29/07/2025 - 13:51

Ông Liêu Liên chân chất, nghĩa tình 

Ông Liêu Liên, 73 tuổi, người dân tộc Khmer ở ấp Thới Thuận A, xã Thới Lai, TP Cần Thơ luôn hăng hái tham gia các phong trào ở địa phương, trong đó có phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, chung tay đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, nhiều năm liền, ông được chính quyền và ngành chức năng địa phương biểu dương, khen thưởng.

Ông Liêu Liên (bên phải) tuyên truyền người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

Hiện nay, vợ chồng ông Liêu Liên đã ngoài 70 tuổi. 5 người con của ông bà đã trưởng thành, mỗi người đều có tổ ấm riêng tư. Nguồn thu nhập chính của ông bà từ mảnh vườn hơn 3 công đất, trồng đủ loại cây ăn trái. Ông bà thường đến chùa Prummanivongsa ở ấp Thới Thuận A làm công quả. Bà thì quét dọn, lo chuyện bếp núc; ông phụ trách trông coi, bảo quản tài sản trong ngôi chùa. Ông bà gắn bó với công việc này hơn 10 năm nay.

Ông Liêu Liên bộc bạch: “Trước đây, tình hình ANTT ở khuôn viên chùa khá phức tạp. Các đối tượng xấu thường trà trộn vào chùa để trộm cắp tài sản, nhất là các cổ vật có giá trị lớn, như tượng Phật bằng gỗ, đồng đen… Khoảng vài năm trở lại đây, chùa đã lắp đặt hệ thống camera giám sát ở một số vị trí, đồng thời tăng cường công tác đảm bảo ANTT, từ đó các đối tượng xấu ngán ngại, không còn lộng hành như trước”.

Ngoài làm tốt việc bảo quản tài sản của chùa Prummanivongsa, ông Liêu Liên tập trung tuyên truyền, vận động phật tử, đồng bào dân tộc Khmer chấp hành tốt các quy định pháp luật, nhất là công tác giữ gìn ANTT ở địa phương. Trước đây, anh Thạch H thường nhậu nhẹt, gây rối ANTT, ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của bà con chòm xóm. Biết chuyện, ông Liêu Liên tới lui nhắc nhở, phân tích phải trái, giúp anh H từ bỏ thói hư, tật xấu.

Hiện tại, anh H đã có việc làm, thu nhập ổn định. Ngoài thời gian đi làm, anh H thường đến chùa làm công quả, phụ hồ… Anh H bộc bạch: “Nhớ lại khoảng thời gian trước, do thiếu suy nghĩ, tôi đã có những hành vi sai trái, thật đáng xấu hổ. Nhờ được ông Liêu Liên nhắc nhở, cảm hóa, tôi nhận biết việc làm không đúng của mình và quyết tâm sửa đổi”.

Không chỉ tích cực giáo dục, cảm hóa thanh niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, ông Liêu Liên còn tham gia hóa giải, hàn gắn những xích mích, mâu thuẫn trong nội bộ đồng bào dân tộc Khmer. Đại đức Thạch Lan, Trụ trì chùa Prummanivongsa, cho biết: “Ông Liêu Liên là nông dân chân chất, nhưng biết cách hòa giải, phân tích, làm rõ “lý - tình”, nên các bên liên quan trong các vụ việc tranh chấp rất tin tưởng, nghe lời khuyên của ông, cùng bàn bạc và thống nhất với nhau về hướng giải quyết, trên tinh thần “dĩ hòa vi quý”. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của ông đã góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm trong đồng bào dân tộc Khmer”.     

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết