11/04/2014 - 20:15

“THE BIG WEDDING”

Lời nói dối hạnh phúc

Vì muốn đám cưới con diễn ra suôn sẻ, cha mẹ dù đã ly hôn vẫn cố gắng đóng kịch là một gia đình hạnh phúc để rồi xảy ra bao rắc rối… Phim hài Mỹ “The big wedding” của đạo diễn Justin Zackham mang lại cho khán giả nhiều tiếng cười thú vị và ý nghĩa.

Phim phát sóng lúc 21 giờ, thứ bảy, ngày 12-4-2014 trên kênh Star Movies.


 

Hai vợ chồng Don và Ellie Griffin ly hôn đã 10 năm. Họ có một con trai, một con gái và một con nuôi. Khi người con nuôi là Alejandro lấy vợ, mẹ ruột của anh sẽ bay từ Colombia đến Mỹ dự hôn lễ. Vì mẹ ruột theo đạo Công giáo, xem ly hôn là tội lỗi nên Alejandro cầu xin cha mẹ nuôi đóng kịch là vợ chồng hạnh phúc để đám cưới được êm xuôi. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như anh nghĩ…

“The big wedding” khai thác tiếng cười từ những mối quan hệ rắc rối giữa các thành viên trong gia đình Don và cả với phía thông gia. Nhìn bề ngoài họ là một gia đình hạnh phúc nhưng thực chất, ai cũng có vấn đề. Ông bố Don sau khi ly dị vợ đã chung sống như vợ chồng với Bebe nhiều năm nhưng không chịu làm đám cưới vì sợ bị ràng buộc và thất bại như cuộc hôn nhân đầu. Bà mẹ Ellie tuy đã ly hôn nhưng trong thời gian tạm thời tái hợp lại bị chồng cũ quyến rũ. Người con trai lớn là bác sĩ Jared đã 29 tuổi vẫn còn là “trai tân”, chỉ muốn nếm “trái cấm” với tình yêu đích thực, nhưng anh lại bị đổ gục trước cô em gái táo bạo của Alejandro. Cô con gái là luật sư Lyla chia tay chồng vì hiếm muộn. Còn chú rể Alejandro và cô dâu Missy đến tận ngày cưới vẫn tranh cãi về việc theo tôn giáo nào. Riêng bà thông gia nhìn nghiêm trang, mộ đạo nhưng lại có một bí mật động trời…

Các tình tiết chồng chéo, éo le đan cài suốt mạch phim, dẫn dắt người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng không bị rối rắm. Mỗi khi vỡ ra một vấn đề sau một loạt tình tiết, người xem không thể nhịn cười. “The big wedding” mang đậm phong cách hài Mỹ qua những câu thoại và những tình huống táo bạo, nhạy cảm. Điều đáng nói là các nhân vật cố gắng che giấu bí mật không hay của mình nhưng trong những lúc không kềm chế được, họ lại công khai ở chốn đông người. Mọi chuyện trở nên rắc rối, lộn xộn hơn bao giờ hết khi ngay trong đám cưới, cha mẹ chú rể, cô dâu cùng người tình Bebe kể tội nhau, chuyện nọ xọ chuyện kia và cuối cùng thì mọi điều không nên nói đều được phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Cô dâu chú rể xấu hổ đến nỗi dẫn cha xứ ra bờ sông tuyên thệ rồi vội vàng leo lên thuyền bỏ trốn…

Biên kịch và đạo điễn khá chắc tay khi xử lý những rắc rối này một cách êm đẹp để dẫn đến kết thúc có hậu. Sau khi những mâu thuẫn được hóa giải thì hôn lễ trở thành “đám cưới kép”: ông bố Don cầu hôn người tình Bebe ngay trong đám cưới con trai. Người xem nhận ra rằng, có những lời nói dối gây hại nhưng cũng có những lời nói dối mang lại hạnh phúc. Đó là khi con người thật lòng với nhau sau những che đậy, giấu giếm…

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết