01/03/2025 - 09:50

Cùng nhau vượt khó 

Công việc gặp khó khăn, giảm thu nhập, một số mặt hàng thiết yếu tăng giá… ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của các gia đình hiện nay. Với sự chu đáo, đảm đang, nhiều chị em khéo léo tính toán, vận động người thân cùng thực hành tiết kiệm, nỗ lực duy trì chất lượng cuộc sống.

Những bữa cơm nhà ấm cúng vừa ngon, tiết kiệm vừa gắn kết tình thân.

“Cân đối và kiểm soát thu chi” là cách chị Kim Ngọc ở quận Cái Răng đang áp dụng. Năm qua và những tháng đầu năm nay, cơ quan chị Ngọc gặp khó khăn tài chính, nên thu nhập của chị cũng giảm theo. Chồng chị Ngọc làm trong ngành tổ chức sự kiện, mấy tháng nay chỉ cầm cự lai rai, chưa ký được hợp đồng lớn nào. Con trai lớn chị Ngọc đang học năm cuối đại học, con gái học lớp 9, nhiều khoản cần phải lo. Lúc trước, cả nhà chị Ngọc hay ăn ngoài, cuối tuần thường đi các khu du lịch giải trí. Giờ chị Ngọc cắt giảm những khoản không cần thiết, bớt đi chơi, nấu ăn ở nhà để tiết kiệm, các thành viên chia nhau làm công chuyện để khỏi thuê người giúp việc.

Thịt cá, rau củ… cùng tăng giá, mỗi ngày thêm vài chục ngàn, chị Ngọc phải tính toán để đảm bảo bữa cơm được tươi, ngon, bổ dưỡng. Nấu ăn thường xuyên nên chị Ngọc cũng lên tay, chồng con cứ tấm tắc khen. Chị Ngọc kể: “Tôi hay mua thực phẩm số lượng nhiều để được giá tốt, còn kèm thêm quà tặng, rồi sơ chế, chia nhỏ ra để ăn cả tuần, đỡ tốn thời gian. Những khi có lịch công tác đột xuất, các con chỉ cần bắc nồi cơm, đã có sẵn thức ăn. Trước đây tôi hay mua sắm quần áo, giày dép, mỹ phẩm trên mạng, nay đã bỏ thói quen này và chỉ chọn những thứ thật cần thiết”.

So với mấy năm trước, hiện thu nhập của anh Thanh Duy ở quận Ninh Kiều chỉ còn hơn một nửa. Là trụ cột kinh tế gia đình, nguồn thu giảm trong khi các khoản cố định như tiền vay ngân hàng mua nhà, học phí hằng tháng của con, sinh hoạt, ăn uống, trợ cấp người thân ở quê… vẫn phải chi đều nên anh Duy tìm nhiều cách xoay xở. Vợ chồng anh Duy tính toán tiền chợ, các khoản chi cụ thể mỗi tuần để điều chỉnh, hạn chế thâm hụt. Buổi sáng, vợ anh Duy nấu ăn cho cả nhà, pha cà phê cho chồng mang theo đi làm. Anh Duy cũng hạn chế tụ tập bạn bè. Song song đó, anh nỗ lực cải thiện tài chính bằng cách nhận làm thêm báo cáo, sổ sách, sửa máy tính... Vợ anh Duy phụ kinh tế với chồng thông qua việc bán hàng online, giới thiệu các mẫu quần áo cho người quen… Vợ chồng anh Duy thường trò chuyện, động viên nhau cố gắng. Biết con đang gặp khó, má anh Duy ở quê thường gởi thức ăn tiếp tế. Có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn, anh Duy thấu hiểu nỗi lo toan, nhọc nhằn trong công việc nội trợ mà vợ đang gánh vác, lại càng thương yêu, chăm chút mái ấm của mình.

Vợ chồng chị Thảo ở quận Ninh Kiều đang nuôi con gái học lớp 10, con trai học đại học. Trước đây, tổng thu nhập vợ chồng chị Thảo khá cao, ngoài chi tiêu các khoản, còn dư để gởi tiết kiệm. Từ giữa năm rồi, công ty chồng chị Thảo thu hẹp sản xuất, nên thu nhập cũng chỉ còn một nửa, chị Thảo phải tính toán lại các khoản chi tiêu. Mua hàng, chị Thảo thường so sánh giá giữa nhiều nơi để cân nhắc lựa chọn chất lượng, dịch vụ rẻ hơn cho hợp túi tiền. Lúc trước, chị và nhóm bạn thân hay ra quán cà phê ăn uống, làm việc, buổi trưa thì đặt thức ăn, shipper mang tới. Khi giá các món ăn và cước phí giao hàng đồng loạt tăng, chị Thảo ít ra hàng quán. Một số chị em trong nhóm mang cơm theo ăn trưa, mỗi người góp một món, vừa vui vừa ngon. Chị Thảo tham gia vào các nhóm quỹ tương trợ với bạn bè, nhờ vậy, mỗi khi con cần đóng tiền học hay tổ chức đám tiệc… chị có sẵn tiền để chi.

Thấy cha mẹ tiết kiệm, các con chị Thảo cũng thực hiện theo; con trai phụ đưa rước em đi học, đỡ tiền thuê grab. Cuối tuần, cả nhà thường đi siêu thị mua thịt cá, rau củ về sơ chế để dành ăn dần. Chị Thảo tâm sự: “Các vấn đề liên quan chuyện tài chính, thu chi, vợ chồng, con cái thẳng thắn trao đổi. Khi thắt ngặt mới nhận ra rằng mình có thể tiết kiệm nhiều hơn so với lúc bình thường nếu biết thu vén khéo. Điều quan trọng là duy trì sự thoải mái về tinh thần, tránh quá áp lực chuyện tiền nong dẫn đến ảnh hưởng những thứ khác”.

Chị Hằng là mẹ đơn thân, mưu sinh bằng việc bán bánh mì, nuôi con gái học lớp 11. Mấy năm nay, chị Hằng và con ở nhờ nhà người quen tại quận Ninh Kiều. Do nguyên liệu mua vào như thịt heo quay, dưa, rau… đồng loạt tăng giá nên chị cũng tăng giá bán. Từ khi qua Tết đến nay, số lượng bánh bán ra mỗi ngày giảm, thu nhập ít đi. Những hôm thịt quay ế, chị Hằng chế biến thành những món khác để ăn cơm, đỡ tiền chợ. Thương mẹ vất vả, con gái chị Hằng chăm chỉ học hành, dạy kèm các em nhỏ trong xóm để tự kiếm tiền tiêu vặt, bỏ ống heo…

Trong bối cảnh khó khăn chung, tùy vào hoàn cảnh riêng, mỗi gia đình linh hoạt tìm cách thích ứng. Trong quá trình cùng nhau vượt khó, không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà tình cảm còn thêm đong đầy…

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết