30/04/2015 - 09:36

Gian nan “Đường tới hạnh phúc”

Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhà văn Mai Bửu Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang, ra mắt tiểu thuyết “Đường tới hạnh phúc” (NXB Văn hóa – Văn nghệ, quí I-2015). Tác phẩm khắc họa quá trình vượt khó vươn lên xây dựng đời sống mới ở một vùng quê Tây Nam bộ sau ngày giải phóng.

Câu chuyện có bối cảnh từ năm 1975 đến 2010, với nhiều đổi thay, biến động của xã hội. Để có được hạnh phúc và sống đúng với lý tưởng, con người phải tranh giữa cái mới với cái cũ, thiện với ác, tập thể và cá nhân, trung thực thẳng thắn với gian dối lọc lừa…

 

Bốn gia đình trong tiểu thuyết: Tư Điền, Ba Đại, Ba Thanh, Hai Sao là đại diện cho các thành phần xã hội ở một vùng nông thôn Tây Nam bộ sau ngày giải phóng: nông dân, thương nhân, cán bộ cách mạng và lãnh đạo cấp cao. Các mối quan hệ tình cảm, mâu thuẫn, xung đột giữa 4 gia đình này được đan xen và diễn tiến theo các sự kiện quan trọng, những đổi thay của địa phương, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước… Đặc biệt, tác phẩm làm nổi bật sự tác động từ giáo dục của gia đình và tác động của môi trường xã hội đến nhân cách của các thế hệ trẻ, mà con cái của 4 gia đình trên là những điển hình. Hưng, Thịnh, Phát, Hòa trưởng thành từ lao động, từ sự giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ đã trở thành người có ích cho xã hội. Trong khi đó, Phú, Chiến và Thắng được nuông chiều hư hỏng, cậy quyền thế và sự bao che của cha mẹ làm những điều sai trái, độc ác.

Trong các tuyến nhân vật, mối quan hệ của Hưng (con trai thứ của ông Tư Điền) với 2 người con gái là Hòa (con gái lớn của ông Ba Thanh) và Thuận (người giúp việc gia đình ông Ba Đại) là sợi chỉ xuyên suốt chiều dài tác phẩm, được phản ánh từ những ngày còn bé đến trung niên. Tình cảm của họ xảy ra nhiều ngang trái, oan khuất mà hai cô gái đều là nạn nhân bất hạnh của Phú (con trai Ba Đại) và Chiến (con trai Hai Sao). Trải qua nhiều sóng gió, họ đã tìm được hạnh phúc lứa đôi và luôn trân trọng, giữ gìn mái ấm của mình.

Viết về cuộc sống sau chiến tranh, tác giả không tô hồng hay phiến diện mà thẳng thắn nêu rõ những điều tốt đẹp và cả những hạn chế, sai sót trong thời kỳ tái kiến thiết đất nước. Trong đó, tập trung vào những mâu thuẫn về quyền sở hữu tư liệu sản xuất trong nông nghiệp, những bất cập trong mô hình kinh tế quốc doanh. Tất cả được chuyển tải qua những sự kiện cụ thể, qua nhận thức, thái độ và diễn biến tâm lý nhân vật. Điển hình là ông Tư Điền và Hưng, con trai ông. Cha là trung nông, tích cực góp công, góp của cho cách mạng, nhiệt tình với các phong trào của địa phương và luôn chí thú làm ăn, phấn đấu làm giàu. Con là kỹ sư cơ khí có tài, đưa ra nhiều sáng kiến, cải cách nâng cao hiệu sản xuất. Đã có những lúc họ chán nản khi những chủ trương, đường lối không phù hợp với thực tế; khi cái ác lộng hành khiến người có tài, tâm huyết bị hãm hại… Thế nhưng, khi Đảng và Nhà nước sửa sai; đưa ra đường lối, chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân; người tài được trọng dụng, kẻ xấu bị trừng trị, gia đình ông Tư Điền và cũng như nhiều người dân khác tiếp tục cống hiến, xây dựng quê hương.

Với 19 chương, 435 trang sách, “Đường tới hạnh phúc” phản ánh sâu sắc những gian nan, vất vả mà chính quyền và nhân dân phải vượt qua để tiến tới một cuộc sống ấm no, hạnh phúc; cảnh báo nguy cơ làm suy giảm đạo đức cách mạng, chảy máu chất xám… Thông qua số phận của từng nhân vật, tác phẩm còn nhấn mạnh “Luật nhân- quả”, mang lại những bài học làm người ý nghĩa.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết