Mùa đầu tiên làm Trưởng ban tổ chức (BTC) V-League dưới sự điều hành của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), ông Trần Duy Ly đã không còn thể hiện cái uy dũng của mình như hình ảnh của chính ông cách đây 10 năm. Thập niên trước, ông Ly nổi tiếng nghiêm khắc, từng mạnh dạn trừ điểm Thể Công và phạt tiền 50 triệu đồng chỉ vì nghi ngờ họ buông cho Cảng Sài Gòn mà không cần bằng chứng xác thực.
 |
|
Trưởng BTC Trần Duy Ly (bìa phải) mất nhiều uy tín bởi sự thiếu quyết đoán. |
10 năm sau, ông Trưởng BTC giải với kinh nghiệm đầy mình thế mà luôn để mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông Trần Duy Ly đã hơn một lần bị Ban tư vấn đạo đức kiến nghị VPF thay thế khi giải còn đang diễn ra. "Giọt nước làm tràn ly" từ sau thái độ thiếu dứt khoát của ông với dấu hiệu tiêu cực của Xi măng Xuân Thành (XMXT) Sài Gòn ở trận thua có "mùi" 1-3 trước đội cuối bảng Kienlongbank Kiên Giang.
Không có ông Trưởng BTC giải nào làm cái chuyện bắt "nghi phạm" giải trình có hay không tiêu cực, bởi việc chứng minh và xử phạt thuộc phạm vi quyền hạn của BTC giải lẫn các cơ quan chức năng. Trước trận đấu giữa Kienlongbank Kiên Giang và XMXT Sài Gòn, có nhiều người nhận tin nhắn cho rằng XMXT Sài Gòn sẽ thua và tổng tỷ số là 4. Ông Trần Duy Ly đã nhìn nhận qua công văn như sau: "Điều này cho thấy trận đấu có thể liên quan đến các hoạt động cá độ bất hợp pháp đang diễn ra ở trong nước và ngoài nước. Sự việc này lại xảy ra ngay sau thời điểm Ban chỉ đạo yêu cầu triển khai tích cực các giải pháp chống tiêu cực ở các vòng đấu cuối cùng. Mặt khác, ở mùa giải 2013, XMXT Sài Gòn thi đấu thất thường, có một số trận đấu gây phản cảm, bị nhiều nhà chuyên môn và dư luận phê phán vì kết quả trận đấu không tương xứng với thực lực của đội và năng lực cầu thủ". Chỉ cần dựa vào những đánh giá của giới chuyên môn, băng ghi hình, dư luận báo chí,
đủ cho ông Trưởng BTC giải ra quyết định xử phạt XMXT Sài Gòn, chứ không cần thiết phải họp và đòi "đối tượng" giải trình rồi việc chẳng đi đến đâu.
Ông Trưởng BTC giải đã mất điểm rất nhiều trong mắt các nhà làm bóng đá. Từ việc ông dự khán những trận đấu mà khán giả, giới chuyên môn ngửi "mùi khét" như ở sân Ninh Bình, chủ nhà thắng SHB Đà Nẵng 4-1, chỉ mình ông phán là bình thường. Đến chuyện tiền hậu bất nhất ở sân Thanh Hóa, ông nói trọng tài sai rồi ngày hôm sau bảo trọng tài đúng, đến nỗi ông phải nhận kỷ luật khiển trách. Vậy thì còn ai tin ông nữa (!?).
Bài, ảnh: SONG HUY