18/03/2025 - 21:51

Chuyện đẹp Lá Xanh 

Từ sự đồng cảm và sẻ chia với những cảnh đời còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, một nhóm bạn trẻ ở TP Cần Thơ đã lập nên Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Lá Xanh với mong muốn viết tiếp câu chuyện tình người...

Lê Tấn Hiếu (hàng thứ nhất, thứ ba từ phải qua) đại diện CLB nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: CTV

“Vì sao CLB chọn tên gọi Lá Xanh?”, tôi mở đầu câu chuyện và Lê Tấn Hiếu, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học FPT Cần Thơ, chủ nhiệm CLB, chia sẻ rằng: Khi thành lập, nhóm đã suy nghĩ đến nhiều tên gọi khác nhau và chọn Lá Xanh với ý nghĩa tuổi trẻ như những chiếc lá xanh, muốn cống hiến sức thanh xuân để làm đẹp cho đời bằng những việc có ích. “Tuy nhỏ thôi, tùy sức của tụi em, nhưng tụi em vui vì thấy mình làm được việc ý nghĩa”, Lê Tấn Hiếu nói.

Lê Tấn Hiếu chia sẻ bản thân em vốn có đam mê làm thiện nguyện, công tác xã hội khi còn là học sinh, từng là cộng tác viên của Thành Đoàn Cần Thơ, tham gia với các hội, nhóm hoạt động thiện nguyện. Sau đại dịch COVID-19, Hiếu chứng kiến nhiều cảnh đời khó khăn cần được giúp sức nên em cùng 2 người bạn thân là Nguyễn Kỳ Phúc và Phan Công Danh lập ra CLB thiện nguyện Lá Xanh, vào năm 2021. Công việc đầu tiên của nhóm là vận động, thực hiện những suất ăn 0 đồng tặng bà con lao động trên đường phố về đêm, người lang thang, cơ nhỡ. Có lúc chỉ hơn chục phần, có khi con số ấy tăng lên tùy thực tế mỗi lần vận động, nhưng các bạn trẻ ai cũng thấy vui và tâm huyết.

Bên cạnh kêu gọi, vận động từ các nhà hảo tâm, CLB thiện nguyện Lá Xanh còn có nhiều cách tạo ra “nguồn vốn” như bán thức ăn, nước uống lấy lợi nhuận mua quà tặng người khó khăn. Hay là những “phiên chợ đặc biệt”, người bán mang đến quần áo, vật dụng cũ hay pin đã qua sử dụng đến để đổi quà, khi là cây sen đá, khi là móc khóa nhỏ… Cách làm này vừa góp phần bảo vệ môi trường và số quần áo, vật dụng thu được, nhóm lại làm sạch, phân loại và tặng người cần dùng.

Bây giờ, hoạt động chính của nhóm là mang niềm vui đến học sinh các trường học. Cuối tuần qua, CLB thiện nguyện Lá Xanh có hoạt động vui chơi, tặng quà tại Trường Tiểu học Thạnh Hòa 2, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Nhóm tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động vui chơi cùng những món quà nho nhỏ cho tất cả các học sinh. “Hầu hết các trường học trên địa bàn xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, CLB đều đã tổ chức các hoạt động tương tự, có khi còn làm đồ chơi cho các em, giúp cải tạo khuôn viên trường…”, Lê Tấn Hiếu nói thêm. Kinh phí mỗi chương trình dao động từ 10-30 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa. Mỗi lần thực hiện, CLB thu hút đông đảo sinh viên và học sinh ở TP Cần Thơ cùng tham gia, góp tiền, góp sức. Nhìn danh sách của Lê Tấn Hiếu đưa xem, chúng tôi thật sự ấn tượng với những sự đóng góp 30.000 đồng, 50.000 đồng… càng cảm nhận sâu sắc câu nói “của ít lòng nhiều”, “chung lòng chia sẻ”.

Câu chuyện của các thành viên trong nhóm cũng rất thú vị. Như Lê Tấn Hiếu, không chỉ bản thân em mà cha mẹ em cũng tâm huyết với công việc thiện nguyện. Cha mẹ hay “nhắc chừng” để Hiếu cân bằng việc học và việc của CLB nhưng cũng thường xuyên ủng hộ, động viên em. Hay như em Đinh Thị Cẩm Tú, từng có tuổi thơ thiếu thốn nên hơn ai hết, em thấu hiểu và muốn làm nhiều việc có ích cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tú gắn bó với CLB suốt nhiều năm qua và khi cùng CLB thực hiện chương trình tại trường học, không chỉ học sinh khó khăn mà tất cả các học sinh đều được vui chơi, nhận quà…

4 năm của hành trình Lá Xanh là những lần trao yêu thương, gửi hy vọng. Lê Tấn Hiếu cho biết thêm CLB vừa chuẩn bị xong 25 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, hỗ trợ Đoàn Phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thực hiện chương trình an sinh xã hội. CLB thiện nguyện Lá Xanh hiện nằm trong Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, vẫn đang ấp ủ nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Năm 2023, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen cho CLB thiện nguyện Lá Xanh vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Câu chuyện của Lá Xanh khiến chúng tôi nghĩ đến mấy câu thơ trong bài “Một khúc ca xuân” của nhà thơ Tố Hữu:

“Nếu là con chim, chiếc lá

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?”

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết