14/10/2023 - 13:43

Món quà vô giá

Mấy hôm nay nhà cô Phượng rất vui, các con cùng nhau trang trí, nấu nướng, làm tiệc kỷ niệm 50 năm ngày cưới của cha mẹ. Trước đó, con gái và con dâu đặt may quần áo mới, đưa cha mẹ đến tiệm chụp bộ ảnh cưới thật đẹp. Trải bao thăng trầm, điều làm cô Phượng mãn nguyện nhất là sự hiếu thảo, ngoan hiền của con cháu, cùng nhau duy trì được nếp nhà trong ấm ngoài êm. Còn vợ chồng cô, theo thời gian, nghĩa tình càng sâu nặng.

50 năm trước, cô Phượng và chồng nên duyên qua mai mối. Chồng cô hiền lành, chí thú làm ăn, còn cô Phượng đẹp người, đẹp nết, giỏi chuyện đồng áng, khéo nữ công gia chánh. Thấy thu nhập từ lương công nhân của chồng không đủ sống, cô nuôi heo, làm bánh bán, nhận hàng may gia công… 4 người con lần lượt ra đời, vất vả không kể xiết nhưng vợ chồng cô đồng lòng vượt khó, giữ gia đình thuận hòa, êm ấm. Từ số tiền dành dụm và được người thân giúp đỡ, vợ chồng cô cất căn nhà nhỏ trên miếng đất ba má chồng cho. Dẫu ở riêng nhưng cô Phượng cùng các anh chị em chăm sóc ba má chồng thật chu đáo. Giai đoạn má chồng bệnh nặng, cô chăm sóc, phụng dưỡng đến khi bà khỏe mạnh. Cảm kích trước tấm lòng của vợ, chồng cô Phượng càng yêu thương, nỗ lực chu toàn vai trò trụ cột.

Khi 4 người con của cô Phượng khôn lớn, thành đạt, kinh tế ổn định, họ cùng nhau cất lại căn nhà khang trang, dành trọn tầng trệt thiết kế theo ý cha mẹ, làm không gian cho con cháu cuối tuần vui chơi, đọc sách. Các con của cô Phượng chọn lập nghiệp tại quê nhà để gần gũi với ông bà, cha mẹ. Các cháu nội ngoại xinh xắn, chăm ngoan, làm niềm vui tuổi già của vợ chồng cô Phượng như được nhân đôi.

Chia sẻ về 50 năm gắn bó, “giữ lửa” yêu thương, vợ chồng cô Phượng cho biết cũng có đôi lúc giận hờn nhưng cả hai đều chú ý nhường nhịn, lắng nghe nhau để sửa mình, làm gương cho con. Biết vợ cực khổ đã nhiều, chồng cô Phượng bù đắp, luôn tìm cách để vợ vui như đưa nhau đi du lịch, thăm bạn bè, cùng học yoga rèn luyện sức khỏe tại nhà. Chú còn trồng hoa, các loại rau vợ thích, nấu những bữa cơm đúng khẩu vị để vợ ngon miệng lúc trái gió trở trời. Bù lại, chứng nhức mỏi và đau dạ dày của chồng được cải thiện cũng nhờ cô Phượng tìm bài thuốc hay hỗ trợ chạy chữa.

Đối với vợ chồng cô Phượng, gia đình mang ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc. Nơi đó không chỉ có tình yêu thương, sự bao dung mà còn chan hòa với nghĩa vụ và trách nhiệm, biết san sẻ, nâng đỡ nhau vượt qua sóng gió. Không nơi nào có thể sánh bằng mái ấm gia đình, trân trọng và gìn giữ hạnh phúc chính là quà tặng vô giá cha mẹ dành cho con cái. Với điểm tựa ý nghĩa này, con cháu sẽ có thêm động lực phấn đấu, sống tốt, yêu thương nhau hơn, để mái nhà chung luôn ấm áp tình thân ruột thịt.

CÁT TƯỜNG

Chia sẻ bài viết