14/02/2024 - 07:44

Báo Cần Thơ kết nối những tấm lòng nhân ái 

Mô hình Dân vận khéo Vì an sinh xã hội do Ðảng ủy Báo Cần Thơ phát động cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động thực hiện hơn 12 năm qua đã kết nối nhiều tấm lòng nhân ái để chăm lo, giúp đỡ hàng trăm hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật; tiếp sức hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường. Trong đó, hằng năm, 6 chi bộ thuộc Ðảng bộ Báo Cần Thơ vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện các chương trình: “Căn nhà Nhân ái”, “Tiếp sức đến trường”, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ các hoàn cảnh thương tâm, bệnh tật, tai nạn… Chỉ tính riêng trong năm 2023, Báo Cần Thơ đã vận động, kết nối nhiều tấm lòng nhân ái thực hiện các chương trình Vì an sinh xã hội với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Báo Cần Thơ phối hợp Vietcombank Cần Thơ trao học bổng năm học mới cho học sinh tại Trường THPT Châu Văn Liêm. Trong ảnh: Ðồng chí Trương Văn Chuyển, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ, trao học bổng năm học mới cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Văn Thức

Niềm vui từ những “Căn nhà Nhân ái”

Ðón năm mới trong Căn nhà Nhân ái khang trang, chị Lê Thị Thúy Oanh, ngụ khu vực 7, phường An Bình, quận Ninh Kiều, xúc động cho biết mấy ngày nay chị mừng quá không ngủ được. Gia đình chị Oanh thuộc diện hộ khó khăn, không có đất sản xuất. Hơn một năm trước, chồng chị Oanh qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Mọi chi tiêu trong gia đình nhờ vào tiền công làm thuê ít ỏi của chị, căn nhà đã xuống cấp nhiều năm nhưng không có tiền xây sửa. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Oanh, Chi bộ 4, Ðảng bộ Báo Cần Thơ đã vận động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ (Vietcombank Cần Thơ) hỗ trợ 40 triệu đồng cất tặng Căn nhà Nhân ái cho gia đình chị. Gia đình chị cũng góp thêm để căn nhà thêm khang trang.

Ðồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Cần Thơ (người thứ 3, từ trái qua), Nhóm thiện nguyện Bạn bè Lan Cần Thơ cùng lãnh đạo địa phương tại lễ bàn giao Căn nhà Nhân ái cho gia đình bà Ðào Thị Kim Thủy ở ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. Ảnh: Hồng Vân

Ngày tổ chức lễ bàn giao Căn nhà Nhân ái cho gia đình bà Ðào Thị Kim Thủy (57 tuổi) ngụ ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, có rất đông nhân dân, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tại địa phương đến dự, chúc mừng gia đình. Suốt buổi lễ, vợ chồng bà Kim Thủy cười vui mà mắt cứ rưng rưng xúc động. Gia cảnh bà Kim Thủy vô cùng khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, không có đất canh tác. Bà mắc nhiều bệnh, sức khỏe yếu, phải ngồi xe lăn. Hai năm qua, chồng bà là ông Thạch Hòa nghỉ công việc bốc vác gạo thuê để ở nhà chăm sóc vợ, mọi chi tiêu trong nhà và tiền thuốc thang cho bà Thủy đều trông chờ vào tiền công bốc vác gạo của con trai. Căn nhà của bà Thủy hư hỏng nặng. Chi bộ 6, Báo Cần Thơ đã kết nối với Nhóm Thiện nguyện Bạn bè Lan Cần Thơ tài trợ 60 triệu đồng cất tặng Căn nhà Nhân ái cho gia đình bà Thủy. Ban Dân vận - Ủy ban MTTQVN huyện Thới Lai cũng vận động hỗ trợ thêm 10 triệu đồng để căn nhà thêm tươm tất. Chỉ 3 tuần sau lễ khởi công, với sự giám sát chặt chẽ của Mặt trận các cấp, sự giúp đỡ của bà con xóm ấp, căn nhà tường diện tích 40,5m2, mái tôn, nền lót gạch men đã hoàn thành, có chái bếp, nhà vệ sinh tươm tất.

Ðồng chí Dương Hồ Vũ, Phó Tổng Biên tập Báo Cần Thơ (người thứ nhất từ phải qua), cùng đại diện Vietcombank Cần Thơ, chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Căn nhà Nhân ái cho gia đình chị Lê Thị Thúy Oanh, ngụ khu vực 7, phường An Bình,  quận Ninh Kiều.  Ảnh: Hồng Vân

