Tham gia sơ cứu, kịp thời chở người bị tại nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu là nghĩa cử cao đẹp của anh Phạm Văn Kha, sinh năm 1984, ngụ phường Long Tuyền. Anh là Trưởng Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiểm định và Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động TP Cần Thơ.

Anh Kha với công việc thầm lặng cứu giúp người bị tai nạn giao thông. Ảnh: NVCC
Sau nhiều ngày cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, sức khỏe của anh Nguyễn Trung Việt, ngụ ấp Bình Long, xã Song Bình, tỉnh Đồng Tháp, hồi phục và anh đã trở lại công việc của mình. Căn nhà nhỏ của anh luôn rộn rã tiếng nói cười. Anh Việt bộc bạch: “Gia đình tôi biết ơn anh Kha lắm! Hôm đó, nếu không có anh Kha chở tôi đi cấp cứu thì e rằng tính mạng không còn”.
Nhắc lại chuyện cũ, anh Kha kể: “Bữa đó, tôi đi công tác, ngang qua quốc lộ 50, đoạn thuộc xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cũ, nay là phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, thì thấy vụ tai nạn giao thông, nạn nhân nằm bất động, máu me khắp người. Tôi lập tức dừng xe, sơ cứu nạn nhân, rồi cùng người dân xung quanh nhanh chóng chở đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cũ cấp cứu. Người bị nạn sau đó qua khỏi cơn nguy kịch…”.
Đó là 1 trong 10 trường hợp anh Kha cứu giúp khi gặp người bị tai nạn giao thông trên đường. Với đặc thù công việc, anh thường xuyên đi công tác khắp các tỉnh, thành ĐBSCL và mỗi khi gặp người bị tai nạn, anh không ngần ngại trợ giúp. Anh Kha chia sẻ: “Năm 2019, cha tôi cũng từng bị tai nạn giao thông, rất may nhờ người dân kịp thời đưa ông đi cấp cứu, nên giữ được tính mạng, sống khỏe đến nay. Từ đó, tôi luôn tự nhủ rằng, hễ trên đường gặp người bị nạn là sẽ giúp đỡ”.
Thông thường khi đưa người bị nạn đến bệnh viện, anh Kha tạm ứng viện phí để việc cấp cứu diễn ra thuận lợi. Anh nán lại xem tình hình sức khỏe, cũng như chờ người thân của người bị nạn đến. Có lần, sau khi chở người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu, người anh bê bết vết máu. Thân nhân của người bị nạn đến, tưởng anh Kha là người gây ra tai nạn, không kềm chế được cơn nóng giận... Rất may, được mọi người can ngăn, hóa giải hiểu lầm.
Chính vì lo sợ bị hiểu lầm nên nhiều người phớt lờ khi chứng kiến tai nạn. Còn với anh Kha, quan trọng là cứu giúp người bị nạn, còn chuyện khác phát sinh thì từ từ giải quyết. “Để tránh sự hiểu lầm đáng tiếc với người nhà người bị tai nạn, theo tôi, người tham gia cứu nạn nên dùng điện thoại chụp hoặc quay phim hiện trường vụ tai nạn tại thời điểm chứng kiến. Nên hô hào nhiều người cùng giúp hoặc nhờ họ quay phim lại toàn bộ quá trình cứu giúp người. Nếu người bị nạn còn tỉnh táo, người cứu nạn cần hỏi cách liên hệ để báo tin cho người thân. Các video sẽ là tư liệu, bằng chứng hỗ trợ quá trình giải quyết sự việc với cả phía cơ quan chức năng lẫn người nhà nạn nhân” - anh Kha chia sẻ kinh nghiệm.
Theo anh Kha, việc sơ cứu, giúp người bị tai nạn không hề đơn giản, đòi hỏi người cứu giúp phải có kỹ năng, phải am hiểu kiến thức về sơ cứu trong một số trường hợp; đặc biệt, khi chở người bị nạn, phải đặt ngồi hoặc nằm đúng tư thế, tránh để vết thương của người bị nạn càng nặng.
Đúc kết lại câu chuyện của mình, anh Kha khẳng định: “Hễ trên đường gặp người bị nạn là sẽ ra tay giúp đỡ”.
Chấn Hưng