01/02/2025 - 11:05

Cho nhau sự sống! 

“Thời gian trước và sau ghép thận là phần cuộc đời đáng nhớ nhất của tôi. Tôi biết ơn những thầy thuốc, người thân - những người đã cho tôi được một lần nữa sinh ra trong cuộc đời này. Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn đến người đặc biệt nhất cuộc đời mình, cảm ơn em, người bạn đời, đã sẵn sàng chia sẻ một phần cơ thể cho anh. Anh sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt để xứng đáng với món quà đặc biệt em trao tặng” -  đó là lời bộc bạch chân thành của anh L.V, bệnh nhân suy thận mãn. Vợ anh đã hiến thận cứu chồng. Ngoài anh L.V, 4 cặp ghép thận còn lại tại Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ đều từ người hiến là cha mẹ, vợ chồng, anh em...

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phẫu thuật ghép thận. Ảnh: BV cung cấp. 

Sau hơn một tuần ghép thận, anh L.V, 38 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long đã đi lại, sinh hoạt cá nhân bình thường. Từ cõi chết trở về, anh xúc động kể lại: “Khi biết mình bị suy thận mãn giai đoạn cuối, tôi suy sụp, nghĩ chỉ còn đường chết.”

Từ tháng 3-2024, anh L.V thấy trong người mệt mỏi nhiều, khó ngủ, huyết áp cao, cứ nghĩ do mình làm việc quá sức. Mệt kéo dài, anh đi khám thì phát hiện đã bị suy thận mãn giai đoạn cuối. L.V lên TP Hồ Chí Minh liên hệ với các bệnh viện ghép thận thì danh sách bệnh nhân chờ quá dài mà chi phí rất cao, ngoài khả năng của vợ chồng anh. Chưa kể chi phí đi lại, ăn ở. Từ đó, mỗi tuần 3 lần, hai vợ chồng lặn lội từ Vĩnh Long sang Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ lọc thận với suy nghĩ sống được ngày nào hay ngày đó. Khi hay tin bệnh viện có ghép thận, anh nhen nhóm hy vọng. Nhưng thận ở đâu để ghép. Lúc đó, hàng ngày chứng kiến chồng bị bệnh tật hành hạ, vợ anh L.V không chút đắn đo, tình nguyện hiến thận cứu chồng. Chi phí ghép thận khoảng 250 triệu đồng, ngoài khả năng của hai vợ chồng. Người thân trong gia đình gom góp cho vợ chồng anh mượn. Anh L.V cho biết: “Tôi rất xúc động trước tình cảm của người thân, nhất là vợ tôi và sự tận tụy của các thầy thuốc. Tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe, mau hồi phục để trả nợ ân tình.”

Còn với chú C, 54 tuổi ở tỉnh Hậu Giang thì xuân này, nụ cười đã trở về trong căn nhà nhỏ. Gần 3 năm nay, kể từ khi biết B, con trai duy nhất mới 27 tuổi bị suy thận mãn, cháu nội mới 1 tuổi, không khí gia đình chú C lúc nào cũng buồn lo. Chú C cảm thán: “Khi hay tin con trai bị suy thận mãn, gia đình tôi lâm vào khủng hoảng. Vợ chồng cháu nghỉ việc công ty may ở tỉnh Bình Dương về nhà tôi tá túc, mà vợ chồng tôi sống bằng nghề bán vé số…”.

Hỗ trợ chi phí giúp bệnh nhân ghép thận có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.HOA 

Từ một chàng trai khỏe mạnh, trụ cột của gia đình, giờ đây cuộc sống của B gắn liền với máy lọc máu, bệnh tật vắt kiệt sức khỏe, cân nặng chỉ còn hơn 30kg. Xem tivi, biết được thông tin Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ triển khai ghép thận ca đầu tiên thành công. Chú C kêu  con trai đi đăng ký ghép thận. Chú chia sẻ: “Hằng ngày nhìn con trai bị bệnh tật hành hạ, tôi không chịu nổi, vì cứu con, mạng “già” này tôi không tiếc. Tôi đăng ký hiến thận cho con. Thận có rồi, còn tiền ở đâu? Thôi thì cứ đăng ký đại, đi được bước nào tính bước đó”.

