04/03/2025 - 10:32

Chăm lo người dân khu vực biên giới biển 

Cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người nghèo khu vực biên giới biển (KVBGB). Từ đó giúp nhiều gia đình nghèo ổn dịnh cuộc sống, góp phần vun đắp nghĩa tình Quân - Dân thêm bền chặt.

“Gian hàng 0 đồng” của Đồn Biên phòng Lai Hòa tặng quà người nghèo, người già neo đơn, khuyết tật ở KVBGB.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Lai Hòa đã triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn xã Lai Hòa và Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu. Đây là 2 xã do đơn vị quản lý, có trên 70% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, cuộc sống còn khó khăn. Đơn vị đã nghiên cứu xây dựng mô hình, tổ chức nhiều hoạt động giúp nhân dân như “Gian hàng 0 đồng”, “Phiên chợ đặc biệt”. Qua hơn 1 năm thực hiện, Đồn Biên phòng Lai Hòa đã triển khai được 15 đợt “Gian hàng 0 đồng”, cấp phát 450 phần quà với số tiền trên 380 triệu đồng; triển khai 4 đợt “Phiên chợ đặc biệt”, tặng 240 phần quà với số tiền 72 triệu đồng.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Đệ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lai Hòa, cho biết: Với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm, chiến sĩ đóng góp thưc hiện các hoạt động giúp nhân dân như tặng gạo, mì, nhu yếu phẩm, rau, củ, quả, thịt, cá… cho hộ nghèo, người già neo đơn, khuyết tật. Hằng tháng, đơn vị luân phiên thay đổi địa điểm tổ chức “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” để các loại lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả và các loại nhu yếu phẩm đến tay nhiều hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với người già, khuyết tật, đơn vị cử cán bộ đến tận nhà tặng quà, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Đơn vị còn cử cán bộ giúp dân thu hoạch hoa màu, khắc phục sự cố thiên tai, vận động các nhà hảo tâm xây dựng nhà Đại đoàn kết; trao hơn 2.000 con vịt nuôi lấy trứng tặng hộ dân tộc Khmer nghèo; hướng dẫn cách làm giá, trồng cải mầm cho người khuyết tật…

Ông Lý Thanh Sang, người khuyết tật được Đồn Biên phòng Lai Hòa hỗ trợ, nói: “Các chú BĐBP vừa giúp tôi xây dựng căn nhà tường kiên cố, hằng tháng còn cho gạo, mì, rau, củ, quả; khám bệnh cấp thuốc và hướng dẫn cách làm cải mầm để tự kiếm tiền. Bây giờ, cứ cách 5 ngày là các chú bộ đội đến giúp thu hoạch cải mầm, bán được gần 300.000 đồng, nên tôi rất mừng vì đã tự kiếm được tiền”.

Đóng quân trên địa bàn xã Lạc Hòa, Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải cũng tổ chức nhiều hoạt động giúp người nghèo, người già neo đơn KVBGB. Đồn Biên phòng Vĩnh Hải phối hợp với Hội Phụ nữ BĐBP vận động các nhà hảo tâm tổ chức 2 đợt “Gian hàng 0 đồng” tặng hàng trăm phần quà gồm quần áo, rau, củ, quả, gạo, nhu yếu phẩm… cho các hộ có hoàn cảnh khó, người già neo đơn, khuyết tật. Thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, đơn vị đang hỗ trợ 11 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, với hình thức hỗ trợ tiền 500.000 đồng/tháng/em và tặng 6 chiếc xe đạp, 50 suất học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tặng nhà đại Đoàn kết, nước sạch sinh hoạt…  cho hộ khó khăn, người già neo đơn, khuyết tật. Cùng với đó, các hoạt động từ Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, Ngày hội toàn dân, mô hình “Hũ gạo nghĩa tình quân dân”, “Nuôi heo đất gây quỹ giúp người nghèo”… được triển khai thực hiện đã giúp người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật vượt qua khó khăn, ổn định của sống.

Ông Lâm Văn Cáo ở xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, cho biết: “Hằng ngày tôi đi bán vé số nên chỉ đủ ăn qua ngày, con trai lại bệnh tật nên cuộc sống gặp hiều khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của các chú BĐBP mà tôi có nhà tường kiên cố để ở. Các chú còn thường xuyên đến cho quà, gạo, rau củ, mì… nên cuộc sống cũng bớt khó khăn”. Em Kim Thị Liên, học sinh lớp 6, Trường THCS Vĩnh Hải, chia sẻ: “Nhà em nghèo, mẹ đi làm mướn suốt ngày nên dự định cho em nghỉ học. Biết được chuyện, các chú BĐBP đến nhà giúp đỡ để em tiếp tục đến trường. Hơn 3 năm qua, tháng nào các chú cũng đến cho tiền, gạo, rau củ quả, thịt; đầu năm học các chú cho quần áo, cặp, sách, tập… Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các chú bộ đội”.

Theo Đại tá Nguyễn Trìu Mến, Chính ủy BĐBP tỉnh Sóc Trăng, các hoạt động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng xuất phát từ mệnh lệnh trái tim, trách nhiệm và thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người lính quân hàm xanh, góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Qua đó, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đối với đồng bào các dân tộc KVBGB. Thông qua các hoạt động góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội KVBGB; xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Bài, ảnh: DUY ANH

Chia sẻ bài viết