Thấu hiểu nỗi vất vả của người dân khi phải di chuyển qua những cây cầu khỉ tạm bợ, không an toàn, anh Nguyễn Hoài Thanh ở xã Hòa An, TP Cần Thơ đã khởi xướng và duy trì hành trình thiện nguyện xây cầu cho bà con vùng nông thôn hơn chục năm qua.

Anh Thanh (bìa phải) cùng các thành viên trong nhóm đã xây dựng miễn phí hơn 100 cây cầu ở các tỉnh miền Tây.
Từ ước mơ nhỏ
Lớn lên từ vùng quê nghèo, sông ngòi chằng chịt, hơn ai hết, anh Nguyễn Hoài Thanh đã quen với cảnh bà con vùng quê phải đi qua sông bằng cầu khỉ. Người lớn còn đỡ, các em nhỏ phải nghỉ học vì té sông hằng ngày. Vậy là ước mơ có được những cây cầu bê tông, xóa cầu tạm cho quê nhà bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu bé Thanh từ ngày còn sắp sách.
Anh Nguyễn Hoài Thanh nhớ lại: “Lúc trước, từ đường nhà của Thanh đi ra chợ Cầu Móng qua xã Hòa An có 5 cây cầu. Mỗi lần đi học thấy mấy cô, chú, bác bị ngã, mình kìm lòng không được. Từ đó, mình muốn lớn lên có thể xây những cây cầu bê tông cho mọi người đi lại dễ dàng hơn”.
Ước mơ thành hành động khi anh Thanh bắt tay vận động người dân, bạn bè và chính quyền địa phương chung tay xây những cây cầu đầu tiên. Người này cho vài triệu, người kia góp vật liệu, ngày công lao động, địa phương thì ủng hộ cách làm. Cứ thế, anh Thanh làm những cây cầu trong ấp, trong xã rồi đến những địa phương lân cận và lan ra ngoài tỉnh.
Theo lời anh Thanh, hễ nghe thông tin ở đâu có cầu xuống cấp là anh và các thành viên khác sẵn sàng đến tận nơi khảo sát, vận động mọi người cùng thực hiện. Cứ thế, suốt hơn chục năm qua, anh Thanh đã giúp sức để hoàn thành hơn 100 cây cầu nông thôn ở các tỉnh miền Tây từ Đồng Tháp đến Hậu Giang (cũ) và Bạc Liêu (cũ). Mỗi cây cầu trung bình có chi phí khoảng 250 triệu đồng.
Điều khiến anh Thanh trăn trở nhất trong những ngày đầu không phải là thiếu vốn hay vật liệu, mà là nỗi lo bản thân chưa đủ hiểu biết chuyên môn về cầu đường để làm đúng, làm chắc. Bởi với anh, mỗi cây cầu không chỉ là công trình giao thông mà còn là niềm tin, là tấm lòng của nhà hảo tâm và mong mỏi của người dân. Chính vì thế, anh luôn đặt trách nhiệm kỹ thuật lên hàng đầu, tự tay lên bản vẽ, tính toán kết cấu, phân công nhân lực hợp lý, rõ ràng cho từng thành viên, sao cho tiết kiệm tối đa chi phí mà chất lượng vẫn được đảm bảo. Mỗi viên đá, mỗi bao xi măng đều được cân nhắc kỹ lưỡng để tiết kiệm tối đa nguồn vốn mà vẫn đảm bảo chất lượng.
Đến việc thiện nguyện
Là một trong những người thợ sát cánh cùng anh Thanh trong hành trình xây cầu, làm đường thiện nguyện cho bà con nông thôn, anh Phạm Văn Trước ở xã Hòa An, TP Cần Thơ, chia sẻ: “Trước giờ, không nghe anh Thanh la rầy hay cằn nhằn anh em nào hết. Nếu làm chưa đúng thì anh Thanh chỉ nhắc nhở để rút kinh nghiệm. Vui nhất là công trình làm xong bà con địa phương rất phấn khởi, ngợi khen cả nhóm”.
Anh Thanh cho biết: “Bây giờ tôi có 3 đội gồm đội xây nhà từ thiện, đội làm đường với một làm cầu, tổng cộng khoảng 18 anh em. Có công trình là mấy chú, mấy anh em đi cùng với mình, còn không có là về làm chuyện gia đình, làm thuê. Khi có việc thì gom lại. Tiền công thì mọi người chỉ nhận tượng trưng 220.000-250.000 đồng/người/ngày, vừa làm công vừa làm từ thiện”.
Không chỉ có sự đồng hành của bạn bè, nhà hảo tâm, anh Thanh may mắn có một gia đình làm hậu phương vững chắc. Cha mẹ anh không chỉ ủng hộ mà còn tự hào khi con mình được người dân thương quý.
“Ba mẹ biết mình làm với tinh thần thiện nguyện nên không chỉ đồng tình mà còn đồng hành, chia sẻ. Người đã lo việc ngoài xã hội thì chuyện trong nhà khó tránh khỏi thiếu thốn. Chính vì vậy, nếu không có một hậu phương vững chắc thì mình khó lòng toàn tâm toàn ý để làm việc bên ngoài. Mình may mắn vì được ba mẹ thương, thấu hiểu”, anh Thanh tâm sự.
Nhờ sự hậu thuẫn ấy, anh Thanh không chỉ xây cầu, mà còn lan tỏa tinh thần thiện nguyện sang những việc khác như cất nhà cho hộ nghèo, làm đường cho các xã vùng sâu, vùng xa. Mỗi công trình anh góp sức đều thấm đẫm tình người, được làm nên bằng sự cần mẫn, nhiệt thành và khát khao mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho những phận đời còn nhiều thiếu thốn.
Hành trình nối nhịp đôi bờ của anh Nguyễn Hoài Thanh là chuỗi ngày miệt mài lao động vì cộng đồng. Với anh, xây cầu không chỉ để nối liền đôi bờ mà còn để gắn kết những tấm lòng thiện nguyện. Và trên hết, là để gieo lại niềm tin rằng ở đâu còn khó khăn, ở đó vẫn có những con người sẵn lòng cho đi.
Bài, ảnh: MỘNG TOÀN