26/11/2025 - 10:17

Hơn 2 thập kỷ “gieo mầm sự sống” 

Suốt hơn 20 năm qua, với hơn 100 lần tình nguyện hiến máu, anh Trương Văn Vui (46 tuổi), chuyên viên Ủy ban MTTQVN xã Tân Bình (TP Cần Thơ), đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần sẻ chia, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Từ lần chứng kiến “ranh giới sinh tử”

Ấn tượng đầu tiên về anh Vui là sự thân thiện, nhiệt tình. Cơ duyên đến với hành trình tình nguyện hiến máu của anh thật tình cờ. Năm 2002, khi mới 23 tuổi, chàng trai trẻ Trương Văn Vui đang nuôi người thân tại bệnh viện. Hôm đó, sự căng thẳng bao trùm cả phòng bệnh bởi 1 bệnh nhân đang nguy kịch, cần truyền máu gấp.

Bác sĩ liên tục tìm kiếm nhóm máu phù hợp. Người nhà chạy đôn đáo, ánh mắt đầy lo lắng và bất lực. “Lúc ấy, trong lòng tôi cũng lo lắng lắm. Chưa từng hiến máu, không biết có sao không, nhưng rồi nghĩ, nếu mình không giúp thì người kia có thể không qua khỏi” - anh Vui nhớ lại.

Sau vài phút đắn đo, anh quyết định đăng ký hiến máu cứu người. Khi dòng máu chảy ra khỏi cơ thể, từng giọt mồ hôi tuôn ra vì lo sợ, nhưng trái tim anh lại rạo rực một cảm giác lạ lẫm. Ngày hôm sau, bác sĩ thông báo bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Đêm ấy, anh Vui không ngủ được.

“Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rằng mình đã góp phần giữ lại sự sống cho 1 người. Cảm giác lâng lâng khó tả lắm” - anh Vui cười hiền. Từ khoảnh khắc ấy, anh tự nhủ: nếu cơ thể khỏe mạnh, tại sao không tiếp tục cho đi. Thế là suốt 23 năm qua, anh đều đặn tham gia hiến máu tình nguyện.

Từ những đợt vận động tại địa phương đến cuộc gọi gấp từ bệnh viện, chỉ cần nghe “có người cần máu”, anh lại vội vã lên đường. Dù mưa gió, nắng gắt hay đêm khuya, anh cũng chưa bao giờ từ chối. Bởi với anh, mỗi lần hiến máu là 1 lần được giúp ai đó thoát khỏi “cửa tử”, khiến cuộc đời thêm ý nghĩa.

Đến ngọn lửa Truyền cảm hứng lan tỏa

Những năm đầu thập niên 2000, phong trào hiến máu tình nguyện vẫn còn xa lạ với nhiều người dân. Không ít người e ngại, sợ “mất máu, mất sức”, thậm chí nghĩ rằng hiến máu là việc… nguy hiểm. Trong vai trò Bí thư Chi đoàn ấp khi ấy, anh Vui kiên trì gõ cửa từng nhà vận động, trò chuyện, giải thích, thuyết phục.

Anh không chỉ vận động bằng lời nói, mà còn bằng chính hành động và minh chứng từ bản thân: luôn khỏe mạnh, làm việc năng nổ, lạc quan sau mỗi lần hiến máu. Đến nay, nhiều người dân, thanh niên trong xã đã tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện.

Nhờ đó, mỗi đợt hiến máu trở thành 1 ngày hội - từ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên đến những cô chú nông dân, anh thợ hồ đều tích cực tham gia hiến máu cứu người. Anh Vui tâm sự: “Thấy bà con hưởng ứng nhiều là tôi mừng lắm. Có thêm 1 người hiến máu là thêm 1 cơ hội sống cho người bệnh”.

Dù có hơn 100 lần hiến máu, anh Vui vẫn chưa nghĩ đến chuyện dừng lại. Nhờ những đóng góp bền bỉ và thiết thực, anh đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen từ Trung ương đến địa phương. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản: ai đó đang cần máu để sống, mình cho đi được thì nên cho” - anh chia sẻ.

Tấm gương nhiệt huyết và trách nhiệm của anh Vui đã truyền cảm hứng, giúp phong trào hiến máu tình nguyện lan rộng, cứu sống kịp thời nhiều bệnh nhân. Mỗi giọt máu hồng cho đi là 1 nghĩa cử cao đẹp, gieo mầm yêu thương và tái tạo hy vọng sống cho biết bao cuộc đời…

Bài, ảnh: CẨM LÌNH

Chia sẻ bài viết