22/04/2025 - 11:31

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn 

Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ vừa xét xử một số vụ án giết người, nguyên nhân bắt nguồn từ những việc nhỏ nhặt trong cư xử, ăn nói… nhưng khiến người mất mạng, kẻ vào tù. Các bị cáo phải trả giá bằng hình phạt nghiêm khắc, nhưng tổn thương gây ra cho người ở lại không thể bù đắp. Nếu như các bị cáo bình tâm suy nghĩ, không hành xử côn đồ thì đâu ra nông nổi.


Bị cáo Trần Chánh Hưng.

 

Trần Chánh Hưng, 60 tuổi, làm nghề chạy xe ôm trên địa bàn quận Bình Thủy. Còn T là đồng nghiệp làm chung với Hưng nhiều năm nay. Từ năm 2019, giữa Hưng và T thường phát sinh mâu thuẫn về việc tranh giành đưa đón khách. Chiều 1-11-2024, T điều khiển xe máy dừng trước tiệm tạp hóa ở phường Bình Thủy mua đồ. Thời điểm này, Hưng đang chạy xe máy trên đường về nhà thì gặp T nên dừng xe lại nói: “Mày chạy xe gì mà tới đâu cũng gặp mày”. Nghe vậy, T chửi Hưng rồi bỏ đi.

Bị cáo Huỳnh Tấn Duy.

Tức giận vì bị chửi, Hưng tìm T để giải quyết mâu thuẫn và phát hiện T đang ngồi uống nước ở quán gần đó. Thấy Hưng, T đi ra và nói “Tao nè, tìm cái gì?”, đôi bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Hưng lấy sợi dây xích bằng kim loại, T lấy ghế để đánh nhau. Hưng đập dây xích vào người T nhưng không trúng, T cầm ghế đánh trúng vào tay và đầu Hưng. Hưng lấy thêm cây kéo bằng kim loại, cùng với dây xích để đánh T. Trong lúc hỗn chiến, cả hai vật nhau cùng té xuống đất, Hưng đè lên người T, dùng kéo đâm trúng vùng thái dương. Sau đó, T khống chế được tay cầm kéo của Hưng và đánh nhiều cái vào người Hưng… Lúc này người dân vào can ngăn, đưa T đi cấp cứu. Ðến chiều hôm sau, T tử vong do chấn thương kèm vết thương sọ não nặng. Còn Hưng sau khi gây án, bị công an bắt giữ. Trong phiên tòa vào cuối tháng 3-2025, Hưng thừa nhận hành vi phạm tội, mong được khoan hồng để sớm về nhà. Hưng là lao động chính, con còn nhỏ, nay vào tù, gia đình khó khăn thêm chồng chất… Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt Hưng 15 năm tù về tội giết người.

Gia đình ông N gồm 7 người chung sống tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Huỳnh Tấn Duy, 39 tuổi, là hàng xóm, ở đối diện. Giữa Duy và những người thân trong nhà ông N hay xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày. Tối 24-10-2023, anh T (con ông N) đi làm về thì gặp Duy đang đứng trước cửa nhà với thái độ thách thức. Anh T nghe người thân kể, Duy đóng cửa phát ra tiếng động lớn làm cháu nhỏ trong nhà hoảng sợ, khóc, nên ra ngoài chửi Duy, mọi người can ngăn.

Tối cùng ngày, Duy mua rượu uống, nghĩ lại sự việc thường bị gia đình ông N chửi nên tức giận, nảy sinh ý định trả thù bằng cách phóng hỏa. Sau đó, Duy lấy dây kim loại buộc cửa rào nhà ông N, lấy dây và khóa để buộc và khóa cổng 2 nhà cạnh bên để ngăn cản chữa cháy cho nhà ông N; Duy còn dùng ổ khóa bóp khóa bên ngoài cửa sau nhà ông N để không cho người bên trong chạy ra ngoài.

Sau đó, Duy tạt xăng vào khu vực cửa sổ nhà ông N, bật quẹt ga nhưng không cháy nên về nhà lấy thiết bị khò kèm theo bình ga mini quay trở lại tiếp tục tạt xăng và bật khò làm lửa bùng cháy lan vào nhà ông N. Lúc này, một nhà hàng xóm phát hiện tri hô cháy thì Duy đổ phần xăng còn lại tạt vào cửa chính nhà người này và bật khò làm lửa cháy trước nhà họ, lan qua nhà kế bên. Ðốt xong, Duy về nhà ngủ.

Vợ ông N nghe tiếng tri hô, chạy ra thấy lửa cháy nên kêu mọi người thức dậy để thoát thân nhưng trước cửa đang cháy lớn, cửa sau thì bị khóa. Mọi người phải lên gác gỗ, phá kính cửa sổ để thoát ra, trong đó, vợ ông N bị té gãy xương gót chân trái, gãy ngón chân... (thương tích 9%). Vụ cháy được cơ quan chức năng dập tắt kịp thời, hậu quả đám cháy làm nhiều tài sản trong gia đình ông N bị hư hỏng, trị giá khoảng 75 triệu đồng. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, Duy bị rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng rượu; bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi… Phiên tòa được đưa ra xét xử vào đầu năm 2025. Hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo nảy sinh ý định phóng hỏa đốt nhà, giết cả nhà bị hại; bị cáo xem thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng con người được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trả giá cho hành vi nông nổi, Duy phải lãnh mức án 15 năm tù tội giết người; 3 năm 6 tháng tù tội hủy hoại tài sản; tổng hợp hình phạt 18 năm 6 tháng tù…

Hiện nay, nhiều tác động tiêu cực làm phát sinh tội phạm, trong đó có bia, rượu cùng lối hành xử bạo lực của một bộ phận người dân. Cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phương thức, thủ đoạn của tội phạm và tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm giết người để người dân nâng cao nhận thức, phòng tránh. Các cơ quan tư pháp cần phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án, góp phần răn đe chung trong xã hội. Mỗi người dân hãy xây dựng cho mình lối sống tích cực, ứng xử văn minh, đừng để nóng giận đánh mất lý trí, gây thiệt hại cho bản thân và người khác.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết