một tệ, khi nhớ, khi quên. Ðể kiếm tiền phụ vợ lo chi phí sinh hoạt, thuốc men, tôi đi xịt thuốc, làm cỏ mướn cho bà con trong xóm. Nhưng công việc không đều, số tiền kiếm được chẳng là bao”.

Giờ đây, mọi lo toan từ cơm áo gạo tiền, chi phí thuốc men điều trị bệnh cho chồng oằn nặng trên đôi vai chị Phà Ca. Không trình độ, không nghề nghiệp ổn định, chị cố gắng bươn chải, nhưng thu nhập rất bấp bênh. Ông Nguyễn Văn Phèn, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Tân Bình, cho biết: “Hoàn cảnh của vợ chồng anh Tuấn, chị Phà Ca rất khó khăn. Ðịa phương thường xuyên thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ gia đình. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, để anh chị vượt qua khó khăn, ổn định đời sống”.

 Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

Chia sẻ bài viết