04/11/2011 - 09:07

Việt Nam – Philippines: 3-1

Chiến thắng ngoạn mục

* Myanmar - Lào: 3-2

Pha bóng qua người ghi bàn của Văn Quyết. Ảnh: VTC

Gặp đối thủ được đánh giá là đáng gờm nhất tại bảng B, HLV Franko Goetz đã chỉ đạo các học trò tấn công bằng những pha phối hợp nhỏ, đánh thẳng vào trung lộ và cả hai bên cánh, nhằm tìm lợi thế ngay từ phút đầu tiên.

Trong khoảng 35 phút đầu, hàng loạt tình huống nguy hiểm được các cầu thủ áo đỏ tạo ra trước khung thành Philippines. Đáng kể nhất là phút 16, Văn Quyết nhận đường chuyền của Thành Lương loại bỏ cả thủ môn Roland Muller, nhưng lại để hậu vệ đối phương kịp lùi về phá bóng. Phút 27, Văn Thắng lại có cơ hội tiếp cận khung thành Muller, nhưng cú sút của anh không thắng nổi thủ môn này. Sau nhiều pha hãm thành đối phương nhưng không thể ghi bàn, Việt Nam phải nhận bàn thua vào phút 37, do hàng thủ quá lỏng lẻo để Manuel Ott thoải mái sút bóng trong vòng 16,5 m.

Sang hiệp 2, Hoàng Thiên và Xuân Hiếu được đưa vào sân thay Ngọc Anh và Thanh Trung. Sự thay đổi người và những chỉ dẫn của ông Goetz trong khoảng thời gian nghỉ đã tạo ra sự thay đổi đáng kể trong lối chơi của U-23 Việt Nam. Phút 47, Hoàng Thiên có pha đánh đầu hiểm hóc nhưng bóng lại tìm đến xà ngang, lỡ mất cơ hội san bằng tỷ số. Phút 51, Philippines có pha bóng đáp trả khi De Jong sút bóng dội cột dọc khung thành thủ môn Tuấn Mạnh.

Sau pha bóng này, các cầu thủ Việt Nam dồn lên tấn công, vây hãm khung thành Muller. Ít nhất là 3 tình huống vào phút 55, 57 và 58, Thành Lương thoát khỏi hàng thủ của Philippines một mình một bóng xâm nhập vòng cấm địa, nhưng các đường chuyền hoặc cú sút của cầu thủ này không vượt qua được đôi tay của Muller. Tuy nhiên, những miếng đánh đa dạng liên tiếp của U-23 Việt Nam đã khiến các cầu thủ Philippines bối rối và phút 59, từ đường chuyền khó chịu của Xuân Hiếu, thủ quân Matthew Hartman đánh đầu phản lưới nhà cân bằng tỷ số 1-1 cho Việt Nam.

Bàn gỡ giúp các cầu thủ Việt Nam hưng phấn thi đấu càng lúc càng hay và bóng cứ luẩn quẩn bên phần sân Philippines. Đến phút 73, thủ môn Muller phải lao ra phá bóng cản Văn Thắng, nhưng bóng đến chân Hoàng Thiên để cầu thủ này dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1 cho U-23 Việt Nam. Những phút sau đó, các chân sút Việt Nam đã lỡ nhiều cơ hội ăn bàn khác. Mãi đến phút bù giờ cuối cùng, nhận đường chuyền của Thành Lương, Văn Quyết đảo người qua hậu vệ đối phương, cứa lòng chân trái đẹp mắt hạ thủ môn Muller, mang về chiến thắng 3-1 cho U-23 Việt Nam.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, U-23 Myanmar dù chơi thiếu người trong phần lớn thời gian, nhưng vẫn giành chiến thắng 3-2 trước U-23 Lào.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết