Ở khu vực Thạnh Mỹ A, phường Cái Răng, chị Đàm Cẩm Sang có tiếng chăm chỉ làm ăn, nhạy bén học hỏi, nắm bắt nhiều nghề để tạo dựng sự nghiệp. Không chỉ khéo nuôi dạy con chăm ngoan, chị Sang quan tâm, tạo điều kiện để con thực hiện ước mơ lập nghiệp, trở thành người hữu dụng cho xã hội.

Chị Đàm Cẩm Sang (phường Cái Răng, TP Cần Thơ) và con gái tham gia sự kiện lễ hội trưng bày bánh dân gian. Ảnh: CTV
Chị Cẩm Sang kể, thời con gái, vừa đi học chị tranh thủ đỡ đần cha mẹ việc nhà cửa, ruộng vườn. Sau khi lập gia đình, chị Sang ra riêng, sinh con gái Thanh Hiền. Hằng ngày, chị chăm sóc 2 công vườn cha mẹ cho; đồng thời bán tạp hóa tại nhà, phục vụ bà con trong xóm. Việc mua bán thuận lợi, chị Sang mở rộng cửa tiệm, tăng thêm thu nhập. Vì thế chị cũng nhẹ lo chi phí ăn học của con.
Giờ rảnh, chị Sang nhận may hàng gia công và học “lóm” thiết kế các kiểu dáng giỏ xách, ba lô học sinh. Không chỉ giỏi nghề may, chị Sang khéo tay làm các loại bánh dân gian do ngoại và mẹ truyền nghề. Bên cạnh đó, chị theo học lớp dạy làm bánh ngắn hạn, tham gia lễ hội để học hỏi, bổ sung kiến thức, kỹ thuật làm bánh phù hợp thị hiếu, xu thế ẩm thực đa dạng của thực khách. Vững tay nghề, chị Sang nhận đơn hàng chế biến các loại bánh phục vụ đám tiệc, lễ Tết, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng hương vị, màu sắc tự nhiên bắt mắt... Chị Sang chỉ dẫn và khích lệ con gái cùng trau dồi tay nghề, góp phần lan tỏa vị bánh dân gian truyền thống.
Quầy dược phẩm ở khu vực Thạnh Mỹ A do mẹ con chị Sang thuê mặt bằng kinh doanh gần 1 năm nay. Cô chủ quầy vui vẻ, tận tình tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc dễ nhớ, dễ hiểu nên nhiều khách hàng rất tín nhiệm. Chị Sang bộc bạch: “Từ nhỏ, tôi đã dạy con sống tự lập, có chí cầu tiến, quý trọng giá trị đồng tiền do sức lao động làm ra. Ngoài giờ học, con gái tranh thủ giúp tôi việc nội trợ, mua bán, tham gia các hoạt động xã hội”.
Tốt nghiệp THPT, Thanh Hiền trúng tuyển đại học ngành Dược yêu thích và ấp ủ ước mơ làm chủ quầy dược phẩm. Chị Sang động viên con cố gắng học tốt, nghiên cứu tài liệu, nắm vững kiến thức, nâng cao chuyên môn qua cọ xát thực tế vì đây là ngành rất quan trọng, cần sự sáng suốt, chính xác, không được chủ quan, bất cẩn.
“Tôi dốc sức hỗ trợ con hoàn thành ước mơ, tạo dựng nền tảng vững chắc trên bước đường lập thân, lập nghiệp. Giờ đây, tôi rất hạnh phúc khi con gái học hành đến nơi đến chốn, có việc làm, thu nhập ổn định”, chị Cẩm Sang bày tỏ.
Chị Thạch Thị Tuyết Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Thạnh Mỹ A, cho hay: “Chị Sang chăm chỉ làm việc, nhạy bén chuyển đổi nghề để tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Mặt khác, chị Sang quan tâm chăm lo, đầu tư để con học tốt, nâng cao tri thức và thỏa sức phát triển sự nghiệp, phục vụ nhu cầu người dân, xã hội”.
MAI THY