09/05/2020 - 09:29

Nóng vội, thiệt thân… 

Tòa án nhân dân các cấp vừa đưa ra xét xử một số vụ án hình sự có liên quan yếu tố hôn nhân gia đình. Chưa khéo léo trong giải quyết các vấn đề về tình cảm riêng tư, không ít trường hợp thiếu suy nghĩ, hành xử bốc đồng, gây hậu quả nghiêm trọng, trở thành tội phạm.

Rủ nhau đánh ghen, 7 bị cáo cùng vào tù.

Vụ án cố ý gây thương tích do Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xử phúc thẩm vào cuối tháng 4 vừa qua để lại nhiều nỗi tiếc nuối. Cả 7 bị cáo (cùng ngụ tỉnh An Giang) phải vào tù. Mọi việc xuất phát từ việc rủ nhau đi đánh ghen.

Tháng 4-2019, Phạm Thị Sa Thúy (43 tuổi) nhiều lần bắt gặp chồng quan hệ tình cảm bất chính với N. Khuyên bảo, ngăn cản nhưng chồng không nghe mà còn có ý định ly hôn, Thúy tức giận, thuê Trần Minh Phụng (29 tuổi) và  Trương Minh Hùng (52 tuổi) rạch mặt N. với giá 100 triệu đồng.

Hùng nhận 20 triệu đồng tiền môi giới, Phụng nhận 80 triệu đồng, rồi thuê Huỳnh Thanh Giàu (39 tuổi) rạch mặt N., nhưng nhiều lần Trần Minh Trung (30 tuổi) chở Giàu đến chỗ bị hại vẫn không ra tay được. Sau khi bàn bạc, Trung thỏa thuận tự làm việc này. Lê Thị Phương  (42 tuổi) có nhiệm vụ theo dõi N. theo sự phân công của Phụng.

Ngày 24-4-2019, Phương báo tin cho Phụng về việc N. đi Cần Thơ thăm người thân. Phụng tìm cách đi chung xe, rồi thông báo lộ trình và đặc điểm nhận dạng N. cho Trung. Biết xe dừng ở bến xe tại quận Thốt Nốt, Trung kêu Trần Thanh Tâm (24 tuổi) chở đến, rồi dùng dao lam mang theo rạch mặt N., gây ảnh hưởng sức khỏe 12%.

Tháng 1-2020, Tòa án Nhân dân quận Thốt Nốt xử phạt Phụng và Trung mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù; Hùng 3 năm 3 tháng tù; Tâm và Giàu mỗi bị cáo 2 năm tù; Phương 2 năm 6 tháng tù; Thúy 3 năm tù cùng tội danh cố ý gây thương tích. Các bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong phần thẩm vấn, Thúy nức nở trình bày: “Bị cáo còn thương chồng, chỉ mong hàn gắn tình cảm để con cái có mẹ cha. Chồng phụ bạc khiến bị cáo rất đau buồn, trong cơn hờn ghen đã hành động nông nổi, không lường được hậu quả. Bị cáo rất hối hận, xin cho mức án nhẹ để sớm về nhà lo cho con”. Còn Phương cũng khóc, kể: “Từ ngày biết bị cáo tham gia đánh ghen, 2 đứa con buồn mẹ, học hành sa sút. Chồng mất đã lâu, một mình bị cáo đi làm kiếm tiền nuôi con. Vì tham chút tiền công, bị cáo lỡ làm chuyện sai trái, hứa sẽ không tái phạm”. Các bị cáo còn lại cũng có gia đình và đều là lao động chính, nay vào tù, gây bao hệ lụy. Đáng tiếc nhất là Thúy, khi biết chồng ngoại tình, phải chi bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo, có cách giải quyết ổn thỏa hơn. Đằng này, bị cáo chọn sai phương án, mất của còn vướng vòng lao lý, chưa kể số tiền khá lớn bồi thường cho bị hại.

Theo Hội đồng xét xử, các bị cáo ý thức việc thuê người đánh ghen rạch mặt, môi giới và thực hiện hành vi trên là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi, thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nên bất chấp. Các bị cáo phạm tội có tổ chức, sử dụng hung khí nguy hiểm, mức án cấp sơ thẩm là tương xứng, không có cơ sở xem xét để giảm án nên tuyên y án. Ngoài ra, Tòa còn kiến nghị xử phạt hành chính đối với chồng Thúy và N. về hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng.

***

Cuối tháng 3-2020, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, bác đơn kháng cáo, tuyên phạt Võ Thanh Vũ (49 tuổi, ngụ huyện Phong Điền) 2 năm tù. Mấu chốt vấn đề bắt nguồn từ sự không chung thủy của Vũ.

Trước đây, Vũ và chị L. là vợ chồng hợp pháp. Cuối năm 2016, Vũ nảy sinh tình cảm với chị K. (28 tuổi) và nói dối ly hôn vợ, chờ quyết định tòa án. Tưởng thật, chị K. hối thúc làm thủ tục đăng ký kết hôn. Do chưa ly hôn, Vũ nảy sinh ý định làm giả giấy tờ nên mượn quyết định thuận tình ly hôn của người quen, đem photo rồi dựa theo nội dung trong đó, soạn thảo quyết định giả. Sau đó, Vũ đem quyết định giả photo ra một bản khác, đưa cho chị K. nói đã ly hôn xong.

Vũ biết để được kết hôn phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của chính quyền địa phương nên lên mạng tìm mẫu giấy này, ghi tên công chức hộ tịch, tên Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long, rồi giả chữ ký. Tiếp đó, Vũ đến UBND xã Trường Long thị thực sao y bản chính nhiều giấy tờ. Sau khi các giấy tờ trình ký xong chờ đóng dấu, Vũ nói dối muốn kiểm tra giấy tờ nên mượn lại. Lợi dụng lúc không ai chú ý, Vũ chèn giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả của mình vào. Do không chú ý nên cán bộ tại đây đã sử dụng dấu mộc của UBND xã đóng vào giấy do Vũ làm sẵn. Có giấy giả, cuối tháng 3-2019, Vũ cùng chị K. đăng ký kết hôn, tổ chức tiệc cưới. Phát hiện vụ việc, chị L. tố cáo. Tháng 11-2019, TAND huyện Phong Điền tuyên phạt Vũ 2 năm tù, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được chấp nhận.

Hành vi của Vũ thật đáng trách. Vì lòng ích kỷ, chỉ biết quyền lợi bản thân, Vũ nhẫn tâm phụ bạc người vợ gắn bó hơn 16 năm, còn gian dối người tình mới. Sự việc bại lộ, cả hai người phụ nữ đều yêu cầu xử lý Vũ đúng qui định pháp luật. Có lẽ đây mới là hình phạt thích đáng cho lương tâm bị cáo.

***

Trong cuộc sống hôn nhân, khi tình cảm vợ chồng rạn nứt, nếu không hàn gắn được thì hãy mạnh dạn chia tay trong êm thắm. Đừng hành xử bạo lực hoặc dùng thủ đoạn gian dối đối phó vì chỉ khiến sự việc thêm rắc rối. Người mang hậu quả nặng nề nhất chính là bản thân mình.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết