17/07/2016 - 15:22

Ảo tưởng!

Dân gian thường nói: "Khen nhau không đáng bằng mười hại nhau". Thế nên, xem các chương trình truyền hình thực tế (THTT) hiện nay, khán giả không khỏi ái ngại trước những lời khen có cánh của các giám khảo. Những lời tâng bốc "một bước lên mây" đó tạo nên sự ảo tưởng không chỉ cho thí sinh mà cho chính những người "cầm cân nảy mực".

 Khen thôi chưa đủ, Trấn Thành còn… vái lạy thí sinh. Ảnh: phapluatplus.vn

Gần đây, khán giả thấy nghệ sĩ Trấn Thành ngồi khá nhiều "ghế nóng" các THTT và khó chịu trước những màn "lợi khẩu" của anh. Phần thi nào anh cũng nhận xét rất hay, từ những câu cửa miệng: "Thật là vi diệu", "Bạn mang đến làng hài trường phái mới, rất văn minh", "Những nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ phải dè chừng bạn"; đến những màn quỳ lạy, khóc òa. Ví như những lời khen hoa mỹ của Trấn Thành khi ngồi ghế giám khảo "Thử thách danh hài" cho thí sinh Lê Thị Dần lặp lại lần nữa trong "Đấu trường tiếu lâm". Dù chị Dần lộ rõ sự đuối sức do không có kỹ thuật biểu diễn, những màn thi diễn ngày càng phô và thiếu cảm xúc nhưng Trấn Thành vẫn chọn vào vòng trong với những lời khen không thể hay hơn.

Hay trước đó, việc tay trống nhí Trọng Nhân vô địch "Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2016" khiến không ít người khâm phục nhưng nghe lời nhận xét của giám khảo là nhạc sĩ Huy Tuấn, Trấn Thành, Việt Hương như: "Thiên hạ đệ nhất trống", "Con là tài sản quốc gia", "Thần đồng", "Thiên tài", "Con phải tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng của hành tinh này mới xứng"… thì ai cũng thấy ái ngại. Hiện tại, cậu bé Hồ Văn Cường của "Thần tượng âm nhạc nhí 2016" đang chiếm tình cảm khán giả bởi giọng hát dân ca mộc mạc, chân chất khá ấn tượng. Nhưng kiểu giám khảo tâng bốc như em là hiện tượng "ngàn năm có một" khiến nhiều người lo ngại em sẽ đi vào lối mòn của những "hiện tượng" trước đó như Phương Mỹ Chi, Đức Vĩnh…

Như một thói quen, hễ ngồi ghế giám khảo THTT là phải khen, bất kể thí sinh hay, dở. Lời khen không còn có tác dụng cổ vũ mà như cách làm trò thu hút khán giả. Nhiều thí sinh từng nhận được rất nhiều lời tâng bốc từ các chương trình THTT gần đây như Hoài Lâm, Mạc Văn Khoa, Dương Lâm… hiện vẫn loay hoay tìm chỗ đứng trong làng giải trí, khó nhọc khẳng định mình và chưa thấy ai đã thật sự thành công.

Những lời tâng bốc của giám khảo để lại cho thí sinh sự ảo tưởng, đôi khi dẫn đến chọn lựa sai lầm cho sự nghiệp sau này. Lời khen khiến họ quên rằng, nghệ thuật luôn đòi hỏi sự trui rèn và giữ sự nổi tiếng là hành trình gian truân chứ không phải chỉ cần đăng quang ở một cuộc thi. Đáng ngại nhất là các thí sinh nhí, lời khen có thể khiến các em tự kiêu, tự mãn và chẳng chịu học hành.

Sự ảo tưởng đó còn "vạ lây" cho cả các giám khảo "non nghề" bởi họ chỉ thấy được các thí sinh ở chương trình đó nên không ngớt lời khen mà thiếu cái nhìn bao quát. Giới nghệ thuật Việt đối với nhiều giám khảo dường như chỉ gói gọn trong một cuộc thi. Nhiều người còn nói đùa về các giám khảo bị "gặt lúa non" rằng, họ khen cũng phải bởi vì chưa chắc họ làm đã tốt hơn thí sinh!

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết