HLV Raymond Domenech vừa công bố danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Pháp dự vòng chung kết World Cup 2010 với nòng cốt là những cầu thủ đang thi đấu ở giải ngoại hạng Anh, như: Sagna, Clichy, Evra, Malouda, Diaby... Tiền vệ Frank Ribery sau mùa giải thành công với CLB Bayern Munich được kỳ vọng sẽ trở thành thành nhạc trưởng mới. Đội tuyển Pháp còn có Yoann Gourcuff - “Zidane mới”... Nhìn chung số lượng ngôi sao của đội tuyển Pháp khá “khiêm tốn” so với những ứng cử viên vô địch như: Tây Ban Nha, Brazil, Argentina, Anh, Hà Lan...
 |
|
Tiền đạo Karim Benzema không được dự World Cup 2010. Ảnh: Reuters. |
Việc HLV Domenech gạch tên tiền vệ Patrick Vieira gây ra nhiều phản ứng từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Patrick Vieira đang là thành viên CLB Manchester City, từng khoác áo “Gà trống Gaulois” 107 trận, từng vô địch thế giới năm 1998 và Euro 2000. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng giới chuyên môn cho rằng bản lĩnh, kinh nghiệm và khát khao cống hiến của Vieira vẫn cần cho đội tuyển Pháp. HLV Raymond Domenech không đưa ra lời giải thích rõ ràng khi bỏ qua Vieira - có lẽ ông “ngại” Vieira đã 34 tuổi. Nhưng nếu tuổi tác là rào cản thì vì sao HLV Domenech vẫn đặt niềm tin vào trung vệ Williams Gallas - cầu thủ cũng đã 33 tuổi, lại thường xuyên chấn thương trong mùa giải vừa qua ở CLB Arsenal? Đến nay, Gallas vẫn đang dưỡng thương, chưa chắc có thể lực tốt ở World Cup 2010. HLV Domenech còn kêu gọi tiền vệ Makelele trở lại đội tuyển quốc gia dù cầu thủ này đã giải nghệ! Một số cầu thủ như Valbuena, Planus... lại được vào đội tuyển quốc gia dù chưa chứng tỏ được nhiều!
Sự lựa chọn nhân sự cho tuyến tiền đạo cũng không thuyết phục. Thierry Henry dường như sẽ là sự lựa chọn số 1 bởi anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Pháp từ trước đến nay, trong đó có nhiều bàn thắng quyết định ở vòng loại World Cup 2010. Tuy nhiên, trong màu áo Barcelona mùa này, Henry “dính” với ghế dự bị. Gây tranh cãi nhất là trường hợp tiền đạo trẻ tài năng Benzema không được triệu tập. Dù Benzema chỉ ghi được 8 bàn thắng cho Real Madrid nhưng đó là thành quả đáng ghi nhận bởi anh ít được thi đấu do “kền kền trắng” vì đã có Higuain và Cristiano Ronaldo - hai mũi nhọn hàng đầu thế giới. Theo giới chuyên môn, nếu có Benzema, hàng tấn công của Pháp sẽ được “làm mới” một cách tích cực. Điều gây ngạc nhiên là HLV Raymond Domenech lại đặt niềm tin vào Briand, Gignac - những tiền đạo ít tên tuổi, phong độ phập phù... Xem ra chỉ có tiền đạo Nicolas Anelka (CLB Chelsea) là khiến người hâm mộ Pháp yên tâm.
Đáng lo nhất là đội tuyển Pháp hiện nay không còn một tập thể mạnh, lối chơi của họ đơn điệu, chủ yếu dựa vào nỗ lực cá nhân... Khả năng cầm quân của HLV Raymond Domenech thì nhiều năm qua đã đánh mất niềm tin của người hâm mộ Pháp. HLV Domenech cũng không toàn tâm cho đội tuyển quốc gia khi chắc rằng sau World Cup 2010, ông sẽ phải nhường chỗ cho HLV Laurant Blanc.
TUẤN NGHĨA