Sau khi lướt mạng và chứng kiến nhiều chuyện “nhiễu nhương” trên mạng xã hội, nhiều người đã phải thốt lên rằng: “Giống như cái chợ chồm hổm”. Nghĩa là, mạnh ai muốn nói gì thì nói, không biết cũng nói, nói “trắng” cũng được mà “đen” cũng không sao... Sự vô trách nhiệm khi phát ngôn trên mạng xã hội đang tiềm ẩn những nguy cơ khó lường.
Đơn cử như cùng một câu chuyện nhưng có những cú phát ngôn “nhanh như lật bánh tráng”, vừa diễn ra. Đó là chuyện một người đàn ông khuyết tật tố một chủ quán ăn ở Hà Nội đối xử tệ bạc, xem thường anh, với lời lẽ anh viết trên mạng xã hội đầy trách móc, biểu hiện sự tổn thương và tự ti. Cư dân mạng ngay lập tức “phán xử” cô chủ quán rôm rả trên mạng xã hội với những câu từ cay độc và cả phân biệt vùng miền. Nhưng rồi khi cô truy xuất camera tại quán, chuyện không như anh này “tưởng tượng”, vậy là cư dân mạng quay sang chì chiết, mạt sát người đàn ông kia. Cô chủ quán lại được tâng bốc, bênh vực. Chưa hết, cư dân mạng còn đồn rằng người đàn ông kia đã bị ngành chức năng Hà Nội xử phạt, để rồi Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội khẳng định đó là thông tin sai sự thật.
Đó là một câu chuyện rất rõ ràng về sự vô lối, vô trách nhiệm khi phát ngôn trên mạng xã hội của một bộ phận người dùng. Chuyện cứ bị đẩy đi quá xa của những người vốn không hiểu biết gì về sự việc lại cứ muốn “đòi lại công bằng” cho người khác.
Hay chuyện mới đây, sân khấu Hoàng Thái Thanh, nghệ sĩ Ái Như đã phải lên tiếng thanh minh khi bị chửi rủa, mắng nhiếc thậm tệ trên mạng xã hội. Chỉ vì “nghe đồn” sân khấu Hoàng Thái Thanh tổ chức đêm diễn cho một nữ nghệ sĩ (cháu cố nghệ sĩ Vũ Linh) đang có vụ tranh chấp tài sản trong nội bộ gia đình. Dù đây là tin sai sự thật nhưng nhiều người đã nhảy bổ lên “dạy đạo lý”, buông lời cay đắng đến không thể chấp nhận được, “tẩy chay” sân khấu này. Nghệ sĩ Ái Như viết rằng: “Thưa, mình là Ái Như, là thành viên của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Mình là nghệ sĩ kịch. Tất nhiên mình làm nghệ thuật bằng cả tấm lòng nên không ngại đôi lời vu khống và đánh giá sai lệch, bởi khán giả tri âm quá hiểu khi đến thưởng thức những tác phẩm của sân khấu. Nhưng nếu từ sự nhầm lẫn tên gọi và nhằm mục đích cổ xúy cho một ai đó mà vùi dập uy tín của một sân khấu không hề liên quan thì điều đó quá tàn nhẫn với chúng tôi”.
Vâng, quả là tàn nhẫn với sự cống hiến, nỗ lực của cả một tập thể chỉ vì những tin đồn, tin vịt của những người vô lối. Suy cho cùng, phát ngôn trên mạng xã hội cũng là một kiểu phát ngôn chính thống và người phát ngôn phải chịu trách nhiệm về lời nói, bình phẩm của mình. Cũng có nghĩa, muốn nói gì, bình luận gì thì cũng phải “uốn lưỡi bảy lần”, “suy đi nghĩ lại”, “cân đong đo đếm” chứ không thể cho “sướng miệng” mà được.
Ông bà ta dạy rồi, coi chừng: “Bút sa gà chết!”.
ÐĂNG HUỲNH