“Căn nhà Nhân ái” là một trong 4 chương trình nằm trong mô hình Dân vận khéo do Ðảng ủy Báo Cần Thơ phát động và thực hiện từ năm 2010 đến nay. Mỗi năm chương trình vận động cất từ 2 đến 4 căn nhà tặng các hộ nghèo, bệnh tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng Nhóm Thiện nguyện Bạn bè Lan Cần Thơ (do chị Trần Thị Tuyết Lan, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều kết nối bạn bè trong và ngoài nước đóng góp) đã nhiều năm đồng hành cùng Báo Cần Thơ hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh thương tâm. Ðặc biệt, 5 năm qua, Nhóm đã hỗ trợ cất 6 Căn nhà Nhân ái tặng hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Chị Trần Thị Tuyết Lan chia sẻ: “Việc kết nối nhóm bạn bè làm thiện nguyện cũng bắt đầu từ một hoàn cảnh thương tâm tôi đọc được trên Báo Cần Thơ cách nay hơn 13 năm. Tôi nhận thấy một mình tôi không thể giúp được nhiều nên chia sẻ cho bạn bè. Thời gian đầu, bạn bè góp giúp mỗi hoàn cảnh vài triệu đồng, sau đó nhóm thống nhất giúp 5 triệu/hoàn cảnh và từ năm 2022 hỗ trợ mỗi hoàn cảnh 10 triệu đồng. Nhóm cũng thống nhất dành một số tiền để cất nhà cho hộ nghèo, xây cầu. Trong năm 2023, tổng số tiền nhóm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, cất Căn nhà Nhân ái hơn 370 triệu đồng. Nhờ Báo Cần Thơ và các địa phương nhiệt tình kết nối, hỗ trợ, vận động thêm mà chúng tôi đã hoàn thành trao tặng được 6 căn nhà. Nhóm đang tiếp tục vận động cùng với Báo Cần Thơ cất căn nhà thứ 7…”.

Lan tỏa chương trình “Tiếp sức đến trường”

Một ngày cuối năm 2023, tại hội trường Công an huyện Cờ Ðỏ, lễ trao học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 15 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tốt tại huyện Cờ Ðỏ diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp.  Chương trình do Báo Cần Thơ vận động, phối hợp với Công an huyện, Hội Phụ nữ, Ðoàn Thanh niên Công an huyện Cờ Ðỏ tổ chức. Trong đó, Công an huyện Cờ Ðỏ tài trợ 10 suất học bổng. Chị Lê Thị Lan Ðài đưa con gái là Lưu Gia Tuệ (học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Thới Xuân 2) đến nhận học bổng, bộc bạch: “Nhà không có ruộng đất, tôi lo nội trợ, giờ lại sắp sinh thêm em bé; kinh tế gia đình phụ thuộc vào tiền làm mướn của chồng nên cuộc sống rất khó khăn. Tôi sẽ để dành số học bổng nầy lo cho con gái học hành”. Trìu mến nhìn các bé vui mừng nhận học bổng, Thiếu tá Trần Thị Kim Thắng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Cờ Ðỏ, nói: “Dịch COVID-19 đi qua, nhưng để lại biết bao đau thương, mất mát. Công an huyện Cờ Ðỏ đã nhận đỡ đầu nhiều trẻ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19”.

Chia sẻ của Thiếu tá Kim Thắng gợi chúng tôi nhớ những lời tâm sự đầy xúc động của anh Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Công ty TNHH CITISHIP, khi trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh tiểu học nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Thủy. Anh Thành Nhân từng gặp nhiều khó khăn khi còn là học sinh, sinh viên và đã nhận được sự hỗ trợ từ các tấm lòng nhân ái. Vì vậy, khi Báo Cần Thơ vận động tham gia chương trình “Tiếp sức đến trường”, anh nhiệt tình tham gia, mong muốn truyền cho các em nhỏ quyết tâm vượt khó,
vươn lên.

Ðồng chí Nguyễn Thanh Thủy (người thứ 6, từ trái sang), nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp trao học bổng, xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại quận Cái Răng. Ảnh: Tâm Khoa

Với sự vận động của Báo Cần Thơ, trong năm 2023, Vietcombank Cần Thơ đã phối hợp với Báo Cần Thơ tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường”. Chương trình đã trao 50 phần học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội Thiện Nguyện tặng 50 suất học bổng (26 suất 1 triệu, 24 suất 500.000 đồng) và 50 chiếc ba-lô. Ngoài ra, Ðảng ủy cũng vận động và trao 42 phần quà cho hộ Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cờ Ðỏ, nhân dịp Tết Nguyên đán 2023 và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer. Tổng giá trị thực hiện của chương trình này là 161 triệu đồng.

Nhận đỡ đầu học sinh - sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ðầu năm mới 2024, tôi có dịp gặp và trò chuyện cùng cô Lê Thị Mỹ Tiên - giảng viên Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Cô trao cho tôi tờ Báo Cần Thơ có bài viết về mình, khi ấy hãy còn là một sinh viên nghèo hiếu học. 15 năm trôi qua, tờ Báo Cần Thơ vẫn được cô lưu giữ cẩn thận, xem là động lực phấn đấu. Cô Mỹ Tiên bày tỏ: “Tôi luôn trân trọng những tình cảm của cán bộ, đảng viên, phóng viên Báo Cần Thơ. Bởi nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ vật chất đến tinh thần của các anh chị, thì có lẽ tôi khó có được thành tựu như ngày hôm nay”.

