"Wolf Totem"- câu chuyện kể về mối quan hệ giữa người du cư Mông Cổ và những con sói- của đạo diễn Pháp JeanJacques Annaud vừa đoạt danh hiệu "Phim xuất sắc nhất" tại giải Kim Kê Bách Hoa 2015, được xem là "Oscar của Trung Quốc". Chiến thắng này không ngoài mong đợi bởi JeanJacques Annaud nổi tiếng với sở trường làm phim về động vật.

Đạo diễn Jean - Jacques Annaud và diễn viên sói trong "Wolf Totem".
"Wolf Totem" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên ăn khách thứ 2 tại Trung Quốc của Lu Jianmin (năm 2004) chỉ sau "Little Red Book". Đạo diễn Pháp Jean-Jacques Annaud tiết lộ, hầu hết các cảnh quay sói trong "Wolf Totem" đều có sự góp mặt của những con sói thật. Ông đã mất 10 năm để chuẩn bị và hoàn thành "Wolf Totem". Thông thường để quay phim về động vật, đặc biệt với những con vật nguy hiểm, các nhà làm phim chỉ sử dụng tư liệu, quay từ xa, hoặc tạo hình bằng kỹ xảo. Nhưng Jean-Jacques Annaud thì khác. Ông luôn sử dụng các con thú thật. Để thực hiện những thước phim sống động trong "Wolf Totem", Jean-Jacques Annaud và đoàn phim quyết định nuôi hẳn một đàn sói (khoảng 35 con) từ nhỏ đến lớn. Mất 3 năm, các "diễn viên sói" này mới có thể nhập vai. Jean-Jacques Annaud chia sẻ với tờ Guardian, cả ê-kíp làm phim đều phải đối mặt với nguy hiểm hàng ngày, bởi sói dù thuần hóa nhưng tính hoang dã vẫn còn và có thể tấn công bất kỳ ai. Bên cạnh đó, đoàn làm phim phải vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết vùng thảo nguyên với nhiệt độ rất thấp và cả sự tấn công của các loài côn trùng lạ. Với sự công phu này, "Wolf Totem" đã tạo nên những thước phim chân thực, sống động như những phim khoa học khám phá cuộc sống của động vật hoang dã. Với kinh phí sản xuất khoảng 40 triệu USD, "Wolf Totem" thu về khoảng 110 triệu USD ở phòng vé Trung Quốc, trở thành phim có doanh thu cao thứ 6 ở phòng vé Trung Quốc năm 2015. Ngoài thành công về mặt thương mại, "Wolf Totem" còn đoạt danh hiệu "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Hiệu quả hình ảnh xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh 2015.
Trước "Wolf Totem", Jean-Jacques Annaud đã chứng tỏ là đạo diễn mát tay với các động vật qua các tác phẩm: "Seven Years In Tibet" (1997), "The Bear" (1988), "Two Brothers" (2004)
Những con vật trong tác phẩm của ông không phải dạng hiền lành, dễ thương mà đều là những động vật ăn thịt, dữ dằn như: hổ, gấu
Điển hình, với tác phẩm "The Bear", Jean-Jacques Annaud phải huấn luyện hẳn hai chú gấu: Bart và Youk trong khoảng thời gian 3 năm. "The Bear" có 95% ngoại cảnh, gần như được quay hoàn toàn tại các vùng của nước Ý, Áo, Bỉ. Tờ Time đã khen ngợi: ""The Bear" chính là một ngôi sao của thể loại phim về thiên nhiên".
Jean-Jacques Annaud làm phim luôn đảm bảo tính chân thực và tự nhiên nhất, kể cả hoạt động của thú dữ. Bất kỳ tác phẩm nào của ông làm về động vật đều có đến hơn 90% ngoại cảnh thực những cảnh này gắn với môi trường hoang dã. Jean-Jacques Annaud chia sẻ: "Làm phim về động vật không hề dễ nhưng tạo cho tôi sự kích thích để sáng tạo và can đảm thực hiện những điều tưởng chừng như không thể".
ÁI LAM
(Tổng hợp từ Guardian, Latimes, Crienglish)