Chi phí ca ghép thận hơn 300 triệu đồng. Gia đình vay mượn khắp nơi cũng không đủ. Trong lúc bế tắc, tưởng như đầu hàng số phận thì may thay các nhà hảo tâm, công ty tiếp sức. Ca ghép thận thành công. Ðến nay, sau hơn 4 tháng, B tăng gần 10kg, sức khỏe bình thường vì trong cơ thể có thêm một quả thận đang hoạt động rất tốt, được nuôi dưỡng bởi sự hy sinh và tình thương yêu vô hạn của cha mình cùng với tấm lòng của thầy thuốc. Mắt long lanh hạnh phúc nhìn con trai và cháu nội, chú C nói: “Sau khi hiến 1 quả thận cứu con, tôi thấy khỏe mạnh bình thường, vẫn đi bán vé số. Tôi hạnh phúc vì giúp con mình chia tay với căn bệnh mà cái chết luôn cận kề, để cháu tiếp tục sống cùng vợ nuôi con. Tôi xin cảm ơn các thầy thuốc, các nhà hảo tâm đã giúp con tôi tái sinh”.

Trong 5 cặp ghép thận thành công có 3 trường hợp cùng huyết thống là cha hiến cho con, anh, chị hiến cho em; 2 trường hợp là vợ hiến cho chồng. Sau ghép thận, chất lượng sống của bệnh nhân phục hồi, người bệnh không phải thường xuyên đến bệnh viện lọc máu định kỳ. Ðây cũng là thành quả của cả một quá trình dài nỗ lực, hoàn thiện, phát triển cả về nhân lực, trang thiết bị và trình độ chuyên môn tại Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ. Càng ý nghĩa hơn khi kỹ thuật ghép thận triển khai thành công tại miền Tây sẽ giúp người bệnh có cơ hội điều trị ngay tại khu vực. Chị D, một bệnh nhân ở TP Cần Thơ từng ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Huế, chia sẻ: “Ghép thận triển khai tại Cần Thơ đem lại cơ hội tái sinh cho người bệnh suy thận mãn, nhất là với những người bệnh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Cách đây gần 5 năm, tôi cùng gia đình lặn lội ra tận Huế ghép thận, chi phí đi lại, ăn ở rất tốn kém. Chưa kể hằng tháng phải ra tận Huế tái khám.”

BS CKII Lê Hoàng Phúc, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết từ đầu năm 2023, bệnh viện đã cử các ê kíp phẫu thuật ghép, rửa thận, lấy thận, gây mê... lên Bệnh viện Chợ Rẫy học từ 3-6 tháng. Ngoài ra, bệnh viện chuẩn bị mọi mặt về trang thiết bị, thuốc, hóa chất, cơ sở vật chất... đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở ghép thận. Sau đó, Bộ Y tế tổ chức đoàn thẩm định. Rồi tiến hành tìm bệnh nhân, vận động hiến thận... rất nhiều khâu chuẩn bị. Bệnh viện huy động nhiều khoa, phòng tham gia cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình từ Bệnh viện Chợ Rẫy, tất cả vì bệnh nhân.

Không chỉ nỗ lực triển khai kỹ thuật mới, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ còn đồng hành vận động nhà hảo tâm, công ty hỗ trợ một số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ghép thận, tái khám.

* * *

Mùa xuân về, đem niềm vui tái sinh đến 5 bệnh nhân ghép thận. Mỗi ca ghép thận thành công là một câu chuyện về phép màu kỳ diệu của cuộc sống, về lòng nhân hậu, về sự chia sẻ yêu thương của con người. Bác sĩ CKII Lê Hoàng Phúc cho biết thêm: “Hiện có 8 cặp ghép đăng ký; hiến thận đều là người thân. Bên cạnh ghép thận, trong năm 2025, bệnh viện sẽ đưa ê kíp đi học ghép gan để triển khai thực hiện ngay tại bệnh viện, giúp bệnh nhân khu vực ÐBSCL không cần lên tuyến trên điều trị nữa”.

H.HOA

Chia sẻ bài viết