09/12/2025 - 07:12

Người tổ trưởng tận tâm giữ bình yên thôn xóm 

Là Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ấp Trà Canh B, xã Thuận Hòa (TP Cần Thơ), ông Châu Hịnh (62 tuổi) được bà con tin tưởng, quý mến. Ông cùng anh em trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần giữ bình yên thôn xóm.

Ông Châu Hịnh trao lại chiếc điện thoại cho người bị mất.

Hơn 16 năm gắn bó với công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở, ông Hịnh thông thuộc từng lối đi, từng nóc nhà trong ấp. Sau giờ làm rẫy, làm ruộng, ông cùng lực lượng Công an xã và các thành viên trong tổ đi tuần tra mỗi ngày. Ông Châu Hịnh chia sẻ: “Bà con trong ấp đa số là dân tộc Khmer, sống chan hòa, quan tâm, giúp đỡ nhau. Tôi là người ở đây thì càng phải có trách nhiệm giữ gìn sự bình yên chung”.

Ông Châu Hịnh là người dân tộc Khmer nên am hiểu phong tục, tập quán, nói tiếng dân tộc Khmer. Điều đó giúp ông dễ dàng tiếp cận bà con, truyền đạt các nội dung về ANTT bằng những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu. Trong các dịp Tết, lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer, ông Hịnh cùng với lực lượng dân quân, Công an xã túc trực tại các điểm chùa, cơ sở tôn giáo để giữ gìn ANTT, đảm bảo an toàn cho bà con vui lễ, đón xuân. Ông Sơn Xanh ở ấp Trà Canh B, khen ngợi: “Sự tích cực của chú Hịnh giúp cho bà con rất yên tâm tham dự các lễ hội”.

Bên cạnh đó, ông Hịnh còn lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao; vận động người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID để đăng ký các dịch vụ công trực tuyến… Từ đó, nhận thức của người dân về ANTT, về chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt.

Ấp Trà Canh B có tuyến quốc lộ 1A đi qua, nhiều đường đal nhỏ giáp kênh, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Nắm rõ đặc điểm này, ông Hịnh luôn chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo và tham mưu Công an xã nhắc nhở những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, không để phát sinh điểm nóng. Nhờ sự sâu sát của ông, nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý sớm, tình hình ANTT trong ấp nhiều năm liền ổn định.

Tháng 5-2025, trong lúc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A, ông Hịnh nhặt được một điện thoại di động, trị giá hơn 5 triệu đồng. Ông lập tức nộp Công an xã để tìm trả người bị mất. Sau xác minh, lực lượng chức năng đã trao lại cho anh Sơn Cương (xã Hồ Đắc Kiện). Hành động đẹp của ông được người dân và chính quyền biểu dương, lan tỏa tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Trung tá Nguyễn Trần Phương, Phó Trưởng Công an xã Thuận Hòa, nhận xét: “Ông Hịnh luôn có trách nhiệm, nắm chắc địa bàn và cung cấp nhiều tin báo có giá trị. Bất kể ngày hay đêm, ông đều phối hợp tích cực cùng lực lượng Công an xã. Nhờ sự gương mẫu và nhiệt tình của ông, Tổ bảo vệ ANTT ấp Trà Canh B nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Ông Hịnh được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQVN xã Thuận Hòa và công an các cấp nhiều lần khen thưởng, biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tấm lòng chân chất, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của ông Châu Hịnh đã góp phần xây dựng sự bình yên cho ấp Trà Canh B nói riêng, xã Thuận Hòa nói chung và đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng Khmer, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của địa phương.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết