13/07/2025 - 17:56

Học để làm gương 

Trường Cao đẳng Luật miền Nam (tọa lạc tại quốc lộ 61C, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) vừa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên các lớp cao đẳng, trung cấp. Trong đó, một học viên đặc biệt là ông Nguyễn Thanh Triều, nhận bằng tốt nghiệp khi đã ở tuổi 60.

Ông Triều bên con cháu trong ngày vui tốt nghiệp.

Trong lễ phục tốt nghiệp, ông Triều rạng rỡ niềm vui, nhanh nhẹn chào hỏi thầy cô, bạn học, chụp ảnh lưu niệm. Đến trường chia vui với ông còn có các con, cháu, ai cũng tự hào khi người cha, người ông tốt nghiệp khi mái đầu đã bạc. Khi ông Triều được xướng tên lên nhận bằng tốt nghiệp Trung cấp Luật, chúng tôi nhìn thấy sự xúc động của ông và các con cháu ở hàng ghế khán giả.

Ông Nguyễn Thanh Triều hiện cư trú tại ấp Tân Quới Kinh, xã Tân Bình, TP Cần Thơ, hiện là Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở ở địa phương. Ông kể, hồi đó do điều kiện gia đình khó khăn nên học hết lớp 9, ông phải nghỉ học ở nhà đỡ đần cha mẹ. Đến năm 18 tuổi, ông vào làm kế toán lương thực xã, sau đó kinh qua nhiều nhiệm vụ ở địa phương như văn phòng UBND xã, các vị trí ở ấp…

Nhiều năm liền, ông Triều tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Quá trình làm công tác hòa giải, nhiều vấn đề về pháp luật còn chưa nắm rõ, đòi hỏi ông tham khảo, học hỏi từ nhiều nguồn. Năm 2020, vợ của ông mất do bệnh. Ở nhà thấy buồn, ông nghĩ đến việc đi học Trung cấp Luật. Năm 2023, được sự động viên của hai con, ông Triều đăng ký học và sau khoảng 2 năm, ông đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, thỏa ước mơ trau dồi kiến thức về luật pháp.

Ông Triều nhớ lại, những ngày đầu vào học, sau mấy chục năm, ông rất bỡ ngỡ. Trong lớp có một số bạn học gần bằng tuổi ông, nhưng phần đông còn lại đều đáng tuổi con cháu, nên ông cũng có chút e ngại. Việc viết lách, làm bài tập cũng không phải dễ dàng ở tuổi U60. Nhưng rồi chỉ sau vài tuần, quen thầy cô, quen bạn bè, ông dần thích nghi với môi trường học tập. “Cố gắng nhiều, rồi được sự động viên của thầy cô, bạn học và nhất là con cháu, tôi đã hoàn thành ước mơ cuộc đời”, ông Triều xúc động.

Khi được hỏi ông mong muốn điều gì, khi quyết định đi học ở tuổi gần 60, ông tươi cười chia sẻ: “Chắc chắn là không phải thăng tiến gì rồi”. Quan trọng nhất là ông muốn nâng cao kiến thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ địa phương. Khi tham gia công tác hòa giải, đòi hỏi ông phải giải thích cho “thấu tình đạt lý”, nghĩa là ngoài tình làng nghĩa xóm thì phải đảm bảo thượng tôn pháp luật, công bằng xã hội trên cơ sở luật pháp. Vậy nên khi tiếp cận pháp luật lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự… nhiều khi ông còn bối rối và sau khi đi học, ông cảm thấy tự tin hơn nhiều. Những gì chưa thật thấu đáo, ông còn học hỏi từ thầy cô, bạn bè để nâng cao trình độ. Nhưng với ông Triều, điều quan trọng nữa là ông đi học để làm gương cho con cháu, lan tỏa tinh thần hiếu học, học tập suốt đời.

Hai con ông đều có trình độ cao, các cháu nhỏ đều chăm ngoan khiến ông rất tự hào. Anh Nguyễn Thành Mến, con trai ông Triều, nói: “Khi biết cha có ý định đi học, cả nhà ai cũng ủng hộ cha. Cha học rất siêng năng, chăm chỉ. Đó cũng là tấm gương cho chính tôi và tôi lấy đó mà dạy con. Tôi vui khi hôm nay cha tôi được nhận bằng tốt nghiệp”. Trong ánh mắt anh Mến, chúng tôi thấy được sự tự hào, niềm hãnh diện về người cha vượt khó, hiếu học và là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết