03/06/2023 - 10:31

Cần cộng đồng trợ giúp 

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Văn Niển (Tư Niển), 60 tuổi, ngụ khu vực Bình Dương, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, bị bệnh tai biến mạch máu não, nằm một chỗ.​ Còn vợ ông - bà Nguyễn Thị Khéo, nay đau mai ốm, không minh mẫn. Mọi gánh nặng trong gia đình do anh Nguyễn Quốc Sử, sinh năm 1995 - con trai ông bà, cáng đáng.

Bị tai biến mạch máu não, hơn 10 năm qua, ông Tư Niển nằm một chỗ, hằng ngày phải nhờ sự chăm sóc của người thân.

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Tư Niển vào một ngày cuối tháng 5, ngoài trời mưa rả rích. Bên trong căn nhà nhỏ, ẩm thấp, ông Tư Niển nằm co ro trên giường. Anh Sử lui cui quét dọn nhà cửa, chuẩn bị nấu cơm trưa. Căn nhà bề bộn nhưng chẳng vật dụng nào có giá trị ngoài chiếc xe gắn máy cũ là phương tiện để anh đi lại hằng ngày. Anh Sử bộc bạch: “Tôi làm bảo vệ cho một quán ăn ở quận Ninh Kiều từ 17 giờ chiều đến 2 giờ sáng hôm sau. Tan ca, tôi về nhà phụ giúp mẹ chăm sóc cha, quán xuyến nhà cửa”.

Mỗi ngày đi làm, anh Sử nhận khoảng 170.000 đồng. Gia đình anh được nhận tiền bảo trợ xã hội mỗi tháng 1 triệu đồng. Với số tiền này, anh ưu tiên mua sắm nhu yếu phẩm, thuốc men điều trị bệnh cho cha.

Vợ chồng ông Tư Niển có 2 người con, anh Nguyễn Quốc Sử và chị Nguyễn Thị Yến Ly (sinh năm  2003). Từ nhỏ, Yến Ly sống với dì ruột, ở phường Thới An Ðông. Khi trưởng thành, thỉnh thoảng, Yến Nhi cũng phụ giúp gia đình nhưng không nhiều, bởi hoàn cảnh của Yến Nhi hiện tại cũng khó khăn.

Bà Lê Thị Sáu, người dân cùng xóm, bày tỏ: “Cuộc sống gia đình ông Tư Niển rất vất vả, túng thiếu. Thấy vậy, bà con thường hay giúp đỡ mớ rau, con cá”. Bà Trần Thị Bạch Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hòa, cho biết: “Trước đây, gia đình ông Nguyễn Văn Niển thuộc diện hộ nghèo, từng được địa phương xét cất tặng nhà Ðại đoàn kết. Do con trai ông đã có việc làm, thu nhập, nên qua bình xét, hộ ông thoát nghèo, thuộc diện hộ cận nghèo. Thời gian qua, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ gia đình ông nhiều phần quà. Hiện nay, do cuộc sống gặp nhiều khó khăn, bệnh tật, hộ ông Tư Niển rất mong được các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm mở rộng vòng tay cứu giúp để có tiền chữa bệnh, ổn định cuộc sống”. 

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24, đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, số điện thoại: 0292.3830.098, số tài khoản: 011.1.00.000760.5 Vietcombank Cần Thơ.

Chia sẻ bài viết