28/06/2008 - 10:06

Thất thủ 0 - 3 trước Tây Ban Nha, Nga từ giã cuộc chơi!

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 51: trong pha tấn công đột biến nhất kể từ đầu trận, sau đường chuyền khéo léo của tiền vệ Iniesta bên cánh trái, tiền vệ Xavi bất ngờ lao vào vùng cấm địa Nga, trong tư thế không bị kèm, đệm bóng tung lưới thủ môn Akinfeev, đưa Tây Ban Nha (TBN) dẫn trước 1-0. Các cầu thủ Nga nôn nóng đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ hòa. Và các tiền đạo TBN có thêm nhiều khoảng trống uy hiếp khung thành thủ môn Akinfeev.

Ra sân với đội hình 4-4-2 quen thuộc, sức tấn công của TBN vẫn đặt vào “cặp bài trùng” Torres - Villa, chỉ khác là Torres đá cao nhất còn Villa chuyển sang vai trò hỗ trợ cho Torres bắn phá khung thành Nga. Các hậu vệ, tiền vệ phòng ngự của TBN còn tích cực tham gia tấn công khá hiệu quả. Nếu may mắn hơn, Torres và David Villa đã có thể mở tỷ số cho TBN trong những phút đầu. Cuối hiệp một, Nga bắt đầu tăng tốc với hai pha dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo Roman Pavlyuchenko. Hàng phòng ngự Nga chơi tập trung, bọc lót tốt, phong tỏa hiệu quả các mũi nhọn của TBN.

Tiền vệ Fabregas (trái) góp nhiều công sức đưa TBN vượt qua Nga, giành vé vào chung kết Euro 2008.  Ảnh: Reuters  

Hết sức cố gắng trong hiệp hai, nhưng Nga đã không thể gây bất ngờ dù HLV Guus Hiddink đã tăng cường hai cầu thủ tấn công là Diniyar Bilyaletdinov và Dmitri Sychev. Trước đội TBN công thủ toàn diện, cự ly đội hình chặt chẽ, bọc lót ăn ý, Nga không còn duy trì được lối chơi tấn công rực lửa như ở trận tứ kết với Hà Lan. Không hiểu sao “nhạc trưởng” Arshavin - cầu thủ được kỳ vọng rất nhiều - mờ nhạt. Còn hàng phòng ngự Nga không còn giữ được sự tỉnh táo, hưng phấn.

Sớm mở được tỷ số đầu hiệp hai, nhưng TBN vẫn tấn công dồn dập. Trong cuộc đấu như vậy, những bàn thắng tiếp theo đến với TBN cũng là điều dễ hiểu. Phút 72, tiền vệ vào thay người Fabregas (TBN) đã có đường chuyền cho tiền đạo cũng vừa vào thay người Guiza phá bẫy việt vị, tâng bóng qua tầm kiểm soát của thủ môn Nga, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho TBN. Chính Fabregas tiếp tục kiến tạo cơ hội cho David Silva băng vào trung lộ dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0 cho TBN ở phút 82 - dập tắt mọi hy vọng vùng dậy của “Gấu Nga”.

Thắng đội bóng “hiện tượng” Nga 3 - 0, TBN cho thấy họ là đối thủ rất đáng gờm của đội tuyển Đức ở trận chung kết Euro 2008. Người hâm mộ TBN đang tràn đầy hy vọng TBN sẽ lần thứ 2 đăng quang trên đấu trường Euro.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết