27/02/2022 - 19:43

Hết lòng chăm lo người nghèo, khó khăn 

“Tuy tuổi cao nhưng anh Tám Ánh tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các hoàn cảnh bệnh tật, người già neo đơn, cơ nhỡ... Từ những cây cầu vững chắc, căn nhà tươm tất, đến hàng ngàn phần quà gạo, nhu yếu phẩm trợ giúp người nghèo khó đều có công sức anh Tám Ánh vận động…” - chị Nguyễn Thị Thê, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Trường Lạc, quận Ô Môn, nhận xét về chú Huỳnh Văn Ánh, Chi hội trưởng Chi hội CTĐ khu vực Tân Xuân.

Chú Tám Ánh (bên trái) phối hợp vận động gạo hỗ trợ hoàn cảnh nghèo khó, neo đơn.

Chú Tám Ánh (bên trái) phối hợp vận động gạo hỗ trợ hoàn cảnh nghèo khó, neo đơn.

Tết Nhâm Dần vừa qua, chú Tám Ánh cảm thấy rất phấn chấn bởi sau thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bà con  được vui xuân đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Càng ý nghĩa hơn khi chú Tám Ánh vận động nhà hảo tâm được 100 phần quà tặng hộ nghèo, khó khăn đón Tết an lành. Chú Tám Ánh bày tỏ: “Tôi thấy vui khi bà con no cơm, ấm áo và đó là động lực để tôi làm tốt hơn nữa công tác thiện nguyện, giúp người, giúp đời”.

Sinh trưởng tại Trường Lạc, chú Tám Ánh có lợi thế am hiểu từng gia cảnh khó khăn để tích cực vận động giúp đỡ. Từ năm 2005, tham gia công tác Mặt trận khu vực, Mặt trận phường… và hiện là Chi hội trưởng Chi hội CTĐ khu vực Tân Xuân, chú Tám Ánh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng tâm tình sẻ chia với người nghèo. Hằng năm, chú Tám vận động nhà hảo tâm hỗ trợ cất nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Ông Trần Văn Cẩm, hộ cận nghèo khu vực Tân Xuân, vừa được Hội trao nhà CTĐ, nói: “Chú Tám vận động cất cho tôi căn nhà trú mưa, trú nắng, còn tặng gạo, nhu yếu phẩm, rau củ nữa. Nhờ vậy, gia đình tôi có bữa cơm no lòng suốt thời gian dịch bệnh. Tôi biết ơn lắm”.        

Theo chị Nguyễn Thị Thê, chú Tám Ánh là nhân tố tích cực suốt thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh. Chú lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng đến lực lượng cán bộ, tình nguyện viên CTĐ. Bên cạnh phối hợp cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, chú Tám vận động gạo, thực phẩm, rau củ… hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn. Ngoài thời gian trực điểm kiểm soát dịch, phân phối thực phẩm tại "Chợ 0 đồng", mỗi khi nhà hảo tâm thông báo hỗ trợ gạo, rau củ, chú Tám cùng mọi người lập tức có mặt, phụ bốc xếp hàng hóa lên xe chở về và phân phối đến bếp ăn từ thiện, khu vực phong tỏa, cấp phát cho người dân. Chú Tám Ánh nhiệt tình mang thực phẩm đến các hộ người già neo đơn, bệnh tật, vừa lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ nghiêm quy tắc 5K, tiêm vaccine theo quy định…

Không chỉ phối hợp kết nối vận động nhu yếu phẩm, xây dựng nhà ở, cầu nông thôn trên địa bàn, giúp người dân an cư, đi lại, mua bán thuận tiện, chú Tám Ánh còn tham gia tổ điều hành 2 xe chuyển bệnh từ thiện của phường, hỗ trợ bệnh nhân đi cấp cứu, điều trị kịp thời, bất kể ngày đêm; vận động hiến máu tình nguyện và quà hỗ trợ người hiến máu; vận động bà con làm cỏ, trồng hoa kiểng, phát quang bụi rậm, tôn tạo cảnh quan môi trường…        

Cùng với việc tích cực trong công tác Hội, phong trào địa phương, chú Tám Ánh còn chăm lo canh tác, phát triển kinh tế gia đình. Với trên 5 công chôm chôm, lợi nhuận mỗi năm bình quân 70 triệu đồng, giúp chú Tám toàn tâm, toàn ý với việc thiện nguyện. Chú Tám Ánh bộc bạch: “Gia đình luôn ủng hộ, tạo điều kiện để tôi tham gia công tác, vừa đóng góp công sức cho địa phương phát triển, vừa giúp đỡ người nghèo khó, cơ nhỡ”.       

Tiếng chuông điện thoại lại reo vang, chú Tám Ánh nhanh chóng cùng các tình nguyện viên đến điểm nhận quà của nhà hảo tâm hỗ trợ, chuẩn bị cấp phát người nghèo, khó khăn, neo đơn trong phường. Những hoạt động thiện nguyện cứ thế nối tiếp. Với sự linh hoạt, sáng tạo, chú Tám Ánh ngày càng kết nối nhiều tấm lòng thơm thảo, để chăm lo tốt hơn những hoàn cảnh nghèo khó, neo đơn.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết