Bài, ảnh: AN LÂM
Trong 4 năm qua, người dân khu phố Quang Mẫn, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) hiếu kỳ vì một đàn cá tra không biết từ đâu bỗng di cư đến bến sông trước nhà bà Nguyễn Thị Kim Huệ trú ngụ. Ðược cho ăn mỗi ngày, số lượng đàn cá ngày một tăng.

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ cho đàn cá dưới bến sông ăn.
Theo lời bà Huệ, vào năm 2019, trong một lần bà đang rửa chén dưới bến sông thì phát hiện có nhiều cá tra bu quanh, thấy vậy bà lấy cơm cho chúng ăn. Mấy ngày sau đó, đàn cá kéo đến mỗi lúc một đông dần và hiện tại số cá tra đã lên đến hàng ngàn con với đủ mọi kích cỡ, có con to khoảng 10kg, ước tổng đàn cá lên đến 5 tấn.
Ngoài cá tra còn có cá điêu hồng, cá rô, mè vinh… Theo bà Huệ, đàn cá này có lẽ là cá sông tự nhiên từ phương xa đến bởi xung quanh không ao cá nuôi nào của bà con bị thất thoát. Ðoạn sông dài nhưng không hiểu sao chúng chỉ trú ngụ tại bến nhà bà Huệ. “Ban đầu khi đàn cá mới xuất hiện, tôi định nuôi để bắt ăn. Càng ngày thấy cá kéo đến ở càng đông, tôi bàn với chồng giữ lại nuôi coi như giữ một mối duyên lành đối với bầy cá đã tin tưởng tìm đến nhà mình ở. Vui có nhưng cũng lo lắm vì sợ không nuôi nổi chúng. Mỗi ngày bầy cá ăn gần 1 bao thức ăn tương đương 290.000 đồng”, bà Huệ cho biết.
Câu chuyện cá đến ở nhờ nhà bà Huệ dần được lan truyền khắp xóm, nhiều người hiếu kỳ đến xem rồi hỗ trợ tiền mua thức ăn nên gia đình cũng đỡ lo phần nào. Mỗi ngày bà Huệ cho cá ăn 2 cử. Do không đủ chi phí nên trung bình mỗi ngày bà chỉ gói ghém trong 1 bao thức ăn. Không chỉ ở quanh quẩn khu vực bến sông nhà bà Huệ, đàn cá này còn biết quậy nước tạo tiếng động như báo hiệu bà Huệ hay mỗi khi đêm tối có hơi người lạ đến đánh bắt. Khi ấy bà Huệ đã năn nỉ những người lạ mặt ấy thương tình đừng bắt bầy cá của bà.
Bà Huệ nói: “4 năm đàn cá về với gia đình, vợ chồng tôi cũng nguyện không bao giờ ăn cá nữa. Có đàn cá, gia đình như có thêm niềm vui, vợ chồng, con cái thuận thảo, vui vẻ hơn thời gian trước”. Gia cảnh bà Huệ cũng thuộc diện khó khăn. Hàng ngày bà Huệ cắt lục bình phơi khô bán, còn chồng bà thì làm thợ sắt. Dù thu nhập bấp bênh nhưng vợ chồng bà Huệ cho biết vẫn quyết tâm cố gắng làm lụng để có tiền trang trải chi phí thức ăn nuôi đàn cá.
Ðàn cá bất ngờ đến nương nhờ, nhiều người cho đó là mối duyên của gia đình bà Huệ với chúng. Từ ngày cá đến trú ngụ, bến sông của bà Huệ luôn có người đến tham quan và cho cá ăn không chỉ người dân địa phương mà cả du khách gần xa. “Ở đây người dân thích đàn cá này lắm, chúng cũng rất mến hơi người. Ai có tiền thì cho tiền (để mua thức ăn), ai không cho tiền thì cho thức ăn. Mong cộng đồng gần xa ủng hộ để bảo vệ, duy trì đàn cá. Nếu ai có lòng hảo tâm thì ủng hộ thức ăn cho bầy cá này vì vợ chồng chị Huệ chỉ sống bằng nghề làm thuê. Về lâu dài sẽ có hướng nâng cấp thành điểm tham quan cho khách du lịch về huyện”, ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Giồng Riềng, nói.