06/04/2011 - 21:12

LƯỢT ĐI TỨ KẾT EUROPA LEAGUE 2010-2011, 2 GIỜ 05, NGÀY 8-4

Cuộc chạm trán của “hai chú ngựa ô”

Dynamo Kiev và Braga từng lần lượt loại hai “đại gia” Manchester City và Liverpool ở vòng đấu trước. Đó là cơ sở để người hâm mộ chờ đợi một trận đấu kịch tính giữa hai đội bóng “hiện tượng” này ở vòng tứ kết.

Shevchenko (số 7 giữa) - “linh hồn” của
Dynamo Kiev.
Ảnh: AP

Dynamo Kiev không giấu tham vọng giành trọn 3 điểm trong trận lượt đi trên sân nhà để tạo đà cho trận lượt về quyết định trên đất Bồ Đào Nha. Thế mạnh của đội bóng Ukraina là chiến thuật phòng ngự phản công sắc bén trong đó phải kể đến tiền đạo Shevchenko dù đã qua tuổi “băm” nhưng vẫn tỏa sáng cùng với tài kiến thiết của tiền vệ Yarmolenko. Dynamo Kiev còn là đội bóng kỷ luật, tinh thần thi đấu cao. Gần đây, chính tiền đạo 22 tuổi người Brazil Guilherme đầy hứa hẹn, nhưng đã phải “xách va-li về nước” vì thói vô kỷ luật. Hiện nay, các cầu thủ Dynamo Kiev dồn hết hy vọng vào đấu trường Europa League bởi ở giải VĐQG Ukraina, họ đã bị đội đầu bảng Shakhtar đào sâu cách biệt 9 điểm. Tuy vậy, trận đấu trên sân nhà này, Dynamo Kiev cũng thiệt thòi khi tiền vệ người Serbia Milos Nikovic phải làm khán giả do chấn thương ở vòng loại Euro.

Braga từng về đích ở vị trí á quân giải VĐQG Bồ Đào Nha năm ngoái. Mùa giải này, họ càng chơi chắc chắn, hiệu quả thể hiện trong hai lượt trận knock-out loại Liverpool đang phong độ cao. Lần đầu tiên có mặt ở tứ kết giải Europa League cũng truyền sự hưng phấn tâm lý đến các cầu thủ Braga.

Theo giới chuyên môn và người hâm mộ, Braga vẫn là ẩn số, nhưng với thực lực có phần “khiêm tốn”, có lẽ khó tiếp tục gây bất ngờ trước Dynamo Kiev lực lượng dồi dào, kinh nghiệm hơn và có lợi thế sân nhà. Dự đoán: Dynamo Kiev thắng.

Các trận tứ kết còn lại cùng ngày: Villarreal - Twente; Porto - Spartak Moscow; Benfica - PSV Eindhoven.

L.H.G

Chia sẻ bài viết