Suốt hàng chục năm đi khắp bốn phương với một chân giả (sau một tai nạn), huy động hàng trăm suất học bổng giúp học sinh nghèo, cô Nguyễn Thị Minh Tâm, 39 tuổi, giáo viên tại Trường THPT Thiên Hộ Dương (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã trở thành người khơi nguồn cảm hứng sống tích cực một cách mãnh liệt cho cộng đồng.
Vượt qua nghịch cảnh
Cô Tâm hiện là thạc sĩ chuyên ngành Toán, đang giảng dạy tại Trường THPT Thiên Hộ Dương (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Hiện tại cô đang sống cùng mẹ già trong căn nhà cấp bốn ở khóm 5, Phường 6, TP Cao Lãnh.

Cô Tâm (giữa) trao học bổng Nhất Tâm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Năm 2008, cô Tâm tốt nghiệp đại học và được phân công về dạy ở Trường THPT Tân Thành, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Năm 2009, cô Tâm không may gặp tai nạn nghiêm trọng trong lúc đi vận động học sinh ra lớp. “Sau vụ tai nạn tỉnh dậy mình mới biết chân trái bị dập nát, không thể cứu chữa được nên bắt buộc tháo khớp gối. Tôi mồ côi cha, mẹ thì đã lớn tuổi, hai mẹ con nương tựa nhau, chưa hết khó khăn thì biến cố ập tới”, cô Tâm kể.
Sau khi phục hồi, cô tập làm quen với cuộc sống mới, cô chuyển công tác về Trường THPT Thiên Hộ Dương gần nhà giảng dạy. Vượt lên nghịch cảnh, cô vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy và tiếp tục học tập, nâng cao năng lực dạy học.
Năm 2015 cô Tâm thành lập Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm với 21 thành viên tham gia, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là với những người cùng cảnh ngộ. Cô không ngừng lan tỏa tinh thần nhân ái thông qua các hoạt động thiện nguyện.
Với tinh thần “giúp được bao nhiêu thì giúp”, nhóm thiện nguyện Nhất Tâm do cô Tâm khởi xướng đã giúp đỡ hàng trăm học sinh khó khăn về thẻ bảo hiểm y tế, học phí và học bổng. Đến nay, cô Tâm đã vận động được hơn 7 tỉ đồng, hỗ trợ hàng trăm học sinh nghèo tiếp tục đến trường và giúp nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được điều trị bệnh. Cô là giáo viên tiêu biểu vượt lên nghịch cảnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy. Cô cũng là một trong những người tiên phong trong việc đăng ký hiến tạng.
Mở rộng quỹ học bổng, tiếp sức cho hành trình tri thức
Học bổng Nhất Tâm là “đứa con” tinh thần của nhóm được cô Tâm sáng lập năm 2023, trao trung bình từ 20 đến hơn 60 suất/năm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vượt khó, khao khát và mong muốn học. Nguồn kinh phí này được cô Tâm vận động từ các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó, cô Tâm cũng kết nối với các nhóm sinh viên để dạy ngoại ngữ miễn phí cho học sinh.
“Đây là năm thứ 3 tôi thực hiện chương trình học bổng Nhất Tâm, tặng mỗi em 5 triệu đồng. Mùa đầu tiên thực hiện, tôi trao 21 phần; mùa thứ hai là 42 phần; hiện tại là mùa thứ ba tăng lên 65 phần. Ngoài ra các em được học tiếng Anh miễn phí và sinh hoạt chuyên đề để học tập các kỹ năng. Được tặng sách và viết cảm nhận. Học bổng Nhất Tâm hướng đến hỗ trợ tài chính và động viên tinh thần mong giúp các em yêu đời giống như cô Tâm hoặc hơn cô Tâm nữa”, cô Tâm chia sẻ.
Em Cao Tiến Phát (19 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh) có hoàn cảnh khó khăn, cha thường xuyên đau yếu, nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đã tặng Phát một suất học bổng bằng gói tiền mặt 5 triệu đồng khi em đang học lớp 12. Cảm kích tấm lòng của cô Tâm và được nhóm thiện nguyện lan tỏa tinh thần “nhường sơm sẻ áo”, Phát tình nguyện tham gia nhóm từ thiện. “Em nhận học bổng vào tháng 12-2023. Học bổng giúp em nhiều lắm trong việc trang trải chi phí, em cũng đỡ đi làm thêm để có thời gian học tập. Em ngưỡng mộ và quý cô Tâm lắm, dù bị tai nạn nhưng cô vẫn vươn lên mạnh mẽ”, Phát chia sẻ.
Cô Tâm cho biết, từ thực tế những học sinh từng được nhóm hỗ trợ học bổng và tham gia làm thiện nguyện giúp đỡ lại những hoàn cảnh khó khăn. Sắp tới, cô sẽ tổ chức cuộc thi “Em yêu việc tử tế”. Đối tượng tham gia là những học sinh từng nhận học bổng Nhất Tâm. Các em sẽ chia sẻ lại những câu chuyện tử tế mà mình tham gia nhằm lan tỏa những giá trị tích cực đến với mọi người.
Thời gian tới, cô Tâm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn, đặc biệt là lan tỏa quỹ học bổng Nhất Tâm, chung tay với các nhà hảo tâm tiếp sức cho các em nhỏ đến trường, thực hiện ước mơ.
“Hiện tại, quỹ học bổng chủ yếu tập trung hỗ trợ các em học sinh bậc THCS và THPT. Tuy nhiên, khi các em bước vào đại học, một chặng đường mới với không ít thử thách. Tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các em. Đó là lý do tôi đang nỗ lực kết nối với các quỹ học bổng khác, điển hình như học bổng Cỏ May, để các em có thêm cơ hội tiếp tục theo đuổi ước mơ”, cô Tâm nói.
Việc làm của cô Tâm được các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Đồng Tháp và TP Cao Lãnh ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng; Giải thưởng Tỏa sáng Nghị lực Việt 2020 do Hội LHTN Việt Nam trao tặng; Giải thưởng KOVA với hạng mục “Sống đẹp” (năm 2022)… Mới đây vào ngày 14-4, cô Tâm được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì nỗ lực vượt khó, truyền cảm hứng tích cực trong ngành Giáo dục.
Cô Nguyễn Thị Minh Tâm là hình mẫu của một nhà giáo vượt khó, giàu lòng nhân ái, kiên cường và truyền cảm hứng sống đẹp đến cộng đồng và những người trẻ.
Bài, ảnh: Nguyễn Trinh