Ở khu vực 2, phường Trà Nóc (cũ), nay là phường Thới An Đông, có rất nhiều câu chuyện đẹp về tình người, tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau lúc khó khăn. Người kết nối những tấm lòng ấy là ông Lê Văn Tước, Phó trưởng Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu vực 2.

Ông Lê Văn Tước (đứng giữa hàng thứ 2) cùng đại diện khu vực, các nhà hảo tâm tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: nhân vật cung cấp
Vào tháng 5-2025, ông Lê Văn Tước (thường gọi ông Hai Tước) được UBND quận Bình Thủy (cũ) tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cũng như những lần nhận khen thưởng trước, số tiền thưởng kèm theo được ông Hai Tước đóng góp vào các hoạt động từ thiện của khu vực.
Năm nay 73 tuổi, ông Hai Tước vẫn đảm nhiệm tốt các vai trò, nhiệm vụ tại địa phương. Ngoài tham gia Ban Công tác Mặt trận, Chi hội Nông dân khu vực, ông còn là Đại biểu HĐND của phường, Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản, Tổ trưởng Tổ khuyến học 1B, Tổ trưởng Tổ xe cứu thương từ thiện của phường, Thư ký Ban Quý tế Đình Thới An Đông.
Vừa có tâm, vừa có trách nhiệm nên ông rất được chính quyền và nhân dân tín nhiệm, quý mến. Nhiều người thường xuyên gửi tiền, quà, nhờ ông Hai tặng những người khó khăn trong khu vực. Ví dụ như, trong tháng 7 và tháng 8, ông Hai Tước đã đến thăm và tặng quà cho 10 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng (10kg gạo và nhu yếu phẩm). Những phần quà này do chị Duyên và chị Thảo (đang định cư ở nước ngoài), bác sĩ Trần Văn Hoai (Trưởng Trạm Y tế phường), bà Hà Thị Út đóng góp kinh phí hỗ trợ.
Hay trong tháng 7, ông Hai thay mặt Tổ khuyến học tặng quà cho 23 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần 300.000 đồng. Hằng năm, vào dịp hè, Tổ khuyến học đều tổ chức tặng tiền hoặc tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí do các nhà hảo tâm đóng góp. Tiêu biểu có chị Nguyễn Ngọc Hoa (tên thường gọi là Nga) thường xuyên ủng hộ công tác khuyến học khuyến tài của khu vực. Đặc biệt, bà Trần Thị Chưởng (thường gọi là Út) mỗi năm đều gửi tiền nhờ ông Hai mua gạo tặng cho các hộ khó khăn vào dịp Tết và Rằm tháng 7. Riêng dịp Tết 2025 vừa qua, bà Út đã nhờ ông Hai tặng 540kg gạo cho 53 hộ khó khăn.
Năm 2009, chính quyền và nhân dân phường Trà Nóc (cũ) đã đóng góp hàng trăm triệu đồng mua xe cứu thương từ thiện. Năm 2010, xe đi vào hoạt động và tới nay vẫn vận hành đều đặn. Tổ xe cứu thương từ thiện của phường đồng thời được thành lập để điều hành và duy trì hoạt động xe cứu thương. Ông Hai Tước được bầu làm Tổ trưởng. Mỗi tháng, tổ họp lệ định kỳ và công khai các khoản thu, chi để nhân dân cùng biết. Hiện có trên 130 người đăng ký đóng góp kinh phí cho xe cứu thương từ thiện hằng tháng. Ngoài ra, còn có những người đóng góp đột xuất hoặc thân nhân người bệnh hỗ trợ tiền xăng. Tất cả hợp chung thành một nguồn quỹ dùng để vận hành xe cứu thương từ thiện suốt 15 năm qua.
Ông Hai Tước chia sẻ: “Nhờ mọi người tin tưởng, ủng hộ nên các hoạt động từ thiện xã hội của địa phương được thực hiện thường xuyên, đều đặn. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, làm vệ sinh công cộng, nâng cấp cầu đường… đều được nhân dân đoàn kết, chung tay thực hiện, góp phần làm diện mạo khu vực sáng, xanh, sạch, đẹp hơn”. Trong các hoạt động, ông Hai đều gương mẫu đi đầu, vừa góp công, vừa góp tiền. Những lần được các ngành, các cấp khen thưởng, ông Hai đều dùng tiền thưởng góp vào các hoạt động từ thiện.
Ông Hai Tước vui vẻ cho biết: “Chuyện tốt ở địa phương nhiều lắm, không chỉ tương thân tương ái, nhiều người còn nhặt được của rơi, trả lại người mất. Chẳng hạn như giữa tháng 7 vừa rồi, anh Lê Tấn Phát (tên thường gọi là Hiếu), làm thợ hàn, có nhặt dược 1 cái bóp, Hiếu đem lại báo cho tôi. Tôi gọi điện thoại nhờ cảnh sát khu vực 2 liên hệ địa phương người mất bóp, khoảng hơn 1 giờ sau, người này đã đến nhận lại đầy đủ giấy tờ và tiền đã đánh rơi. Điều đáng quý là Hiếu dù hoàn cảnh khó khăn, đi làm công cho người ta nhưng không tham của rơi, từ đó góp phần lan tỏa nét sống đẹp đến mọi người”.
LỆ THU