Không phải người thân, cũng chẳng phải ruột thịt, nhưng bằng trái tim nhân ái, anh Trịnh Lập Đức, sinh năm 1992, ngụ phường Sóc Trăng, đã kết nối hàng ngàn tấm lòng hảo tâm, mang lại hy vọng cho nhiều mảnh đời bất hạnh. Hành trình ấy lặng lẽ nhưng bền bỉ, trở thành một điểm sáng đẹp trong công tác an sinh xã hội địa phương.
Chia sẻ cơ duyên đến với hành trình thiện nguyện, anh Đức nói: “Những năm còn là sinh viên Đại học Cần Thơ, tôi từng nhận được sự cưu mang của nhiều nhà hảo tâm và những bữa cơm miễn phí ở chùa. Những nghĩa tình ấy đã thôi thúc tôi giúp đỡ những người còn khó khăn hơn mình, khi có được cuộc sống ổn định”.
Năm 2014, anh Đức bắt đầu vận động hỗ trợ những bệnh nhân nghèo đầu tiên. Sau đó, anh lập Nhóm “Người gieo duyên - Trịnh Lập Đức”, ban đầu có vài trường hợp tham gia, nhưng rồi ngày càng nhiều nhà hảo tâm biết đến và đồng hành. Năm 2020, nhóm “Người gieo duyên - Trịnh Lập Đức” mở thêm hoạt động “Mai táng 0 đồng”; năm 2022, mở thêm quán cơm chay”Tình Người Sóc Trăng. Ngoài ra, nhóm còn duy trì thường xuyên các chương trình: Hỗ trợ bệnh nhân nghèo, Tiếp sức đến trường, Hạt gạo tình thương dành cho người già neo đơn và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.
Vào thứ Tư và Chủ nhật hằng tuần, quán cơm chay “Tình Người Sóc Trăng” tại đường Ngô Gia Tự, phường Sóc Trăng, tặng 500-1.000 suất cơm chay miễn phí/ngày phục vụ bà con khó khăn.
Với chương trình Tiếp sức đến trường, nhóm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn khoảng 60 triệu đồng/năm để mua sách giáo khoa, tập vở, đồng phục; chương trình Hạt gạo tình thương duy trì hằng tháng trao gạo và nhu yếu phẩm cho người cao tuổi neo đơn với chi phí gần 10 triệu đồng.

Anh Trịnh Lập Đức tận tay trao những phần quà hỗ trợ đến bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, mỗi tháng nhóm hỗ trợ khoảng 10 bệnh nhân nghèo, tổng chi phí gần 100 triệu đồng, giúp gia đình chi trả viện phí, mua thuốc và các chi phí khác; hỗ trợ từ 5-7 trường hợp mai táng 0 đồng, chi phí khoảng 22 triệu đồng/trường hợp... Tổng chi phí thực hiện các chương trình, hoạt động an sinh xã hội khoảng 1,4-1,7 tỉ đồng/năm.
Để duy trì niềm tin, anh và các thành viên quan tâm đến việc trực tiếp khảo sát từng trường hợp khó khăn rồi mới kêu gọi hỗ trợ. Theo anh Đức, làm thiện nguyện không chỉ cần tấm lòng mà còn phải minh bạch và đúng đối tượng.
Anh Nguyễn Thành Trung, ngụ xã Tân Thạnh, từng có người thân được nhóm hỗ trợ mai táng 0 đồng, chia sẻ: “Tôi có 2 người chú vợ, không có gia đình, bị bệnh hiểm nghèo mất, người thân không có khả năng lo hậu sự cho các chú. Nhóm thiện nguyện của anh Đức đã hỗ trợ 2 chú tôi được an táng chu đáo. Gia đình luôn ghi nhớ nghĩa tình đó !”.
Chị Mai Thị Ngọc Thảo, ngụ xã Thuận Hòa, bồi hồi kể: “Tôi bị khối u ác tính ở gan và đáy túi mật. Chồng đi làm hồ, hoàn cảnh khó khăn không có tiền đi khám bệnh, được anh Đức vận động hỗ trợ tiền thuốc khám bệnh đã 4 lần, mỗi lần hơn 7 triệu. Không chỉ vậy, anh Đức còn giúp đỡ 2 con của tôi đến trường bằng nhiều phần quà, tập sách và xe đạp, tôi biết ơn lắm !”.
Bà Hoàng Thị Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Sóc Trăng, cho biết: “Anh Trịnh Lập Đức là một trong những cá nhân tích cực đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Những việc làm của anh Đức rất nhân văn, góp phần cùng địa phương chăm lo kịp thời cho người dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái”.
Với tấm lòng thiện nguyện, nhiều năm liền, chàng trai 9x - Trịnh Lập Đức được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) tặng bằng khen; được biểu dương gương điển hình tiên tiến. Gần đây nhất, năm 2025, Đức tiếp tục được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vì đã có thành tích đóng góp cho công tác an sinh xã hội; cùng nhiều giấy khen của các đơn vị, xã, phường bởi các hoạt động thiện nguyện
Bài, ảnh: THANH TÂM