11/02/2024 - 10:54

Đầm ấm nếp nhà 

Trong dòng chảy cuộc sống hối hả thời đại công nghệ 4.0, ở nơi này, nơi khác vẫn duy trì những nếp nhà 3 thế hệ. Ở đó, những thành viên khéo léo dung hòa trong ứng xử để gia đình thật sự là tổ ấm hạnh phúc. Ở đó, những người cao tuổi với trí tuệ, tình thương dạt dào đã hết lòng giáo dục, chăm bồi thế hệ con cháu...

1. Những ngày giáp Tết, trong khi cô Nguyễn Thị Tới, vợ chú Lê Văn Hòn (Ba Hòn), 70 tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, bận rộn chế biến những món ăn truyền thống mà con cháu yêu thích, thì chú Ba Hòn lui cui chọn chỗ đặt các chậu hoa, gọi cháu nội, ngoại phụ khiêng. Tết là dịp để gia đình 3 thế hệ này sum vầy “ôn cố tri tân”.

Nhắc đến gia đình chú Ba Hòn, bà con trong ấp Nhơn Thọ 2A đều tấm tắc ngợi khen là gia đình văn hóa tiêu biểu, trên dưới thuận hòa, chăm chỉ làm ăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Trong đó, chú Ba Hòn luôn là tấm gương sáng cho con cháu trên mọi phương diện.

Chú Ba Hòn đến chúc thọ các cụ cao niên trên địa bàn xã Nhơn Ái. Ảnh do nhân vật cung cấp

Lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, năm 1976, chú Ba Hòn tình nguyện nhập ngũ, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Năm 1981, chú xuất ngũ và tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, làm Trưởng Công an ấp, Trưởng ấp, Bí thư Chi bộ ấp Nhơn Thọ 2. Từ năm 2012 đến nay, chú làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nhơn Ái. Ở cương vị nào, chú Ba Hòn cũng đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Đối với công tác Hội Người cao tuổi, chú duy trì tốt việc phát triển hội viên; hoạt động mừng thọ các cụ cao niên; thăm hỏi, tặng quà các cụ neo đơn, khó khăn; phối hợp tư vấn sức khỏe, khám, chữa bệnh miễn phí; thu hút các cụ tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ… Đối với gia đình, chú luôn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Trước đây, chú Ba trồng 10 công cam mật, sau đó chuyển sang trồng vú sữa Lò Rèn. Sau vài năm, nắm bắt nhu cầu thị trường, chú chuyển sang trồng 150 cây sầu riêng Ri6, đạt bình quân 10 tấn trái/năm. Chú Ba Hòn phấn khởi kể: “Mỗi năm, tôi thu hoạch sầu riêng vào tháng 4. Năm 2023, công ty bao tiêu sản phẩm tới tận vườn thu mua gần 900 triệu đồng. Nhờ đó, tôi mua sắm phương tiện sản xuất, tiện nghi sinh hoạt và hỗ trợ các con phát triển kinh tế gia đình”. 

5 trong 6 người con của chú Ba đã lập gia đình và mỗi người canh tác 2 công sầu riêng đang phát triển tốt. Chú Ba luôn góp ý, uốn nắn kịp thời cách dạy bảo các cháu theo nếp nhà, rèn thói quen lao động và thích nghi hoàn cảnh. Mỗi năm học, chú Ba Hòn “treo” giải thưởng học sinh giỏi hay đạt thành tích đột xuất từng cấp học để 16 cháu nội, ngoại thêm động lực học tập. Khi được ông nội tặng chiếc xe gắn máy 50 phân khối để thuận tiện đến trường, em Lê Hữu Tài, học sinh giỏi lớp 11 Trường THPT Phan Văn Trị, huyện Phong Điền, xúc động hứa cố gắng học tập, rèn luyện tốt để ông bà nội vui lòng. Chú Ba Hòn bộc bạch: “Gia đình hạnh phúc, sum vầy chính là “thần dược” giúp vợ chồng tôi vui sống trường thọ”.      

2. Vừa cùng cán bộ các hội, đoàn thể khu vực 6 và phường An Bình, quận Ninh Kiều đi thăm, tặng quà Tết Giáp Thìn các cụ già neo đơn về, chú Phan Công Hải (chú Hai Hải), 68 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu vực 6, phấn khởi nói: “Nhờ các nhà hảo tâm nhiệt tình đóng góp nên năm nay phần quà xôm tụ, đầy đủ hương vị Tết, giúp các cụ ấm lòng”.

