Bài, ảnh: Chấn Hưng
Nhiều năm gắn bó với công tác ở cơ sở, ông Phạm Văn Bưởi, 59 tuổi, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), ông Bưởi luôn xông xáo, nhiệt tình, chung sức giữ gìn đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Ông Phạm Văn Bưởi tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc tự quản, tự phòng và tự bảo vệ tài sản.
Những ngày vừa qua, ông Bưởi tất bật với việc tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Ông Bưởi cho biết: “Tình hình ANTT ở khu vực tương đối ổn định. Tôi thường phối hợp Công an phường bảo vệ, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Thông qua công tác nắm tình hình, tôi kịp thời phát hiện đối tượng lạ mặt đến địa phương để trình báo Công an có biện pháp theo dõi. Không chỉ vậy, tôi còn tuyên truyền cho người dân biết các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm để bà con phòng ngừa”.
Trước đây, địa bàn khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận tình hình trộm cắp tài sản, thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp. Với vai trò Bí thư chi bộ, Trưởng khu vực, ông Bưởi cùng với các đoàn thể khu vực, Công an phường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tránh xa tệ nạn xã hội, nâng cao cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm… Từ đó, tình hình ANTT dần ổn định. Ông Ðỗ Văn Tâm, người dân ở khu vực Thới Hòa 1, cho biết: “2 tháng trước, tôi bị mất xe gắn máy, nên đã trình báo đến khu vực. Nhờ cán bộ khu vực, phường phối hợp nỗ lực điều tra nên tìm ra đối tượng trộm, xử lý theo quy định và tôi nhận lại được tài sản”. Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Quát, Trưởng Công an phường Thới Thuận, trong quá trình công tác, ông Bưởi luôn tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm; cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng Công an phường giải quyết, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng nổi cộm ở địa bàn.
Cùng với việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tránh xa tệ nạn xã hội, ông Bưởi phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể hòa giải thành công một số vụ việc về ANTT, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn trong nhân dân, tạo mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Không chỉ vậy, ông còn trực tiếp giáo dục, cảm hóa đối tượng hoàn lương, từ bỏ thói hư tật xấu, chí thú làm ăn. Trường hợp của anh T.V.Ð, trước đây, tụ tập chơi với bạn bè xấu, rồi sa vào con đường sử dụng ma túy. Biết chuyện, ông Bưởi quan tâm khuyên răn, giáo dục, cảm hóa. Hiện nay, anh Ð đã đoạn tuyệt hẳn với “cái chết trắng”. Anh Ð bộc bạch: “Nghĩ đến khoảng thời gian trước, tôi cảm thấy xấu hổ. Cũng may nhờ ông Bưởi, tôi đã nhận thức được tác hại của ma túy, rồi ra sức từ bỏ. Ðể đoạn tuyệt với ma túy, ngoài sự quan tâm, động viên của người thân, ban, ngành, đoàn thể địa phương, bản thân phải kiên quyết, nỗ lực rất nhiều”…
Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, ông Bưởi đã được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở, có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…