22/05/2019 - 12:02

Hối hận muộn màng 

Phiên tòa xử vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ vào giữa tháng 5-2019 tại TAND TP Cần Thơ để lại nhiều nỗi day dứt. HĐXX bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với Lý Hoàng Tý, sinh năm 1999, ngụ tỉnh Hậu Giang.

Công an quận Bình Thủy lập biên bản xử phạt trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Mẹ Tý kể, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, Tý bị bệnh, nghỉ học từ lớp 8. Để con có nghề nghiệp, mẹ cho Tý đi học sửa xe ở quận Ô Môn. Tý chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn thường điều khiển mô tô đi lại. Tối 6-9-2018, Tý chạy mô tô từ quận Thốt Nốt về Ô Môn, đến phường Long Hưng thì đụng vào bà Đ. đang đi bộ sang đường. Tai nạn làm bà Đ. bị thương nặng, 2 ngày sau tử vong do gãy xương sườn, sốc chấn thương không hồi phục…; còn Tý bị rạn xương chân và một số chấn thương khác. Theo kết quả điều tra, ngoài việc không có giấy phép lái xe, Tý còn chạy lấn sang làn dành cho ô tô tại vị trí không được phép chuyển làn, thiếu quan sát, xử lý tình huống kém nên đã đụng vào bà Đ. Cuối tháng 2-2019, TAND quận Ô Môn tuyên phạt Tý 3 năm tù. Bị cáo làm đơn xin hưởng án treo nhưng bị bác đơn.

Trả lời HĐXX, Tý trình bày, biết việc chưa có bằng lái xe mà vẫn điều khiển xe là sai nhưng đường xa, đi xe đạp không nổi. Điều đáng tiếc là chỉ còn 3 ngày nữa bị cáo đến ngày thi lấy bằng lái. Mẹ Tý nói trong nước mắt: “Để bồi thường thiệt hại, gia đình tôi bán đồ đạc, vay mượn nợ. Cha nó sức khỏe yếu vẫn đi làm hồ, còn tôi đi bán vé số kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nếu con không lái xe ẩu thì đâu có ngày này”. Phiên tòa kết thúc, Tý vẫn còn ngồi thẫn thờ. Chỉ vì bất cẩn, không tuân thủ pháp luật mà Tý phải thụ án 3 năm tù, bao dự dịnh dở dang, có hối hận cũng đã muộn màng.

Trường hợp Ngô Văn Trình (SN 1958, ngụ tỉnh Đồng Tháp) gây tai nạn chết người, phải bỏ quê, không dám về nhà, bị công an TP Cần Thơ phối hợp bắt vào tháng 4-2019 tại tỉnh Long An sau gần 22 năm lẩn trốn, cũng là một câu chuyện đau lòng.

Tối 3-11-1997, Trình nhậu tại nhà người quen ở huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ (cũ), rồi về nhà. Do nhậu say không làm chủ được tốc độ, Trình tông vào chiếc xe lôi đạp do ông Q. điều khiển đang lên dốc cầu Cái Sắn (thuộc huyện Thốt Nốt cũ), phía sau xe có vợ chồng anh N. V. Đ., chị P. T. S. cùng 2 con nhỏ đang đẩy phụ xe lên dốc. Tai nạn làm chị S. té đập đầu vào thanh chắn cầu phần dành cho người đi bộ, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, Trình bất tỉnh, 2 cháu nhỏ bị thương. Hay tin chị S. tử vong, Trình bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành suốt 22 năm nhưng vẫn không thoát. Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ đã phê chuẩn lệnh tạm giam để điều tra đối với Trình.

Tổn thất do tai nạn giao thông gây ra là rất lớn, người dân nên tăng cường ý thức nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông để bảo vệ tính mạng, tài sản của mình và người khác. Đừng vì sự bất cẩn, chủ quan trong điều khiển xe mà gây thảm kịch, người mất mạng, kẻ vào tù.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết