Sau những ngày Tết vui chơi, nghỉ ngơi thoải mái, người lớn trở lại với công việc, trẻ em đến trường. Nhanh chóng lấy lại sức khỏe, cũng như rèn luyện con cái vào nền nếp, thích nghi với môi trường đi học là điều phụ huynh quan tâm. Để đầu năm được thuận lợi, suôn sẻ, các gia đình có sự chuẩn bị chu đáo, giữ tâm trạng vui vẻ, lan tỏa năng lượng tích cực, cùng nhau nỗ lực học tập, làm việc tốt hơn.
![Bắt nhịp sau Tết](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250208/images/T7-a1.webp)
Phụ huynh cùng chuẩn bị bài vở, dụng cụ học tập để con bắt nhịp thuận lợi với việc học sau Tết.
Cả tuần nay, các con của chị Thu Dung ở quận Bình Thủy bắt nhịp nhanh chóng với việc trở lại trường. Con trai lớn 14 tuổi của chị Dung đi học bằng xe đạp, con gái nhỏ 8 tuổi tự giác soạn tập vở, thức đúng giờ để mẹ đưa đi học. Năm nay, gia đình chị Dung không về quê mà ở lại Cần Thơ ăn Tết, ít phải di chuyển nên có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mấy ngày đầu nghỉ Tết, chị Dung cho các con ngủ nướng, được thức khuya hơn để đi chơi, xem phim giải trí… Gần tới ngày đi học, chị điều chỉnh lại sinh hoạt trong nhà, sắp xếp giờ giấc ăn ngủ, trang trí lại bàn học cho đẹp, cùng con ôn lại những kiến thức căn bản. Do chồng làm việc ở tỉnh khác nên chị Dung chuẩn bị sẵn một số thực phẩm để chồng mang theo ăn dần, nhắc anh hạn chế bia rượu, tranh thủ nghỉ ngơi. Về phần mình, trước khi đi làm, chị Dung lập kế hoạch tháng, trả lời mail khách hàng, giải quyết trước một số nhiệm vụ được giao nên những ngày đầu trở lại với guồng quay công việc, mọi thứ nhẹ nhàng, bớt áp lực.
Tết này, chị Kim Ngọc ở quận Cái Răng, đưa các con về quê ngoại ở Bến Tre chơi đến hết mùng 4, sau đó về Cần Thơ. Để các con có thêm hứng khởi cho học kỳ mới, chị Ngọc cùng con chuẩn bị đồng phục, dụng cụ, sách vở tươm tất. Chị còn mua tặng con trai lớn máy tính mới để phục vụ làm clip, đồ họa các môn học. Chị Ngọc kể: “Con trai lớn tôi đang học năm cuối đại học, con gái học lớp 9. Các con sắp bước vào những kỳ thi quan trọng nên cần có tâm lý tốt và sức khỏe đảm bảo. Tôi không đặt áp lực về điểm số mà lắng nghe, giúp đỡ con khi cần thiết, giúp con có thêm động lực học tốt”. Những ngày nghỉ Tết, bên cạnh vui chơi, con gái chị Ngọc vẫn dành thời gian tham khảo các bài văn hay, cách giải toán rồi trao đổi với nhóm bạn trong lớp; con trai thì tranh thủ hoàn thành các tiểu luận. Thấy các con ham học, chị Ngọc rất vui, cố gắng chăm lo tươm tất việc ăn uống để đảm bảo sức khỏe. Có sự đồng hành của mẹ, các con chị Ngọc thêm tự tin phát huy khả năng của mình.
Năm nay, được cơ quan cho nghỉ Tết sớm, anh Văn Trung ở quận Ô Môn đưa con đi thăm hai bên nội, ngoại rồi về nhà nghỉ ngơi. Con trai lớn của anh Trung chuẩn bị thi đại học nên gia đình dành nhiều quan tâm trong tư vấn chọn ngành, luyện thi, nhắc nhở chuyện bài vở… Do công việc bận rộn và trường gần nhà nên anh Trung tập con trai nhỏ đang học lớp 8 chạy xe đạp để tự đi học. Anh Trung cho biết: “Sau kỳ nghỉ dài ngày, thấy các con hơi uể oải nên tôi nhanh chóng rèn vô nền nếp, thức dậy đúng giờ, ngủ đủ giấc, cùng con tập thể dục để nâng cao sức khỏe, giữ tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái khi trở lại trường lớp”.
Chị Kim Thư ở tỉnh Long An có 2 con trai học lớp 6 và lớp lá. Rút kinh nghiệm từ năm trước, qua Tết, con trai út không chịu đi học, thức trễ… kỳ này, chị Thư động viên con hợp tác tốt, ngủ đúng giờ, tự ăn giỏi, không đòi mẹ đút; với con trai lớn thì hạn chế sử dụng điện thoại. Cả tuần nay, các con đi học vui vẻ, về nhà kể chuyện gặp lại thầy cô, bạn bè. Công việc của chị Thư cũng thuận lợi, suôn sẻ. Những tuần đầu năm việc nhiều, chị Thư bàn với chồng chia sẻ việc nhà, phụ đưa rước con. Chị Thư cũng tranh thủ mua rau củ, sơ chế thức ăn trữ sẵn để đỡ cập rập.
Đối với chị Ngọc Hạnh ở quận Bình Thủy thì nỗi khổ “hậu Tết” là người giữ trẻ xin nghỉ thêm 2 tuần vì gia đình ở quê có việc đột xuất. Chồng chị Hạnh công tác xa, thường cả tháng mới về thăm nhà. Trong thời gian chưa tìm được người giữ con, chị Hạnh gởi con hơn 1 tuổi nhờ người quen giữ. Con trai lớn của chị Hạnh đang học lớp 8 thì tự đi học bằng xe đạp. Chị Hạnh hướng dẫn con nấu cơm, chế biến món đơn giản những khi mẹ đi làm về trễ. Con trai chị Hạnh rất ngoan, biết phụ mẹ giữ em, làm việc nhà nên chị cũng đỡ phần vất vả. Không ít chị em có con nhỏ hoàn cảnh đơn chiếc cũng lâm vào cảnh khó khăn như chị Hạnh, phải tìm người trông trẻ hoặc nhờ người thân hỗ trợ để yên tâm đi làm...
Sau thời gian nghỉ Tết, với sự chuẩn bị chu đáo, nhiều gia đình đã khởi động thuận lợi, nhanh chóng bắt nhịp với sinh hoạt thường nhật. Tình yêu thương, sự quan tâm dành cho nhau sẽ tiếp thêm động lực để phụ huynh làm việc tốt, con cái chăm ngoan, học giỏi, năm mới thêm an lành, hạnh phúc.