15/06/2023 - 07:03

Cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng 

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chồng suy tim, bệnh lao phổi; vợ ung thư trực tràng giai đoạn cuối, phải phẫu thuật cắt bỏ hậu môn. Hai vợ chồng lại không có con để hủ hỉ, nương tựa. Đó là tình cảnh của vợ chồng ông Phan Văn Chính (62 tuổi) và bà Ngô Tuyết Minh (57 tuổi) ở khu vực Thới Phong, phường Thới An, quận Ô Môn. Hiện nay, gia đình ông bà thiếu trước, hụt sau, không tiền lo thuốc thang điều trị bệnh...

Bà Minh mang hậu môn nhân tạo trên thành bụng, bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Bà Minh mang hậu môn nhân tạo trên thành bụng, bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Mấy ngày qua, thời tiết thay đổi thất thường nên sức khỏe ông Chính rất yếu. Thế nhưng, mỗi ngày, ông Chính vẫn rong ruổi đạp xe tầm 30km để bán vé số dạo. Ông Chính mắc bệnh suy tim và lao phổi nặng. Vừa qua, thấy mệt trong người, ông đi khám bệnh, bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị, nhưng do gia cảnh khó khăn, ông từ chối, lẳng lặng ra về... Ông Chính bộc bạch: “Tôi bán mỗi ngày tầm 60 tờ vé số, tiền lời chỉ đủ xoay sở chi tiêu. Còn tiền thuốc men thì gia đình tôi phải vay mượn và nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm”. 

Căn nhà ông Chính, bà Minh đang ở vỏn vẹn khoảng 30m2 được nhà hảo tâm và bà con lối xóm cất tặng trên phần đất ở nhờ của người em. Hằng ngày, bà Minh chỉ lẩn quẩn quanh nhà. Đêm đến, căn bệnh không ngừng hành hạ, gây đau nhức khắp người, khiến bà không tài nào chợp mắt được.

Trước đây, vợ chồng ông Chính đi làm mướn ở TP Hồ Chí Minh. Ông Chính làm công nhân xưởng gỗ, bà Minh phụ tiếp quán ăn. Thu nhập của vợ chồng đủ sống. Cuối năm 2020, bà Minh đau bụng dữ dội, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115, TP Hồ Chí Minh. Bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư trực tràng, giai đoạn cuối, phải phẫu thuật cắt toàn bộ trực tràng và ống hậu môn; đồng thời, đưa đại tràng ra thành bụng làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn.

Hơn 1 tháng điều trị, bà Minh xuất viện. Bà Minh kể: “Lúc đó, để có thể lo thuốc men, chi phí điều trị, ngoài hơn 30 triệu đồng vợ chồng tôi tích góp, dành dụm được, chúng tôi vay mượn thêm của bà con, thân tộc. Trước biến cố này, chúng tôi quyết định dìu dắt nhau về quê ở khu vực Thới Phong, phường Thới An, sinh sống cho đến nay”.

Việc mang hậu môn nhân tạo trong suốt phần đời còn lại đã gây không ít những khó khăn cho sinh hoạt thường ngày của bà Minh, đã vậy, chi phí mua bọc và bông gòn phục vụ việc mang hậu môn tạm của bà Minh tầm 3 triệu đồng/tháng. Dù bà Minh được nhận bảo trợ xã hội 600.000 đồng/tháng nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. 

Bà Ngô Thị Minh Tuyết, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Phong, cho biết: “Bà Minh có hộ khẩu tại địa phương, nên được xét hỗ trợ chế độ bảo trợ xã hội, được tặng thẻ bảo hiểm y tế. Còn hộ khẩu của ông Chính ngoài địa phương nên không được xét, giải quyết cho hưởng các chế độ theo quy định. Hoàn cảnh vợ chồng ông Chính, bà Minh rất khó khăn. Cán bộ đoàn thể ở khu vực, phường thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu”.

Vợ chồng ông Chính, bà Minh mang trong mình những căn bệnh ngặt nghèo, không con cháu chăm sóc, phụng dưỡng, trong khi hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Rất mong những tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để ông bà vượt qua bệnh tật.

Chia sẻ bài viết