29/08/2023 - 17:26

Giúp đỡ 4 hoàn cảnh ngặt nghèo, bệnh tật 

(CTO) - Ngày 29-8, phóng viên Báo Cần Thơ trao 4 suất quà (500.000 đồng/suất) đến các hộ gia đình có hoàn cảnh ngặt nghèo, bệnh tật trên địa bàn TP Cần Thơ. Số tiền do anh Dương Hoàng Vũ (ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ) gởi tặng, mong muốn động viên, giúp đỡ các gia đình vượt qua khốn khó.

Phóng viên đến trao quà cho gia đình của chị Nguyễn Thị Minh Em.

Các hoàn cảnh được tặng quà gồm: Gia đình Hồ Thanh Sang và chị Trần Thanh Út. Anh Sang 44 tuổi, đã lọc thận gần 15 năm tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Hiện sức khỏe anh Sang suy kiệt nghiêm trọng. Chị Út vừa chăm sóc chồng thường xuyên nằm viện, vừa tranh thủ phụ giúp việc nhà, bán vé số để trang trải sinh hoạt và viện phí. Họ có một đứa con nhỏ đang đi học, gởi họ hàng ở quê chăm sóc.

Gia đình chị Trần Thị Thùy Linh, 39 tuổi, ở quận Cái Răng, mắc bệnh thận hơn 16 năm qua, phải lọc máu định kỳ để duy trì sự sống. Chồng chị đã bỏ đi khi chị phát bệnh. Nhiều năm qua, chị Linh sống nhờ tình yêu thương của mẹ già. Bà cụ năm nay đã ngoài 70 tuổi, vẫn vất vả mưu sinh bằng nghề thu mua ve chai.

Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Em (42 tuổi, ở quận Bình Thủy), bị tàn tật do biến chứng bệnh đái tháo đường hoại tử chi. Chị Minh Em có con gái nhỏ đang học lớp 3. Mẹ chị bị tai biến, di chứng đi lại khó khăn. Thu nhập chính của gia đình trông cậy vào người anh trai chị Minh Em, chủ yếu làm thuê và bán vé số.

Em Trần Nguyễn Phương Uyên, học sinh lớp 12 Trường Phan Ngọc Hiển (quận Ninh Kiều). Em Uyên mồ côi cha, mẹ bỏ đi khi em còn nhỏ. Uyên sống nhờ vào gia đình cô ruột, nhưng vợ chồng cô đông con, túng quẫn, việc học hành của Uyên và các cháu bé có nguy cơ bị gián đoạn.

Chân thành cảm ơn nhà hảo tâm đã hỗ trợ các hoàn cảnh thương tâm đăng tải trên Báo Cần Thơ. Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các tấm lòng nhân ái, cùng chung tay giúp đỡ người khốn khó, bế tắc vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

PV

 

 

Chia sẻ bài viết