Mỹ Tiên sớm mồ côi cha, từ nhỏ đã cùng mẹ đi bán vé số mưu sinh. Năm 2007, sau một năm Mỹ Tiên đậu vào Trường Ðại học Cần Thơ, ngành Sư phạm hóa, thì mẹ cô mất. Sức khỏe yếu, ăn uống lại thất thường vì phải đi làm thêm để trang trải các khoản chi phí, có lúc Mỹ Tiên gần như kiệt sức. Biết được hoàn cảnh của Mỹ Tiên, một số cán bộ, phóng viên Báo Cần Thơ đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ chi phí học tập hằng tháng cho đến ngày ra trường. Sau đó, cô tiếp tục học chương trình thạc sĩ và kiên trì phấn đấu để có được thành công như hôm nay.      

Từ trường hợp của Mỹ Tiên, những năm qua, Ðảng ủy Báo Cần Thơ đã phát động và tất cả 6 chi bộ trực thuộc nhận đỡ đầu học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ðể thực hiện chương trình này, hàng tháng, cán bộ, viên chức, lao động Báo Cần Thơ trích tiền lương của mình đóng góp giúp đỡ các em. Chỉ tính riêng trong năm 2023, các chi bộ nhận đỡ đầu cho 7 học sinh, sinh viên nghèo, mồ côi với số tiền 53 triệu đồng. Trong đó, hai năm qua, Chi bộ 6 nhận đỡ đầu 2 chị em mồ côi cả cha mẹ là Dương Thị Anh Thư và em trai Dương Anh Trí (ở khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy). Nhất là năm 2022, khi mẹ mất, Anh Thư có dấu hiệu trầm cảm, không muốn giao tiếp với người lạ. Cùng với sự hỗ trợ 600.000 đồng/tháng, các thành viên Chi bộ 6 quan tâm chia sẻ, động viên, Thư dần tự tin, biết sắp xếp chăm lo cho cuộc sống của 2 chị em. Thư trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, vừa đi học, vừa làm thêm cho nhà hàng vào buổi tối và ngày nghỉ. Năm 2023, Anh Thư được vinh danh trên bảng vàng của trường.

Ðồng chí Thạch Khên, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Cần Thơ (bên trái) và ông Phạm Hữu Phát, Phó Giám đốc VNPT Vinaphone Cần Thơ trao xe đạp cho học sinh ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: Mỹ Tú

Cùng với Chi bộ 6, Chi bộ 1 hiện nay nhận đỡ đầu em Nguyễn Phương Uyên học tại Trường THPT Phan Ngọc Hiển. Hoàn cảnh em Uyên rất khó khăn, ba bỏ đi, mẹ em bán vé số nuôi Uyên và chăm sóc bà ngoại già yếu, bệnh tật, nhưng mẹ của Uyên hiện bị bệnh thận ở giai đoạn nặng. Mỗi tháng, chi bộ hỗ trợ chi phí học tập cho em 700.000 đồng. Chi bộ 2 hằng tháng hỗ trợ 700.000 đồng cho hai anh em Ðặng Tuấn Anh và Ðặng Triệu Vi, học sinh tiểu học, ngụ tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. Các Chi bộ 3,4,5 cũng nhận đỡ đầu 3 học sinh với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng-600.000 đồng/học sinh. 

Thiết thực làm theo gương Bác, hưởng ứng chủ trương xây dựng mô hình Dân vận khéo do Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ phát động, hơn 12 năm qua, Ðảng ủy Báo Cần Thơ đã thực hiện mô hình Dân vận khéo “Vì an sinh xã hội”, với các chương trình thiết thực, ý nghĩa, giúp đỡ nhiều hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên, giúp nhiều học sinh, sinh viên không bỏ học, vững bước đến trường, với số tiền thực hiện các chương trình mỗi năm từ 400 triệu đồng đến hơn 1 tỉ đồng. Kết quả đó có sự đồng hành, chung tay của nhiều nhà hảo tâm, nhiều doanh nghiệp, địa phương, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Sự chung tay, đồng hành quý báu đó đã và đang góp phần lan tỏa những việc làm, hành động nhân ái, tốt đẹp đến nhiều gia đình, nhiều xóm ấp.

Thông qua mô hình Dân vận khéo Vì an sinh xã hội do Ðảng ủy Báo Cần Thơ phát động, tính riêng từ năm 2015 đến nay, Báo Cần Thơ đã vận động các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 44 Căn nhà Nhân ái, trao tặng trên 1.200 suất học bổng, 400 xe đạp cho học sinh nghèo; vận động giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh thương tâm hàng tỉ đồng. Bên cạnh đó, 100% chi bộ trực thuộc Ðảng bộ Báo Cần Thơ đều nhận đỡ đầu, hỗ trợ học sinh nghèo, mồ côi… Tổng giá trị thực hiện các chương trình đạt gần 8,5 tỉ đồng.  

Hoài Thu

Chia sẻ bài viết