Gia đình chú Hai Hải (hàng đứng, thứ 8 từ phải sang) chung vui Tết đoàn viên. Ảnh do nhân vật cung cấp

Bao giờ, việc đầu tiên khi chú Hai Hải về đến nhà là hỏi han, trò chuyện với người mẹ gần 90 tuổi còn mạnh khỏe, minh mẫn. Chú luôn trân quý nếp nhà 3 thế hệ quây quần, đầm ấm. Anh em của chú có gia đình riêng vẫn thường xuyên tới lui thăm hỏi, hiếu kính với mẹ. Chú kể: “Hằng ngày, các cô, chú dù bận đến mấy vẫn dành thời gian thăm hỏi, chuyện trò, nấu món ngon bồi dưỡng bà. Anh em tôi đề cao giá trị tình thân trong dạy dỗ con cháu. Các việc quan trọng trong gia đình, cả nhà luôn họp bàn, thống nhất cách giải quyết”.  

Nên duyên từ năm 1980, vợ chồng chú Hai chung sức chăm lo kinh tế gia đình, nuôi dạy các con học hành, đỗ đạt. Hai người con lớn đã lập gia đình, chú Hai cho đất, hỗ trợ xây nhà ra riêng. Chú nói: “Vợ chồng tôi rèn các con tính tự lập từ nhỏ. Dù các con ra riêng, bận rộn mấy vẫn về ăn bữa cơm do mẹ nấu”.

Năm 50 tuổi, chú Hai Hải nghỉ nghề thợ mộc, tham gia công tác khu vực, làm Trưởng Ban Công tác Mặt trận và Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh. Chú làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, được nhân dân quý mến, tin tưởng. Những công tác chú triển khai, vận động, nhân dân trong khu vực đồng thuận và  thực hiện tốt, nhất là việc chung tay bảo vệ môi trường, chăm lo trợ giúp hộ khó khăn, học sinh nghèo, hiếu học... Theo chú, sự quan tâm, ủng hộ của gia đình là động lực giúp chú gắn bó, tận tâm với công việc. 

3. Năm nào cũng vậy, từ rằm tháng Chạp, ông Đặng Văn Lễ (ông Bảy Lễ), 98 tuổi, ở khu vực Bình Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, đã nhắc nhở bà Bảy chuẩn bị đầy đủ những món ăn ngày Tết các con cháu ưa thích, chuẩn bị đón gia đình các con ở xa về chơi... Ngày Tết, ông bà Bảy hân hoan được các con mừng tuổi, chúc thọ và không quên lì xì cho cháu, chắt “lấy hên”.

Vợ chồng ông Bảy Lễ (ngồi ghế) hạnh phúc, viên mãn bên con cháu. Ảnh do nhân vật cung cấp

Gần 100 tuổi nhưng ông Bảy Lễ khá minh mẫn, nhớ tên và thứ từng con, cháu. Ông bà rất hạnh phúc mỗi khi đám tiệc, cúng giỗ, con cháu tề tựu đông vui. Ông Bảy Lễ bộc bạch: “Vợ chồng tôi đã chung vai gồng gánh, nuôi 10 người con khỏe mạnh. Giờ thấy gia đình các con đầm ấm, học hành tấn tới, chúng tôi mãn nguyện, không mơ ước gì hơn”.

16 tuổi, ông Bảy Lễ sớm giác ngộ cách mạng, tham gia tổ chức sinh hoạt hội, đoàn, quyết không đi lính, giết hại đồng bào. Sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước, ông Bảy tích cực tham gia công tác y tế ấp, xã, gầy dựng phong trào, hoạt động đoàn thể địa phương. Ông Bảy kể: “Hồi đó, vợ tôi làm lụng cực khổ, nuôi đàn con nheo nhóc mà không chút than phiền. Bà  khéo dạy dỗ các con ứng phó hoàn cảnh, tự chăm sóc, bảo ban nhau, tuyệt đối không gây gổ, bất hòa”. Do điều kiện kinh tế, phương tiện đi lại khó khăn, các con ông Bảy học hành dở dang nhưng ai cũng lo làm ăn, tạo dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Chị Đặng Thị Ngọc Điệp, con gái thứ ba, nói: “Anh em tôi học hỏi cha mẹ tính hòa nhã, chan hòa yêu thương, đùm bọc nhau. Ai có hỉ sự, hữu sự, cả nhà chung lo chu toàn”. Ông bà Bảy khuyên răn các con chi tiêu tiết kiệm, dành tiền chăm lo các cháu học hành, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ông bà Bảy rất vui khi mấy chục cháu, chắt đều ngoan ngoãn, mạnh khỏe, học giỏi…

*  *  *

Còn nhiều người cao tuổi là tấm gương sáng góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ... như ông Bảy Lễ và các chú Hai Hải, Ba Hòn... Cống hiến lớn nhất của họ được xã hội trân trọng là đã dày công nuôi dạy nên những công dân có ích, góp sức xây dựng thành phố, đất nước phát triển thịnh vượng.

PHƯƠNG MAI

Chia sẻ bài viết