Người dân ở Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu, nhắc đến ông Trần Văn Oanh như một tấm gương kiên trung. Thời chiến, ông xông pha đánh giặc cứu nước; thời bình, ông là gương sáng với tinh thần vượt khó, vươn lên khá giả.

Nhờ cần cù lao động nên ông Trần Văn Oanh có cuộc sống khấm khá.
Truyền thống yêu nước của gia đình cộng với lòng căm thù giặc đã sớm nung nấu ý chí đánh giặc, cứu nước trong lòng ông Oanh. Năm 1965 - 14 tuổi, ông Oanh bày tỏ nguyện vọng tham gia cách mạng, nhưng vì tuổi nhỏ, người lại gầy gò nên gia đình không cho. Với quyết tâm sắt đá, ông lén rời nhà, gia nhập Ðội tuyên huấn thị xã Vị Thanh, bắt đầu chặng đường hoạt động cách mạng. “Mấy chú, mấy anh trong đơn vị nói làm cách mạng gian khổ và có thể hy sinh bất cứ lúc nào nhưng tôi không sợ. Ðánh giặc, cứu nước thì dù có chịu bao nhiêu khổ cực, mất mát, tôi cũng vui lòng” - ông Oanh hồi tưởng.
Biết ông gan dạ nên đơn vị giao nhiệm vụ rải truyền đơn; trinh sát, báo cáo tình hình hoạt động của địch. Năm 16 tuổi, ông Oanh chia sẻ với lãnh đạo nguyện vọng cầm súng đánh giặc; được đồng ý, ông chuyển về công tác tại Tiểu đội biệt động thị xã Vị Thanh. Kể từ năm 1967 cho đến ngày toàn thắng, ông kinh qua nhiều nhiệm vụ: Tiểu đội trưởng Tiểu đội biệt động thị xã Vị Thanh; Trung Ðội phó Trung đội 2, vùng 3 thị xã Vị Thanh; Xã Ðội phó Hỏa Lựu… Trong giai đoạn này, ông tiêu diệt và làm bị thương nhiều tên giặc, 3 lần được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt ngụy”. Ðặc biệt, ông được tặng thưởng 2 Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, hạng Ba… Sự ác liệt của chiến tranh cũng đã để lại trên thân thể ông nhiều vết thương; sau ngày 30-4-1975, khi tham gia xử lý bom mìn, không may ông bị trúng mìn, phải cưa cụt chân.
Khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Tàn nhưng không phế”, ông quyết không để mình trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Dù sức khỏe giảm sút, ông vẫn miệt mài lao động. Những năm sau giải phóng, gia đình ông chỉ có 3 công đất nhiễm phèn nặng. Trồng lúa thất bát, ông chuyển sang trồng mía. Ðể có đất tốt trồng mía, hằng ngày, ông hì hục múc sình dưới kênh lên. Ðất không phụ người có lòng, rẫy mía phát triển tươi tốt, mang lại lợi nhuận cao. Khi cây mía qua thời hoàng kim, ông chuyển sang trồng khóm, măng cụt, sầu riêng, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhờ cần cù lao động và biết dành dụm, ông Oanh đã mua thêm và đến nay có hơn 5ha đất, đời sống ngày càng khấm khá, trở thành gương sáng về tinh thần vượt khó, làm kinh tế giỏi.
Ông Ngô Quốc Cường, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu, nhận xét: “Ông Trần Văn Oanh có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trở về đời thường, ông là người thương binh làm kinh tế giỏi. Với uy tín của mình, ông còn tích cực vận động người dân góp sức thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, được nhiều người kính trọng, quý mến”.
Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN